Không đầu hàng số phận
Chúng tôi có mặt tại bản Đông Mệt 1, xã Mường Phăng vào những ngày cuối tháng 5. Tiếng máy bào gỗ vang đều trong khu xưởng nhỏ ngay gầm sàn nhà anh Lò Văn Piếng.
Bước đi tập tễnh trên nền sân còn vương mùi gỗ mới, anh Piếng đưa bàn tay rám nắng giữ chặt tấm ván đang được bào nhẵn. Bị mất 1/3 đùi trái từ hơn 20 năm trước, thế nhưng nhiều năm nay, anh Piếng vẫn đều đặn làm nghề mộc kết hợp chăn nuôi, chăm lo cho gia đình và nhiệt tình với công tác hội dành cho người khuyết tật tại địa phương.

Anh Lò Văn Piếng bản Đông Mệt 1, xã Mường Phăng bào gỗ làm bàn ghế cho người dân trong bản.
Năm 2005, khi đang học lớp 12, anh Piếng phát hiện mắc u xương. Gia đình phải bán tài sản, vay tiền để đưa anh đi điều trị dưới Hà Nội. Sau nhiều lần phẫu thuật, bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần chân trái để giữ lại sự sống cho anh. Biến cố ập đến ở tuổi thanh niên từng khiến anh suy sụp tinh thần. Nhớ lại quãng thời gian ấy, anh Piếng trầm ngâm, chia sẻ: “Trước kia tôi bị bệnh u xương, phải đi xuống dưới Hà Nội điều trị, cắt mất 1/3 đùi trái. Lúc đó tinh thần tôi rất suy sụp, chán nản. Sau khi được người thân, gia đình động viên giúp đỡ, tôi đã cố gắng học tập. Tôi chọn làm nghề mộc kiếm sống để nuôi gia đình”.
Sau khi điều trị trở về, với tư tưởng không cho phép mình bỏ cuộc, anh Piếng tiếp tục hoàn thành chương trình học phổ thông rồi theo học trung cấp tại Trường Cao đẳng Điện Biên. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, anh học nghề mộc, nhận đóng bàn ghế, làm nhà thuê cho bà con trong bản. Hiện nay, ngoài nghề mộc, gia đình anh còn duy trì chăn nuôi lợn, gà để tăng thêm thu nhập. Căn nhà khang trang hôm nay là thành quả của nhiều năm lao động bền bỉ của hai vợ chồng. Hai người con của anh đều được chăm lo ăn học đầy đủ.
Không chỉ vượt lên hoàn cảnh cá nhân, anh Piếng còn tích cực tham gia công tác xã hội. Anh từng tham gia điều phối các dự án hỗ trợ người khuyết tật, cùng cán bộ hội khảo sát hộ nghèo có người khuyết tật để hỗ trợ sinh kế. Hiện nay, anh là Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em xã Mường Phăng. Với nỗ lực của bản thân và sự đóng góp tích cực trong công tác hội, năm 2022 anh Piếng được lựa chọn là một trong 50 gia đình người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc tham dự hội nghị biểu dương tại Hà Nội và là 1 trong 4 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh Điện Biên tham dự hội nghị biểu dương toàn quốc.

Anh Trần Đình Hùng ở thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa chăm sóc vườn đào của gia đình.
Với tinh thần vượt khó, anh Trần Đình Hùng ở thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa đã chọn cách đứng dậy sau biến cố cuộc đời. Khu vườn đào hơn 1.000m2 được anh Hùng cắt tỉa, chăm sóc, làm cỏ cẩn thận để chuẩn bị cho vụ Tết. Bên cạnh vườn đào là khu chăn nuôi lợn, gà, vịt được gia đình anh duy trì nhiều năm nay. Hiện gia đình anh Hùng nuôi 20 con lợn thương phẩm cùng trên 200 con gà vịt. Mô hình trồng đào kết hợp chăn nuôi đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Hùng trên 100 triệu đồng mỗi năm. Với anh Hùng, điều quan trọng nhất là thoát nghèo, tự khẳng định người khuyết tật hoàn toàn có thể lao động và tự nuôi sống bản thân.
Anh Trần Đình Hùng chia sẻ: “Sau khi sự cố tai nạn xảy ra, tôi được sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình đã cố gắng phấn đầu vươn lên trong cuộc sống. Từ khi lập gia đình, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, chăn nuôi lợn, gà kết hợp trồng đào, giúp gia đình có thu nhập ổn định để sinh hoạt, nuôi con ăn học”.
Chăm lo phát triển kinh tế gia đình anh Hùng cũng thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao dành cho người khuyết tật. Với nhiều người cùng cảnh ngộ, những hoạt động ấy giúp họ tự tin hơn, cởi mở hơn và có thêm động lực hòa nhập cộng đồng.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên thường xuyên xuống cơ sở thăm hỏi, động viên hội viên phát triển kinh tế.
Đằng sau hành trình vượt khó của nhiều người khuyết tật trên địa bàn tỉnh là sự đồng hành bền bỉ của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Mười năm qua, hội đã vận động được khoảng 25 tỷ đồng để hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và học sinh nghèo. Từ nguồn lực vận động, hội đã trao hàng trăm xe đạp, hơn 2.000 suất học bổng, hàng nghìn xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà ở, xây dựng phòng học, bếp ăn, công trình vệ sinh và giúp hàng nghìn lượt người yếu thế có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Bà Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: “Để người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng và tham gia các hoạt động xã hội, nhiệm vụ của hội là tuyên truyền, vận động để người khuyết tật thay đổi nhận thức. Từ đó họ có lòng tin và tham gia các hoạt động xã hội như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đồng thời chủ động phát triển kinh tế phù hợp với khả năng của mình. Ngoài ra, hội kêu gọi, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật”.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên thăm hỏi tặng quà hội viên khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Giữa những khó khăn của cuộc sống, nghị lực của những người khuyết tật càng trở nên đáng quý. Họ không đầu hàng số phận mà bằng sức lao động của mình, đang từng ngày khẳng định giá trị bản thân, trở thành chỗ dựa cho gia đình và lan tỏa tinh thần sống tích cực tới cộng đồng.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/khong-dau-hang-so-phan











