Khu vườn Monet chật vật trước mùa hè khắc nghiệt
Một số loài hoa tại khu vườn Monet đã chết vì nắng nóng, buộc đội ngũ chăm sóc phải thay đổi lịch tưới nước và tính đến việc đưa những giống cây chịu nhiệt tốt hơn vào khu vườn.

Tác phẩm Bridge over a Pond of Water Lilies (Cầu bắc qua ao hoa súng) (1899) của họa sĩ trường phái Ấn tượng người Pháp Claude Monet. Ảnh: WireImage.
Khu vườn của Claude Monet tại Giverny, Normandy, đang đối mặt với tác động của những đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp tại Pháp. Thời tiết khắc nghiệt gây ra các vụ cháy rừng trên diện rộng và khiến số người tử vong tăng cao hơn mức thông thường, Artnews dẫn thông tin từ cơ quan y tế công cộng Pháp.
“Thật buồn khi chứng kiến điều này. Đây là lần đầu tiên tình trạng xảy ra ở mức độ như vậy. Thật tồi tệ”. Rémi Lecoutre, phó trưởng nhóm làm vườn tại Bảo tàng Nhà và Vườn Claude Monet, nói với France 24.
Lecoutre chỉ cho phóng viên thấy khu vực thường trồng hoa sen cạn vào thời điểm này trong năm. Hiện những cây hoa tại đây nằm trong số nhiều loài đã bị nắng nóng làm chết hoàn toàn.
Ông cùng nhóm làm vườn đang tìm cách bảo vệ những thảm thực vật còn có thể cứu được bằng cách gom các cây lại gần nhau và tưới nước cho những loài hoa dễ tổn thương hơn vào ban đêm. Những biện pháp này dường như đang phát huy hiệu quả. Theo các báo cáo truyền thông, thiệt hại chủ yếu chỉ có thể nhận thấy rõ khi quan sát kỹ.


Một góc trong khu vườn của Monet tại Giverny (Pháp). Ảnh: Une Bonne Maison.
“Nhờ các vòi phun nước cỡ nhỏ và hệ thống tưới ngầm, chúng tôi có thể chống lại tình trạng cây thiếu nước. Dù vậy, một số tán lá vẫn bị cháy. Ở cấp độ sinh lý của cây đang xảy ra nhiều hiện tượng. Cây khép khí khổng và ngừng ra hoa. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều bông hoa bị héo. Công việc của người làm vườn cũng là thích nghi và tìm ra giải pháp trước sức nóng”, Lecoutre nói với France 3.
Lecoutre và nhóm của mình cũng đang tính đến việc chuyển sang những giống cây có khả năng chịu nóng tốt hơn trong tương lai. Họ đồng thời lên kế hoạch cho mùa hoa nở sớm hơn, bởi nhiệt độ cao khiến chu kỳ sinh trưởng của cây bị đảo lộn.
Tuy nhiên, những thay đổi này cũng đặt ra một bài toán khác. Khu vườn đặc biệt này nằm cạnh ngôi nhà của Monet được bảo tồn gần như nguyên vẹn, với mặt tiền sơn hồng và các chi tiết màu xanh lá.
Không gian được xây dựng nhằm gợi lại những cảnh quan hoa nổi tiếng xuất hiện trong tranh của danh họa trường phái Ấn tượng, dù khu vườn hiện tại không phải bản sao chính xác của những gì ông từng vẽ. Vì đây là một khu vườn mang tính lịch sử, tốt nhất những loài cây được lựa chọn vẫn phải đáp ứng các tiêu chí thẩm mỹ và gần nhất có thể với những loài cây Monet từng biết.

Tranh tự hoạ của Claude Monet (1866) trong bộ sưu tập tư nhân. Ảnh: Artnet.
Dù vậy, những người làm vườn tại đây không ngại có những điều chỉnh nhất định. Cuối cùng, đây không phải một khu vườn bảo tàng, mà thực sự là một không gian thay đổi theo thời gian.
Trên thực tế, Monet từng muốn khu vườn có nhiều loài cây đa dạng. Ông thường sắp xếp chúng thành những lớp hoa nối tiếp nhau, mỗi đợt chỉ nở trong vài tuần, qua đó biến khu vườn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Giá trị đặc biệt của khu vườn ở Giverny nằm ở đây, có rất nhiều loài cây với chu kỳ sinh trưởng ngắn, nhưng được trồng với số lượng rất lớn. May mắn là một trong những loài hoa Monet yêu thích lại không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhiệt độ tăng cao. Hoa súng nổi tiếng trong các tác phẩm của ông ưa nóng và dường như vẫn đang phát triển tốt.
Năm nay cũng đánh dấu 100 năm kể từ ngày Monet qua đời. Dịp này được tưởng niệm bằng nhiều triển lãm và sự kiện diễn ra vào mùa thu.
Tại Paris, Bảo tàng Orangerie sẽ tổ chức triển lãm Monet: Painting Time, khai mạc ngày 30/9. Trong khi đó, Bảo tàng Marmottan Monet tổ chức triển lãm Stories of Landscapes: From Monet to Hockney (1893 to 2026) (Những câu chuyện về phong cảnh: Từ Monet đến Hockney (1893-2026)), khai mạc ngày 24/9. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của Monet trong cuộc đối thoại với những nghệ sĩ hiện đại và đương đại.

