Khơi dậy tình yêu quê hương từ 'Giáo dục địa phương'
Không chỉ cung cấp kiến thức về lịch sử, văn hóa, con người nơi mình sinh sống, môn Giáo dục địa phương đang trở thành 'cầu nối' giúp học sinh thêm tự hào, yêu quê hương và có ý thức gìn giữ, xây dựng quê hương từ những điều gần gũi nhất.

Trường THCS Hàm Cần tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ tìm hiểu văn hóa các dân tộc.
Giúp học sinh “chạm” vào văn hóa
Tại Trường THCS Hàm Cần (xã Hàm Thạnh), nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Raglai ở vùng đặc biệt khó khăn, môn Giáo dục địa phương (GDĐP) đang được nhà trường triển khai theo hướng đổi mới, sáng tạo và giàu tính trải nghiệm. Thay vì chỉ học qua sách giáo khoa, nhà trường đã “mở rộng lớp học” bằng cách đưa không gian văn hóa rộng lớn của quê hương vào từng tiết học. Theo đó, giáo viên đã lồng ghép nhiều tư liệu, hình ảnh, phim ngắn để học sinh khám phá nét đẹp văn hóa của các vùng đất trong tỉnh. Không chỉ dừng lại ở những tiết học trên lớp, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như tái hiện lễ hội truyền thống, tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, nhà rông, làm mô hình thổ cẩm, mô phỏng trang phục của các dân tộc. Qua đó, học sinh vừa được “học bằng mắt, bằng tay”, vừa nhận ra những nét tương đồng và khác biệt thú vị giữa các nền văn hóa.
Ông Lưu Văn Lâm - Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Cần cho biết: “Điểm nhấn nổi bật trong năm học này là việc tích hợp môn GDĐP với nghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh đang thực hiện dự án tham gia cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên” với nội dung xây dựng thư viện số và bộ tư liệu hình ảnh về lịch sử, con người và văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh”.
Quá trình sưu tầm, xử lý và biên tập tư liệu không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng công nghệ, làm việc nhóm, tổng hợp thông tin mà còn là dịp để các em hiểu sâu hơn về sự gắn kết văn hóa giữa các khu vực trong tỉnh. Em Nguyễn Thị Bích Vi - học sinh Trường THCS Hàm Cần chia sẻ: “Môn GDĐP không chỉ trang bị cho em kiến thức về lịch sử, địa lý của tỉnh Lâm Đồng mà còn bồi đắp cho em tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp cho địa phương trong tương lai”.
Những giờ học không còn khô khan
Ở bậc tiểu học, môn GDĐP cũng đang được triển khai sinh động, gần gũi. Tại Trường Tiểu học Mũi Né 3, nội dung môn GDĐP được lồng ghép vào nhiều môn như Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, đạo đức, hoạt động trải nghiệm. Thay vì chỉ học thuộc lòng, học sinh được tham gia trò chơi, đóng vai, thuyết trình, vẽ tranh, hát, kể chuyện, làm sơ đồ tư duy. Với học sinh lớp 1, 2, 3, những trò chơi “Ai kể nhiều hơn”, “Ai nhanh hơn” tạo nên không khí hào hứng khi các em thi nhau kể tên danh lam thắng cảnh, món ngon, làng nghề của quê hương. Các em còn được tìm hiểu những nhạc cụ dân tộc như trống Paranưng, kèn Saranai, trống Ghinăng; vẽ và giới thiệu những địa danh quen thuộc như tháp nước Phan Thiết hay hải đăng Kê Gà.
Lên lớp 4, học sinh bắt đầu được làm quen với bản đồ, tìm hiểu vị trí địa lý của tỉnh, khám phá trang phục, lễ hội, món ăn truyền thống của các dân tộc. Những hoạt động mô phỏng Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Katê hay trò chơi “Đầu bếp đa tài” giúp các em hiểu rằng văn hóa không phải điều gì xa lạ, mà hiện diện ngay trong cuộc sống hằng ngày. Đối với học sinh lớp 5, các bài học đi sâu hơn vào lịch sử địa phương, các giai đoạn phát triển của quê hương sau năm 1975. Đặc biệt, các em được trải nghiệm các nghề truyền thống như gốm Bình Đức, tranh cát Phi Long, làng nghề nước mắm... Đồng thời, thực hiện các việc làm đầy ý nghĩa tỏ lòng biết ơn các danh nhân, anh hùng tại địa phương.
Ông Phạm Thái Huy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né 3 khẳng định: “Khi những bài học về quê hương được gắn với trải nghiệm thực tế, các em học sinh sẽ dễ nhớ, dễ hiểu và thêm yêu nơi mình sinh ra, lớn lên. Từ những giờ học ấy, các em biết trân trọng giá trị truyền thống, biết gìn giữ di tích, quan tâm đến cộng đồng và nuôi dưỡng khát vọng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khoi-day-tinh-yeu-que-huong-tu-giao-duc-dia-phuong-435495.html











