Khó quên Fest Chạm Việt Nam: Đen 'khai tiệc' thân thiện, Anh Tú kết màn 'cực cháy'

'Chạm Việt Nam' - Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival khép lại đầy rực rỡ và đáng nhớ với những giai điệu kết hợp giữa hiện đại và truyền thống.

Phát biểu tại đêm nhạc , nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam, nhấn mạnh chủ đề năm nay: “Một chạm - Vạn niềm tin” - không chỉ kể những câu chuyện về công nghệ thanh toán, mà còn là thông điệp giàu tính nhân văn, đó là: Mỗi lần “chạm” là một nhịp kết nối - Giữa công nghệ và cảm xúc - Giữa con người và con người - Giữa quá khứ tự hào và tương lai rộng mở.

Đen là nghệ sĩ trình diễn mở màn, khởi động chương 1 “Nhịp chạm” với bản hit Mang tiền về cho mẹ. Anh khiến cả sân vận động như "nổ tung" với tiếng rap theo không trật nhịp nào của khán giả. Loạt ca khúc Lối nhỏ, Nấu ăn cho em Đi Về Nhà lần lượt được anh thể hiện, đan xen với đó là phần giao lưu hài hước, chân thật. Anh không ngại "vượt rào", bước xuống sát khu vực phía dưới sân khấu để giao lưu với khán giả.

Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 nối tiếp Đen, mang đến các ca khúc Giai điệu Việt Nam mình, SonÂm sắc dân gian. Cô là gương mặt quen thuộc với Ngày Thẻ Việt Nam, gây ấn tượng với chất nhạc dân gian đương đại.

Châu Dương và Dung Hoàng Phạm cũng đốt cháy sân khấu với những ca khúc sôi động.

"Em xinh" Ngô Lan Hương khiến các fan thích thú khi xuất hiện với nguyên cây hồng và mái tóc đỏ rực. Đi Giữa Trời Rực Rỡ vang lên, kế tiếp là Việt Nam tôi kểCảm ơn cảm ơn. Nữ ca sĩ đem đến một "khoảng lặng" cho đêm nhạc với giai điệu xúc động, tự hào về quê hương, tổ quốc. Năm ngoái, Ngô Lan Hương cũng góp mặt ở Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. Năm nay, "em xinh" vẫn gần gũi, cuồng nhiệt giao lưu với fan như trước nhưng mang thêm một "sít-rịt" - đó là màn kết hợp với Double2T.

 Ngô Lan Hương và Double2T hòa giọng trong "Thanh âm miền núi".

Ngô Lan Hương và Double2T hòa giọng trong "Thanh âm miền núi".

Sau khi bước ra "quẩy tung" sân khấu với Thanh âm miền núi, Double2T "cháy không cần xăng" với Xập xình xập xình Người miền núi chất. Chàng rapper cũng gieo thương nhớ với khán giả trong phần giao lưu ngắn. Anh, Ngô Lan Hương và Hoa hậu Việt Nam năm 2024, Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025 - Hà Trúc Linh đã nán lại sân khấu, chụp hình lưu niệm với khán giả.

Anh Tú "Voi" là nghệ sĩ biểu diễn kết màn. Nam ca sĩ mang đến ca khúc chủ đề của sự kiện Nhịp chạm Việt Nam. Không thể "hết lụy" với màn "cướp mic" của khán giả khi anh cất giọng với Đôi mắt và Chiếc khăn gió ấm - hai ca khúc anh từng hỗ trợ trong Rap Việt, giúp nam ca sĩ "lên như diều gặp gió". Sau Duyên do trời phận tại ta đến Đều là của em, Anh Tú ghi điểm bởi khả năng diễn live như nuốt đĩa và năng lượng bùng nổ.

Đa số khán giả đều cảm thấy thời gian tại Chạm Việt Nam trôi đi quá nhanh và manifest vào sự trở lại với quy mô hoành tráng hơn để tiếp tục "cháy hết nấc".

Đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra trong khuôn khổ Ngày thẻ Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/kho-quen-fest-cham-viet-nam-den-khai-tiec-than-thien-anh-tu-ket-man-cuc-chay-post1788720.tpo