Không gian nghệ thuật độc đáo của triển lãm mang tên 'Cuộc chơi với lá'

Sau hơn 60 năm theo đuổi thể loại nghệ thuật đặc biệt, tranh lá của nghệ sĩ Tạ Hải vẫn có nhiều tìm tòi và sáng tạo, mang lại tiếng nói cảm xúc mới lạ cho mỹ thuật đương đại.

Ngày 14/4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), nghệ sĩ Tạ Hải chính thức khai mạc triển lãm cá nhân lần thứ ba mang tên “Cuộc chơi với lá”.

Sự kiện đánh dấu hành trình hơn 60 năm miệt mài sáng tạo của ông nhằm "tái sinh" những cánh hoa khô và lá rụng thành những tác phẩm nghệ thuật đầy nhân văn.

Phát biểu khai mạc triển lãm, nghệ sĩ Tạ Hải chia sẻ, đây là dịp để ông bày tỏ tình cảm trước sự kỳ diệu của thiên nhiên thông qua hành trình sáng tạo với những chất liệu tưởng chừng đã bị bỏ đi như lá khô, hoa khô.

Ông nói: “Cuộc chơi của tôi với thiên nhiên là việc làm hồi sinh những chiếc lá khô, cánh hoa khô – những thứ mà chúng ta cho là không còn giá trị. Nhưng với tôi, những nguyên liệu đó vẫn có một cuộc sống riêng, rất bình dị nhưng ẩn chứa một tiềm năng kỳ diệu nếu ta biết khai thác và sử dụng. Chúng vẫn có thể mang lại ích lợi, làm đẹp cho đời”.

Thông qua các tác phẩm, nghệ sĩ gửi gắm thông điệp về giá trị của thiên nhiên: “Thiên nhiên kỳ diệu lắm, thiên nhiên đẹp và đáng quý vô cùng. Nếu chúng ta biết yêu quý, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ đem lại cho chúng ta nguồn sáng tạo bất tận”.

Chia sẻ về hành trình sáng tạo, ông cho biết chính tâm niệm đó đã giúp ông miệt mài theo đuổi “cuộc chơi với lá” suốt hơn 60 năm qua. Nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình, người thân, bạn bè – những người đã luôn đồng hành, động viên ông trong hành trình “tìm lá” và sáng tạo nghệ thuật.

Triển lãm “Cuộc chơi với lá” giới thiệu tới công chúng hơn 80 tác phẩm mới nhất, bao quát nhiều đề tài từ phong cảnh làng quê, phố phường Hà Nội đến chân dung và tranh trừu tượng.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở chất liệu không dùng bảng màu hóa chất, nghệ sĩ Tạ Hải chắt lọc sắc độ tự nhiên từ lá cây, hoa cỏ đất trời. Qua đôi bàn tay khéo léo, những thứ vốn được coi là vô giá trị đã trở thành những bức họa rực rỡ, mang hơi thở thuần khiết của thiên nhiên.

Đánh giá về sức sáng tạo này, PGS.TS - Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo nhận định: “Tranh lá của Tạ Hải là một lối chơi tao nhã đầy bản sắc, góp một tiếng nói cảm xúc mới lạ và làm phong phú đời sống thẩm mỹ đương đại. Sự sáng tạo của tác giả đã vươn tới những đặc tính của nghệ thuật tạo hình. Với cái tên 'Cuộc chơi với lá', thực tế đó là cả một sự giàu có của thiên nhiên đất nước. Nếu ngày xưa rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, thì nay màu xanh ấy là màu xanh hạnh phúc”.

PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo đặc biệt đề cao tính hiện đại và tính văn hóa đậm nét trong những tác phẩm của Tạ Hải, “có thể biến những điều đời thường trở nên không hề tầm thường”.

“Tranh lá của Tạ Hải là một tâm thức chân quê đằm thắm, là góc nhìn của những người con không quên cội nguồn văn hóa. Ánh sáng và màu sắc ở đây như một hoài niệm nhắc nhở ta nhớ về một thế giới đã qua hơn là một thường nhật ồn ào vô ngã", ông nhấn mạnh.

Triển lãm “Cuộc chơi với lá” không chỉ là một không gian thưởng lãm mà còn là minh chứng cho triết lý sống chậm, quan sát và biến những điều bình dị thành cái đẹp cho đời. Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng từ ngày 15/4 đến hết ngày 19/4.

Một số tác phẩm ấn tượng tại triển lãm:

Lê An - Yến Vi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-gian-nghe-thuat-doc-dao-cua-trien-lam-mang-ten-cuoc-choi-voi-la-381857.html