Không được phép thỏa mãn, dừng lại

Hạ sĩ Lâm Tuấn Nghĩa, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 6, Trung đội 8, Đại đội 48, Tiểu đoàn 13, Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ1), là người dân tộc Sán Chỉ, ở xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông nội và hai bác của Nghĩa từng là bộ đội tham gia kháng chiến cứu nước. Những câu chuyện kể về ông và các bác đã nuôi dưỡng tâm hồn Nghĩa từ thuở ấu thơ. Tốt nghiệp THPT, Lâm Tuấn Nghĩa quyết tâm lựa chọn con đường binh nghiệp và thi đỗ vào Trường SQLQ1.

Trải lòng về gia đình, Tuấn Nghĩa rưng rưng: “Bố mất khi tôi đang học lớp 4. Mẹ tôi làm nông nghiệp, thường xuyên đau ốm. Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Trở thành học viên của Trường SQLQ1 là niềm vinh dự, tự hào, động lực để tôi thêm quyết tâm trong học tập, rèn luyện. Tôi luôn tự nhủ phải tự giác rèn luyện, trau dồi kiến thức, phấn đấu vươn lên để hoàn thiện mình, làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em gái”.

Học viên Lâm Tuấn Nghĩa (bên trái) trao đổi bài với đồng đội.

Học viên Lâm Tuấn Nghĩa (bên trái) trao đổi bài với đồng đội.

Hiểu được cường độ học tập, huấn luyện của nhà trường yêu cầu cao, học viên không chỉ học tốt chuyên môn mà phải có thể lực tốt, do vậy, ngoài các nội dung học, Nghĩa sắp xếp thời gian rèn luyện thể lực. Trong giờ học các môn thực hành, Nghĩa tập trung rèn động tác, giờ tự ôn thì luyện tập với đồng đội; động tác khó lại nhờ cán bộ đơn vị sửa tập.

Thời gian đầu học các môn học tự luận, do chưa quen với phương pháp dạy học tích cực, khi giảng viên trình chiếu, kết hợp giảng bài, Nghĩa mải nghe nên quên không tốc ký bài học. Kịp thời rút kinh nghiệm, Nghĩa vừa rèn kỹ năng nghe vừa tích cực ghi chép, chọn các từ khóa dễ nhớ, dễ hiểu. Trước khi lên lớp, Nghĩa dành thời gian nghiên cứu tài liệu, nội dung nào chưa hiểu thì đánh dấu để tập trung nghe giảng hoặc hỏi giảng viên. Trước khi đi ngủ, chàng học viên trẻ tư duy lại nội dung môn học để nhớ ý chính. Nhờ vậy, Nghĩa hiểu bản chất và nhớ nội dung bài học lâu hơn. Đồng thời, Nghĩa khiêm tốn học hỏi tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của cán bộ, chỉ huy; lắng nghe, tham khảo ý kiến của đồng chí, đồng đội để hoàn thiện và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm.

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Đại đội 48, Tiểu đoàn 13, Trường SQLQ1, người gần gũi, gắn bó với học viên Lâm Tuấn Nghĩa, cho biết: “Ngay từ khi nhập học, đồng chí Nghĩa đã xây dựng động cơ phấn đấu, tạo niềm tin, động lực để vượt khó vươn lên. Nghĩa không cho phép bản thân thỏa mãn, dừng lại mà luôn cố gắng hết mình trong học tập, rèn luyện để theo kịp đồng chí, đồng đội”.

Với sự nỗ lực của bản thân, năm học 2022-2023, Lâm Tuấn Nghĩa được nhà trường tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, được kết nạp Đảng vào tháng 4-2024. Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua, Nghĩa được nhà trường tặng giấy khen. Lâm Tuấn Nghĩa chia sẻ: “Tôi thấy mình thật may mắn khi được học tập, rèn luyện tại Trường SQLQ1. Môi trường nơi đây cho tôi sự chín chắn, trưởng thành. Chúng tôi được thầy cô truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm; cán bộ các cấp rèn về phương pháp, tác phong công tác; đồng chí, đồng đội quan tâm, động viên, chia sẻ để cùng nhau cố gắng. Môi trường nơi đây thực sự là ngôi nhà thứ hai để tôi và đồng đội nỗ lực, cố gắng hơn mỗi ngày”.

Bài và ảnh: LÊ QUYẾT

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-duoc-phep-thoa-man-dung-lai-785196