'Kiếp nạn thứ 82 khi đón dâu', cặp đôi trải qua sinh tử ngày cưới

Cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc, mọi thứ đều êm đềm nhưng tới ngày cưới cặp đôi Phương Trinh và Thế Quang lại trải qua 'kiếp nạn thứ 82 khi đón dâu' cực đáng nhớ.

Mới đây, câu chuyện "kiếp nạn thứ 82 khi đón dâu" của chị Hà Phương Trinh (32 tuổi) cùng chồng là anh Đào Thế Quang (30 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, câu chuyện "kiếp nạn thứ 82 khi đón dâu" của chị Hà Phương Trinh (32 tuổi) cùng chồng là anh Đào Thế Quang (30 tuổi, hiện sống ở Hà Nội) thu hút sự chú ý của dân mạng.

“Bắt quả trend 82 kiếp nạn trên top top đúng nghĩa đây này… cũng gần 4 năm qua cửa ải sinh tử với nhau rồi đấy. Kể ra cuộc tình này cũng như phim luôn”, chị Phương Trinh viết trên trang cá nhân.

“Bắt quả trend 82 kiếp nạn trên top top đúng nghĩa đây này… cũng gần 4 năm qua cửa ải sinh tử với nhau rồi đấy. Kể ra cuộc tình này cũng như phim luôn”, chị Phương Trinh viết trên trang cá nhân.

Sau gần 2 năm yêu nhau, chị Phương Trinh và anh Thế Quang tiến đến hôn nhân vào cuối năm 2019. Trong 2 năm cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc cho cả hai, cùng nhau mở công ty, mọi thứ đều êm đềm nhưng tới ngày cưới cặp đôi lại trải qua “kiếp nạn thứ 82” – cùng nhau vượt qua sinh tử khi xe hoa va chạm với xe tải.

Sau gần 2 năm yêu nhau, chị Phương Trinh và anh Thế Quang tiến đến hôn nhân vào cuối năm 2019. Trong 2 năm cùng nhau vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc cho cả hai, cùng nhau mở công ty, mọi thứ đều êm đềm nhưng tới ngày cưới cặp đôi lại trải qua “kiếp nạn thứ 82” – cùng nhau vượt qua sinh tử khi xe hoa va chạm với xe tải.

“Ngày cưới cũng là ngày kinh hoàng nhất với hai vợ chồng tôi. Hôm đó khoảng 12 giờ kém, trên đường đưa dâu về nhà chồng thì xe hoa của chúng tôi gặp tai nạn. Lúc đó tôi chỉ nhớ thoáng qua trong đầu có một chiếc xe ô tô tải trước mắt, sau đấy mở mắt ra, tôi thấy mặt chồng đầy máu me. Cứ ngỡ là nằm mơ, tôi còn hỏi: ‘Ơ, mặt anh bị làm sao thế…’. Và rồi mở mắt ra lần nữa lại thấy bác sĩ gọi tên, cứ tiếng to tiếng nhỏ bên tai: ‘Cho vào chụp đi’. Mở to mắt ra nhìn, tôi thấy xung quanh bao nhiêu bệnh nhân tai nạn cấp cứu nằm bên cạnh, nhìn xuống thấy mình vẫn đang mang váy cưới to đùng, trên váy cưới còn dính máu”, chị Phương Trinh nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

“Ngày cưới cũng là ngày kinh hoàng nhất với hai vợ chồng tôi. Hôm đó khoảng 12 giờ kém, trên đường đưa dâu về nhà chồng thì xe hoa của chúng tôi gặp tai nạn. Lúc đó tôi chỉ nhớ thoáng qua trong đầu có một chiếc xe ô tô tải trước mắt, sau đấy mở mắt ra, tôi thấy mặt chồng đầy máu me. Cứ ngỡ là nằm mơ, tôi còn hỏi: ‘Ơ, mặt anh bị làm sao thế…’. Và rồi mở mắt ra lần nữa lại thấy bác sĩ gọi tên, cứ tiếng to tiếng nhỏ bên tai: ‘Cho vào chụp đi’. Mở to mắt ra nhìn, tôi thấy xung quanh bao nhiêu bệnh nhân tai nạn cấp cứu nằm bên cạnh, nhìn xuống thấy mình vẫn đang mang váy cưới to đùng, trên váy cưới còn dính máu”, chị Phương Trinh nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

Xe cưới nát bét đến 80%, nhưng cũng may hai vợ chồng chỉ bị chấn thương phần mềm và xây xước nhẹ. Anh Thế Quang bị khâu 8 mũi trên mặt.

Xe cưới nát bét đến 80%, nhưng cũng may hai vợ chồng chỉ bị chấn thương phần mềm và xây xước nhẹ. Anh Thế Quang bị khâu 8 mũi trên mặt.

Vượt qua sinh tử, hai vợ chồng Phương Trinh và Thế Quang nắm tay nhau rưng rưng nước mắt, cảm ơn trời Phật vì cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Hôm đó, tối muộn chị mới về đến nhà chồng và hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.

Vượt qua sinh tử, hai vợ chồng Phương Trinh và Thế Quang nắm tay nhau rưng rưng nước mắt, cảm ơn trời Phật vì cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Hôm đó, tối muộn chị mới về đến nhà chồng và hôn lễ vẫn diễn ra bình thường.

Chị Phương Trinh chia sẻ: “Chuyện đến với tôi cứ như trong phim vậy đấy, mọi thứ đến bất chợt và nỗi sợ hãi cứ kéo dài mãi. Nhưng không sao, còn người là còn tất cả. Sau sự việc xảy ra thì hai vợ chồng càng yêu thương nhau hơn, càng trân trọng từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc mình đang sống vì thật sự ngày mai như thế nào, không một ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra...”.

Chị Phương Trinh chia sẻ: “Chuyện đến với tôi cứ như trong phim vậy đấy, mọi thứ đến bất chợt và nỗi sợ hãi cứ kéo dài mãi. Nhưng không sao, còn người là còn tất cả. Sau sự việc xảy ra thì hai vợ chồng càng yêu thương nhau hơn, càng trân trọng từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc mình đang sống vì thật sự ngày mai như thế nào, không một ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra...”.

Hiện tại chị Phương Trinh và anh Thế Quang đã có với nhau một bé 7 tháng tuổi, cả hai đồng sáng lập một công ty chuyên phân phối mặt hàng nội địa mẹ và bé. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau gần 4 năm, nhưng cả hai chưa bao giờ xảy ra cãi vã, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện tại chị Phương Trinh và anh Thế Quang đã có với nhau một bé 7 tháng tuổi, cả hai đồng sáng lập một công ty chuyên phân phối mặt hàng nội địa mẹ và bé. Yêu nhau 2 năm, cưới nhau gần 4 năm, nhưng cả hai chưa bao giờ xảy ra cãi vã, cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chị Phương Trinh nói: “Nói chắc nhiều người không tin nhưng anh chưa bao giờ làm tôi buồn chuyện gì cả. Đúng là trong hôn nhân khó có thể tránh khỏi cãi vã, nhưng trong nhà tôi mâu thuẫn gần như không có, chúng tôi chỉ thi thoảng cãi nhau về chuyện chụp ảnh thôi. Lúc cãi nhau thì anh thường nhường tôi, để tôi nói chán thì thôi”.

Chị Phương Trinh nói: “Nói chắc nhiều người không tin nhưng anh chưa bao giờ làm tôi buồn chuyện gì cả. Đúng là trong hôn nhân khó có thể tránh khỏi cãi vã, nhưng trong nhà tôi mâu thuẫn gần như không có, chúng tôi chỉ thi thoảng cãi nhau về chuyện chụp ảnh thôi. Lúc cãi nhau thì anh thường nhường tôi, để tôi nói chán thì thôi”.

Không chỉ nhường vợ, anh Thế Quang cũng nấu ăn rất ngon, không ngần ngại làm việc nhà. Trong nhà chị Phương Trinh thường là người nấu ăn, nhưng chị chỉ nấu món Việt, còn món Tây sẽ do anh xã trổ tài. Ăn xong người rửa bát lại là anh Thế Quang.

Không chỉ nhường vợ, anh Thế Quang cũng nấu ăn rất ngon, không ngần ngại làm việc nhà. Trong nhà chị Phương Trinh thường là người nấu ăn, nhưng chị chỉ nấu món Việt, còn món Tây sẽ do anh xã trổ tài. Ăn xong người rửa bát lại là anh Thế Quang.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/kiep-nan-thu-82-khi-don-dau-cap-doi-trai-qua-sinh-tu-ngay-cuoi-1878905.html