Khơi dậy tinh thần đoàn kết qua lễ hội đua thuyền truyền thống
Như đã thành thông lệ, cứ vào dịp mùng 2/9 hàng năm, trên dòng sông Mã thuộc địa bàn bến đò Đồn Trang, xã Quý Lộc, chính quyền xã lại tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống sôi nổi, thu hút nhiều người dân, du khách và con em xa quê về chung vui. Năm 2025, lễ hội đua thuyền được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Do đó, Ban tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống xã Quý Lộc đã chuẩn bị khá chu đáo, bài bản. Chính quyền địa phương có các phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường... Ngay từ sáng sớm, bà con và các tay thuyền đã có mặt dọc bến thuyền Đồn Trang. Ai cũng phấn khởi cười nói, hò reo và chúc các tay chèo giành chiến thắng.

Các tay đua thuyền nỗ lực thi đấu, cống hiến những phần thi kịch tính và hấp dẫn.
Lễ hội năm nào cũng được xã tổ chức quy mô lớn. Vì là lễ hội truyền thống có từ lâu, người dân nơi đây coi lễ hội là dịp để được gặp gỡ, giao lưu và hun đúc thêm tinh thần gắn bó, sẻ chia nên được con em địa phương, xa quê chờ đón. Năm nay, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Quý Lộc được mở rộng thêm với xã Yên Thọ và thị trấn Yên Lâm nên số lượng đội đua nhiều và các vận động viên được lựa chọn rất kỹ để tham gia. 16 đơn vị làng truyền thống đã bốc thăm và chia thành 2 bảng thi đấu cự ly 1.200m. Mỗi đội gồm 5 tay chèo nam thi 2 đợt, mỗi đợt đua đủ 2 vòng qua mốc phao tiêu quy định. Qua vòng đấu loại, 6 đội xuất sắc nhất được vào vòng chung kết. Các thành viên là những thanh niên trai tráng, có sức khỏe, biết bơi, giàu kinh nghiệm và được tập luyện chiến thuật. Sức mạnh của tuổi trẻ cùng với sự dẻo dai của các bậc trung niên đã tạo nên phong thái riêng của từng thuyền bơi. Từ đó tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.
Ông Lê Văn Thông, trưởng làng Thành Long cho biết: "Đội đua thuyền tập luyện trước ngày thi 1 tuần và được góp ý về chiến thuật. Bà con rất phấn khởi. Người đến động viên, người góp quỹ để liên hoan cùng đội đua thuyền... Không khí những ngày diễn ra đua thuyền rất háo hức, vận động viên và người dân đều rất hồ hởi”.
Anh Lê Văn Tuấn, đội trưởng đội đua thuyền làng Thành Long - đội 2 năm liền đoạt giải nhất chia sẻ: "Chúng tôi sống ở ven sông Mã nên quen với sông nước. Mỗi năm, chúng tôi đều đăng ký, lựa chọn tham gia hội đua thuyền vừa rèn luyện thêm kỹ năng sinh tồn, phòng chống mưa bão, vừa giữ gìn văn hóa truyền thống. Qua lễ hội, tôi nhận thấy sự đoàn kết và giá trị đặc sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Chính quyền và người dân có thêm động lực để gìn giữ, phát huy giá trị lễ hội ý nghĩa này".
Lễ hội đua thuyền thường diễn ra khoảng 3 tiếng và kết thúc trong sự reo hò, bình luận của người xem. Dư âm về lễ hội đua thuyền vẫn còn trong tâm tư, tình cảm của rất nhiều người. Chị Nguyễn Thị Giang, chia sẻ: "Tôi xa quê nhiều năm, năm nay về dự lễ hội mà xúc động. Nhìn thấy tinh thần hăng hái của các tay chèo và không khí náo nhiệt, tiếng trống, tiếng reo hò của người cổ vũ bà con mà thêm yêu quê mình. Quê hương đã có nhiều sự đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt. Xem lễ hội xong, bản thân tôi thêm phấn chấn, có động lực hơn để học tập, lao động, để mỗi năm được về thăm quê".
Bà Nguyễn Thị Hội, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Quý Lộc, cho biết: "Lễ hội đua thuyền truyền thống có từ hàng trăm năm nay. Đây là dịp để kết nối khối đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ, ý chí quyết tâm, rèn luyện sức khỏe của bà con Nhân dân để đón chào một năm mới nhiều thắng lợi. Chính quyền luôn quan tâm, gìn giữ và phát huy truyền thống lễ hội tốt đẹp này".












