Hà Tĩnh kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy
Chiều 25/4, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của cố nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy, một người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đối với nền văn hóa dân tộc và quê hương.

Chương trình văn nghệ chào mừng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy sinh ngày 2/5/1925 tại làng Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (nay là huyện Thạch Hà), nhưng gia đình ông lại chủ yếu sinh sống ở huyện Nghi Xuân. Tổng khởi nghĩa năm 1945, hai mươi tuổi, ông làm Bí thư Thanh niên cứu quốc, Bí thư Chi bộ xã Tiên Bằng. Từ ấy, ông bước vào con đường hoạt động cách mạng đầy vẻ vang nhưng cũng không ít gian nan.
Ông làm Thư ký Ủy ban Kháng chiến huyện Can Lộc, cán bộ Khu ủy Khu Bốn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Dân Chính Đảng. Tiếp đó là hai chục năm, làm Phó Trưởng ban, rồi Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh. Ông nguyên là hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, hội viên sáng lập Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy trong không khí trang trọng, ấm cúng.
Dù là “tự học” và làm “tay ngang” như ông từng tự thuật nhưng sau hơn 30 năm đam mê, kiên nhẫn, miệt mài, ông đã để lại một di sản hàng ngàn trang viết về địa chí, lịch sử, văn hóa, con người… của vùng đất Nghệ - Tĩnh; đặc biệt, đã hình thành, khẳng định một phong cách sống, làm việc vừa khảng khái, cẩn trọng, thâm thúy nhưng cũng hết sức khiêm nhường, chân tình, chia sẻ; nhiều người đã tôn gọi ông là “Kẻ sỹ Ngàn Hống”…

Vợ ông Võ Hồng Huy (ngoài cùng bên phải).
Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ học giả, văn nghệ sĩ, đồng nghiệp và người thân tưởng nhớ và tri ân sự nghiệp nghiên cứu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà ông đã dày công vun đắp.

Đại biểu tham dự buổi lễ.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật qua các thời kỳ cùng nhiều cơ quan văn hóa, giáo dục trong và ngoài tỉnh. Gia đình nhà nghiên cứu, các đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và các câu lạc bộ văn nghệ dân gian tại Hà Tĩnh cũng sẽ góp mặt, tạo nên không khí trang trọng và ấm cúng.

Ông Võ Hồng Hải - Con trai ông Võ Hồng Huy, phát biểu tại buổi lễ.
Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ một học giả lớn, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về trách nhiệm bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống dân tộc trong thời đại mới.
Lớn lên trong cao trào kháng Nhật cứu nước, sự ra đời của Việt Minh liên tỉnh Nghệ Tĩnh, Võ Hồng Huy vừa dạy học kiếm sống vừa tham gia Việt Minh bí mật ở xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau 40 năm hoạt động chính trị, từ cấp xã, tổng, lên huyện, ra Khu ủy Khu IV rồi trở lại Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh, ông đã kiên trì học thêm và lặng lẽ tích góp, thu nhặt vốn tri thức trong dân gian, sách vở, bạn bè; khi được hưu quan ở tuổi 60 (năm 1984), ông đã “dấn thân” vào “nghiệp” khảo cứu, sưu tầm, biên dịch… và năm 2025 này, tròn 100 năm ngày sinh, 10 năm ngày mất của ông…