Kiên cường trên bục giảng dù mắc bệnh nan y

Câu chuyện về cô giáo Nguyễn Lê Thùy Nhân, Trường THPT Hùng Vương (QuảngTrị) là minh chứng xúc động cho nghị lực phi thường trước nghịch cảnh. Đối mặt với căn bệnh ung thư, cô không đầu hàng số phận mà kiên cường chiến đấu bằng ý chí và niềm tin. Chính tình yêu sâu nặng với nghề dạy học đã giúp cô vượt qua giới hạn của bản thân, viết nên một câu chuyện nhân văn về tinh thần bền bỉ và khát vọng sống.

Dù đối mặt với bệnh tật, cô giáo Nguyễn Lê Thùy Nhân vẫn tạo cho mình một phong thái tốt nhất có thể khi lên lớp - Ảnh: Nh.V

Dù đối mặt với bệnh tật, cô giáo Nguyễn Lê Thùy Nhân vẫn tạo cho mình một phong thái tốt nhất có thể khi lên lớp - Ảnh: Nh.V

Cô Nguyễn Lê Thùy Nhân sinh ra và lớn lên tại vùng đất miền Tây sông nước (tỉnh Tiền Giang cũ), nay là tỉnh Đồng Tháp). Nuôi dưỡng ước mơ đứng trên bục giảng từ thuở nhỏ, cô đã không ngừng miệt mài đèn sách để rồi sau khi tốt nghiệp đại học, cô được trở về cống hiến ngay tại quê hương mình. Cũng chính trong thời gian này, cô gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với một người con trai quê ở xã Cự Nẫm, tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là tỉnh Quảng Trị.

Sau 6 năm gắn bó với mái trường quê nhà, cô quyết định rời xa vòng tay cha mẹ để theo chồng về Quảng Trị lập nghiệp và được tiếp nhận vào công tác tại Trường THPT Hùng Vương. Nhờ sự nhanh nhẹn, hoạt bát cùng chuyên môn vững vàng, cô sớm nhận được sự tin yêu của đồng nghiệp và học trò, được tín nhiệm giao giữ cương vị Tổ phó chuyên môn Tổ Hóa-Sinh-Công nghệ.

Thế nhưng, ngay giữa lúc hạnh phúc đang độ viên mãn và những dự định cho tương lai còn dang dở, giông bão cuộc đời đã bất ngờ ập đến...

Năm 2022, cô bị liệt toàn thân sau hành trình cấp cứu điều trị căn bệnh đột quỵ, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn. Trong cơn hoạn nạn, cha mẹ đã đón cô về quê, thuê bác sĩ trị liệu riêng để cùng cô tập luyện từng ngày. Ngay khi sức khỏe vừa ổn định, cô lập tức trở lại Quảng Trị, tiếp tục viết tiếp hành trình dang dở trên bục giảng.

Thế nhưng, số phận dường như vẫn chưa thôi thử thách sức chịu đựng của người phụ nữ bé nhỏ ấy. Trong một lần thăm khám sức khỏe, cô được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Chồng cô không có việc làm ổn định, bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật nên mọi gánh nặng từ chi phí sinh hoạt, học hành của hai con đến khoản tiền thuốc men đắt đỏ đều phụ thuộc vào đồng lương của cô. Cha mẹ cô ở Đồng Tháp đã phải bán đất và vận động họ hàng thân thích chắt chiu từng đồng giúp cô có thêm cơ hội thực hiện các đợt hóa trị kéo dài.

Điều khiến đồng nghiệp và học trò khâm phục nhất ở cô Nhân không chỉ là việc cô chống chọi với bệnh tật, mà là tinh thần học tập và làm việc không ngừng nghỉ. Ít ai ngờ rằng, trên hành trình điều trị bệnh, cô vẫn hoàn thành chương trình học thạc sĩ.

Cô kể, khi biết tin mình bị ung thư cũng là lúc cô đang theo học chương trình cao học. Nhiều người khuyên cô bảo lưu để giữ sức khỏe, nhưng cô quyết tâm không bỏ dở. Cô chia sẻ: "May mắn nhất là phần lớn các đợt nằm viện dài ngày lại rơi vào kỳ nghỉ, nên tôi vẫn sắp xếp được để hoàn thành việc học". Tấm bằng Thạc sĩ ấy không chỉ là kiến thức, mà là minh chứng cho nghị lực, khát khao được nâng tầm bản thân để cống hiến tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục.

Dù cơ thể gầy gò, xanh xao sau những ca phẫu thuật và các đợt hóa trị liên tiếp, nhưng chỉ cần sức khỏe ổn định đôi chút, cô Nhân lại đứng lớp. Ngay cả khi mái tóc đã rụng hết vì hóa chất, cô vẫn đội lên đầu mái tóc giả, cố gắng giữ cho mình một phong thái chỉn chu nhất để xuất hiện trước học trò. Với cô, bục giảng không đơn thuần là nơi để mưu sinh, mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá giúp cô chiến đấu với bệnh tật. Mỗi lần lên lớp, dường như mọi sự lo toan trong cô đều tan biến, chỉ còn lại niềm say mê cháy bỏng với từng bài giảng. Cô không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp truyền đạt với một tâm thế đặc biệt, như thể mỗi tiết dạy đều là lần cuối cùng được cháy hết mình với nghề, với những học sinh thân yêu.

Đằng sau dáng vẻ kiên cường ấy là những giọt nước mắt thầm lặng của một người mẹ. Khi nhắc về các con, giọng cô nghẹn ngào trong xót xa: "Hai con của tôi đang tuổi ăn học, một cháu học lớp 6 và một cháu mới lớp 4. Tôi đang gồng mình chạy đua với thời gian để giành giật sự sống. Tôi chỉ ước mình có đủ sức để nuôi nấng chúng. Điều tôi lo lắng nhất là các con phải bỏ học dở chừng. Nếu không có sự đùm bọc, sẻ chia từ phía nhà trường và những người đồng nghiệp ấm áp, có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu…".

Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, thầy giáo Nguyễn Minh Phương không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về người đồng nghiệp của mình: "Nhà trường luôn nỗ lực hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho cô Nhân. Mỗi khi cô nhập viện, các giáo viên trong trường thay nhau đứng lớp để cô có thể yên tâm điều trị. Dù đã nhận được sự quan tâm thiết thực từ ngành Giáo dục và nhà trường, nhưng trước căn bệnh cần nguồn kinh phí điều trị quá lớn, chúng tôi thiết tha mong muốn kết nối những vòng tay nhân ái, những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm nhằm tạo động lực để cô Nguyễn Lê Thùy Nhân yên tâm điều trị nhằm ổn định sức khỏe và tinh thần".

Nh.V

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi địa chỉ: Cô Nguyễn Lê Thùy Nhân, thôn Nam Nẫm, xã Cự Nẫm, tỉnh Quảng Trị. Số tài khoản: 0812809757, Ngân hàng BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam). Chủ tài khoản: Nguyễn Lê Thùy Nhân.

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202602/kien-cuong-tren-buc-giang-dumac-benh-nan-y-36a672c/