Không phải Triệu Vân, đây mới là 2 hộ vệ khiến thiên hạ khiếp sợ dưới trướng Tào Tháo

Điểm mặt hai cận vệ nổi tiếng nhất dưới trướng Tào Tháo, được biết đến với sức mạnh phi thường và lòng trung thành tuyệt đối.

Trong giai đoạn cuối Đông Hán đầy biến động, Tào Tháo không chỉ nổi tiếng bởi tài thao lược và khả năng dùng người mà còn sở hữu những cận vệ được xem là "lá chắn sống" bên cạnh mình. Giữa vô số danh tướng của Tào Ngụy, Điển Vi và Hứa Chử là hai cái tên đặc biệt, nổi tiếng nhờ sức mạnh vượt trội cùng lòng trung thành tuyệt đối, nhiều lần giúp Tào Tháo thoát khỏi hiểm cảnh.

Tào Tháo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thời kỳ Tam Quốc. Ảnh: NSX

Tào Tháo là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thời kỳ Tam Quốc. Ảnh: NSX

Điển Vi

Điển Vi là võ tướng xuất thân từ quận Trần Lưu. Sau khi gia nhập dưới trướng Tào Tháo, ông nhanh chóng được trọng dụng nhờ bản lĩnh chiến đấu hơn người và tinh thần không ngại hy sinh.

Điển Vi nổi tiếng với sức chiến đấu dũng mãnh và tinh thần quyết tử bảo vệ chủ tướng. Ảnh: Sohu

Điển Vi nổi tiếng với sức chiến đấu dũng mãnh và tinh thần quyết tử bảo vệ chủ tướng. Ảnh: Sohu

Trong cuộc đối đầu với Lã Bố tại Bộc Dương năm 194, quân Tào nhiều lần bị ép vào thế khó. Khi tình hình trở nên nguy cấp, Điển Vi dẫn theo một đội quân tinh nhuệ lao thẳng vào vòng vây của đối phương. Với lối đánh quyết liệt, ông liên tục phá tan các đợt tấn công, tạo cơ hội để quân chủ lực rút lui an toàn.

Tương truyền, Điển Vi sử dụng đoản kích cực kỳ thuần thục. Mỗi lần xuất thủ đều khiến quân địch kinh hãi, không ít binh sĩ phải tháo chạy trước sức tấn công mãnh liệt của ông.

Sau chiến công này, Điển Vi được giao nhiệm vụ bảo vệ Tào Tháo và trở thành một trong những cận vệ thân cận nhất.

Năm 197, biến cố xảy ra khi Trương Tú bất ngờ trở mặt. Trong lúc doanh trại bị tập kích, Điển Vi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để ngăn quân địch tiếp cận chủ tướng. Dù rơi vào thế cô lập, ông vẫn hạ gục nhiều đối thủ trước khi tử trận. Sự hy sinh ấy khiến tên tuổi Điển Vi được hậu thế nhắc đến như hình mẫu của một dũng tướng cảm tử.

Hứa Chử

Sau khi Điển Vi qua đời, người đảm nhận vai trò bảo vệ Tào Tháo là Hứa Chử. Nhờ thể lực phi thường và tính cách cương trực, ông nhanh chóng trở thành nhân vật được Tào Tháo đặc biệt tín nhiệm.

Trước khi đầu quân cho Tào Tháo, Hứa Chử đã nổi tiếng tại quê nhà vì nhiều lần lãnh đạo dân chúng chống lại các toán cướp. Tương truyền, ông có thể nhấc những tảng đá lớn để chống địch và từng khiến đối phương khiếp sợ chỉ bằng sức mạnh thể chất vượt trội.

Hứa Chử được hậu thế nhớ đến với biệt danh "Hổ hầu" nhờ sức mạnh hơn người. Ảnh: Sohu

Hứa Chử được hậu thế nhớ đến với biệt danh "Hổ hầu" nhờ sức mạnh hơn người. Ảnh: Sohu

Một trong những giai thoại được lưu truyền nhiều nhất là câu chuyện Hứa Chử dùng sức kéo ngược một con trâu đang bị quân địch đòi lấy. Hành động này khiến đối phương kinh ngạc và từ bỏ ý định tiếp tục đối đầu.

Sau khi gia nhập quân Tào, Hứa Chử gần như luôn kề cận bên cạnh chủ công. Trong trận Quan Độ, ông từng phát hiện và ngăn chặn âm mưu ám sát nhằm vào Tào Tháo. Đến trận Vị Thủy, Hứa Chử tiếp tục trở thành tấm khiên bảo vệ chủ tướng trước làn tên dày đặc từ quân địch.

Sự tận tụy của ông còn thể hiện rõ khi Tào Tháo qua đời. Sử sách ghi lại rằng Hứa Chử đau buồn đến mức thổ huyết. Sau đó, ông tiếp tục phục vụ Tào Phi và được phong tước hầu vì những công lao to lớn đối với nhà Ngụy.

Hai "bức tường thép" bên cạnh Tào Tháo

Nếu Điển Vi đại diện cho tinh thần chiến đấu bất khuất và sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho chủ tướng, thì Hứa Chử lại nổi bật bởi sự bền bỉ, trung thành và khả năng bảo vệ Tào Tháo trong suốt nhiều năm chinh chiến.

Một người ngã xuống trên chiến trường để giữ an toàn cho chủ công, người còn lại tiếp tục gánh vác trọng trách ấy cho đến cuối đời Tào Tháo. Chính vì vậy, Điển Vi và Hứa Chử thường được xem là hai hộ vệ xuất sắc nhất dưới trướng vị quân chủ quyền lực bậc nhất thời Tam Quốc.

Khánh Tường

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/hai-ho-ve-khien-thien-ha-khiep-so-duoi-truong-tao-thao-202607251458479093.html