Khoảnh khắc tự hào: Hai cha con cùng đứng trong hàng ngũ diễu binh ngày 30/4

Không chỉ là cha con, họ là hai thế hệ cùng lý tưởng. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, người cha già động viên con trai: 'Cố gắng lên con nhé, để trưởng thành, để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân'.

Trong cái nắng như đổ lửa giữa thao trường huấn luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), vào giờ giải lao, PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận một cuộc trò chuyện xúc động giữa hai cha con: Đại tá Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, đóng tại huyện Long Thành và chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh- học viên Trường T10, Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, hiện đang tham gia tập luyện trong khối nam chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai cha con Đại tá Nguyễn Minh Cường và con trai Nguyễn Quốc Khánh.

Bố: Trong thời gian tập luyện con có thấy khó khăn gì không? Ăn uống có đầy đủ không?

Con: Dạ, đầy đủ bố ơi, con quen rồi.

Bố: Trong tuần không được dùng điện thoại, nên tranh thủ cuối tuần gọi về hỏi thăm sức khỏe mẹ và chị con nhé.

Bố: Hôm trước hợp luyện ở TPHCM, lúc ngồi trên xe, bố thấy con và các đồng đội hát to lắm. Hát bài gì đó?

Con: Dạ, chúng con hát mấy bài truyền thống ngành công an. Con đang học thuộc để hôm diễu hành hát đồng thanh cho khí thế.

Những câu nói ngắn ngủi chứa đựng tình yêu thương, quan tâm của một người cha, vừa là lời động viên, khích lệ của một người thầy, một người lãnh đạo.

Dưới cái nắng gắt, các chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện.

Dưới cái nắng gắt, các chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện.

Đại tá Nguyễn Minh Cường là cán bộ công an lâu năm, con của ông là chiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh- học viên trẻ lần đầu tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước. Hai thế hệ trong cùng một gia đình cùng chung lý tưởng yêu nước và cống hiến. Hai cha con, mỗi người một vị trí, một trọng trách nhưng đều mang trong mình sự tự hào khi được đóng góp vào Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đại tá Nguyễn Minh Cường và con trai Nguyễn Quốc Khánh.

Đại tá Nguyễn Minh Cường và con trai Nguyễn Quốc Khánh.

Với Khánh, việc tham gia diễu binh là một quyết định nghiêm túc, xuất phát từ lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. "Tôi muốn được vào khối diễu binh để sống trọn với niềm tự hào dân tộc. Trước khi đi, tôi hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo: 'Con cứ đi đi, đi để trưởng thành hơn'. Còn bố dặn: 'Đi là phải cố gắng, không được ỷ lại'. Tôi nhớ mãi lời đó", Khánh chia sẻ.

Nguyễn Quốc Khánh vinh dự được lựa chọn trong đội hình khối Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc diễu hành dịp 30/4.

Nguyễn Quốc Khánh vinh dự được lựa chọn trong đội hình khối Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc diễu hành dịp 30/4.

Đại tá Nguyễn Minh Cường - người có gần 30 năm công tác trong lực lượng công an không giấu được niềm tự hào khi kể về con trai: "Cháu chủ động xung phong khi tuyển chọn cho A50. Giờ được vào đội hình mang tính biểu tượng như khối Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là niềm vinh dự lớn. Tôi mong cháu luyện tập tốt, đi đều, đi đẹp, đó là món quà ý nghĩa nhất."

Đại tá Nguyễn Minh Cường vừa dặn dò, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục cho con trai.

Đại tá Nguyễn Minh Cường vừa dặn dò, tỉ mỉ chỉnh lại trang phục cho con trai.

Kết thúc cuộc gặp, ông Cường vỗ nhẹ vai con trai, nói chậm rãi: "50 năm mới có một lần. Con được chọn là vinh dự lớn không chỉ của riêng con mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Cố gắng lên con nhé, được tham gia diễu binh lần này là cơ hội để trưởng thành, để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Cái vỗ vai và lời nhắn giản dị đã tiếp thêm động lực cho người lính trẻ trước sự kiện lịch sử.

Cái vỗ vai và lời nhắn giản dị đã tiếp thêm động lực cho người lính trẻ trước sự kiện lịch sử.

Nguyễn Quốc Khánh cùng đồng đội miệt mài tập luyện trên thao trường.

Nguyễn Quốc Khánh cùng đồng đội miệt mài tập luyện trên thao trường.

Tuấn Anh - Nam Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khoanh-khac-tu-hao-hai-cha-con-cung-dung-trong-hang-ngu-dieu-binh-ngay-30-4-169250425120012375.htm