Khói đen bốc ra từ nhà nguyện, chưa có tân Giáo hoàng trong ngày đầu tiên của Mật nghị Hồng y

Mật nghị Hồng y đang diễn ra trong sự theo dõi của hàng tỷ tín đồ trên khắp thế giới.

Vào đúng 21 giờ tối thứ Tư, bầu trời đêm Vatican như sẫm lại thêm khi cột khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine – tín hiệu truyền thống cho thấy cuộc bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị Hồng y đã không đạt được sự đồng thuận cần thiết để bầu ra Giáo hoàng mới.

Khói đen – biểu tượng của sự chờ đợi và chưa thành công – đã khiến hàng chục nghìn người có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô không khỏi hụt hẫng. Trước đó, từ đầu giờ chiều, đám đông với ước tính khoảng 45.000 người đã kiên nhẫn tụ họp dưới cái lạnh đêm Vatican, hy vọng sẽ chứng kiến khoảnh khắc lịch sử: làn khói trắng báo hiệu một vị Giáo hoàng mới được chọn.

Thông thường, làn khói phát ra từ ống khói sẽ xuất hiện vào khoảng 19 giờ – thời điểm dự kiến của cuộc kiểm phiếu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua trong sự im lặng đầy hồi hộp. Phải đến tận 21 giờ, khói đen mới xuất hiện, báo hiệu vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị đã kết thúc mà không có kết quả cuối cùng.

Khói đen bốc ra từ Nhà nguyện Sistine.

Khói đen bốc ra từ Nhà nguyện Sistine.

Trong biển người đang chờ đợi tại quảng trường, có sự hiện diện của Phó tế Nicholas Nkoronko đến từ Tanzania. Ông chia sẻ với Vatican News bằng giọng nói trầm ấm nhưng đầy tin tưởng: "Vai trò của chúng tôi ở đây là cầu nguyện. Chúng tôi cùng những tín hữu Thiên Chúa giáo khác, những người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới, đều đang cầu nguyện để Chúa Thánh Thần dẫn dắt toàn bộ tiến trình này."

Ông Nkoronko không giấu được xúc động khi nói về niềm hy vọng chung của cộng đồng tín hữu: "Dù vị Giáo hoàng mới đến từ đâu – Châu Phi, Châu Á hay Châu Mỹ – điều mà Giáo hội cần nhất là một vị Giáo hoàng thánh thiện, một người sẽ dẫn dắt Giáo hội vượt qua những thách thức hiện nay, và làm tròn sứ mệnh của một mục tử đích thực".

Mật nghị Hồng y – quy trình bầu Giáo hoàng được tổ chức trong tuyệt đối bí mật – bắt đầu diễn ra vào sáng thứ Tư với sự tham dự của 115 Hồng y cử tri đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là thời khắc trọng đại không chỉ với Giáo hội Công giáo La Mã mà còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, những người đang dõi theo từng động thái từ Vatican.

Quy trình bầu cử sẽ tiếp tục trong những ngày tới, với tối đa bốn vòng bỏ phiếu mỗi ngày, cho đến khi đạt được ít nhất hai phần ba số phiếu để chọn ra người kế vị ngôi vị Giáo hoàng.

Trong khi chờ đợi làn khói trắng – dấu hiệu của sự thống nhất và khởi đầu mới – hàng vạn tín hữu vẫn tiếp tục cầu nguyện, như một sợi dây liên kết thiêng liêng giữa đức tin và hy vọng. Họ đứng đó, dưới những ngọn đèn vàng vọt của quảng trường, trong bầu không khí vừa trầm lắng, vừa thiêng liêng, kiên nhẫn chờ đợi giây phút tuyên bố lịch sử sắp được viết tiếp.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/chua-co-tan-giao-hoang-trong-ngay-dau-tien-cua-mat-nghi-hong-y-202505080909325088.html