Kỳ 2: Tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết

PTĐT - Nhà phê bình văn học nổi tiếng người Nga Vissarion Grigoryevich Belinsky từng nói: 'Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời'. Thật vậy, ai cũng có một thời tuổi trẻ với những ước mơ...

PTĐT - Nhà phê bình văn học nổi tiếng người Nga Vissarion Grigoryevich Belinsky từng nói: “Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời”. Thật vậy, ai cũng có một thời tuổi trẻ với những ước mơ, hoài bão và lý tưởng cao đẹp của riêng mình. Và tôi gặp họ, những người trẻ tràn đầy lý tưởng, sục sôi bầu nhiệt huyết, chọn cho mình con đường có Đảng song hành, dẫn lối để cống hiến và hiện thực hóa những ước mơ.

“Tài sản vô giá” của Bí thư chi bộ 9X 24 tuổi, Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1991) vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Một năm sau đó, anh được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 20, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy và hiện là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu, Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng khu 20. Chưa đầy 30 tuổi, chàng trai ấy đã sở hữu một khối “tài sản vô giá” - đó là sự tin tưởng, tín nhiệm của các đảng viên trong chi bộ và tình cảm quý mến, nể phục của bà con nhân dân địa phương. Đây là điều mà không phải ai ở xứ Công giáo toàn tòng này cũng có được.Tốt nghiệp THPT năm 2009, Nguyễn Văn Trung không bước tiếp con đường học vấn hay “ly hương” như nhiều thanh niên khác để kiếm sống mà chọn ở lại gắn bó với quê nhà. Thời điểm đó, 100% hộ dân khu 20 làm nông nghiệp thuần túy, quanh năm chỉ trông vào nguồn thu nhập ít ỏi từ mấy sào lúa và hoa màu, qua nhiều năm mà đời sống cũng chẳng khấm khá hơn.Quyết nuôi chí làm giàu, đổi thay số phận, sau nhiều năm trăn trở, suy nghĩ tìm hướng đi mới cho kinh tế gia đình và địa phương, năm 2014, anh Trung đã tiến hành cải tạo đất ruộng thành đất vườn để trồng cây ăn quả, trở thành người tiên phong đưa giống ổi lê Đài Loan và ổi Thái về trồng tại địa phương. Với phương châm “không cho đất nghỉ”, anh trồng thêm bưởi Diễn, đào, quất tết và một số loại cây cảnh khác. Sau 6 năm, đến nay anh đã có một trang trại nông nghiệp với gần 2 mẫu đất, ruộng lúa và hoa màu xơ xác ngày nào đã trở thành vườn cây ăn trái xanh bạt ngàn, trĩu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thành công từ mô hình kinh tế của anh Trung đã mở ra cơ hội vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho nhiều người dân địa phương. Đến nay, 100% hộ dân khu 20 đều học tập và làm theo mô hình kinh tế của anh Trung. Hiện thu nhập bình quân đầu người của khu 20 đạt trên 35 triệu đồng/năm, tăng gấp gần 2 lần so với năm 2015. Với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư, anh Trung không chỉ gương mẫu đi đầu, tiên phong trong phát triển kinh tế mà còn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm của Đảng và Nhà nước giao phó. Lãnh đạo một chi bộ với hầu hết là đảng viên cao tuổi, dày dạn hơn về tuổi Đảng, tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống và công tác, anh gặp không ít khó khăn, nhất là khi cần đưa ra những quyết sách để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi và sự tin tưởng, giúp đỡ của các đảng viên trong chi bộ, của nhân dân địa phương, anh nhanh chóng tự tin thể hiện bản lĩnh của một người “đứng mũi chịu sào”, đưa ra các quyết sách đúng, trúng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân.Anh Trung cho biết: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay họp khu dân cư, tôi đã bàn bạc, lắng nghe ý kiến của các đảng viên trong chi bộ và những người cao tuổi, có tiếng nói để cùng tìm ra giải pháp hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Đồng thời chủ động “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua với tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, “Tốt đời, đẹp đạo”. “Đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Trung là người có tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, tuy còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi Đảng nhưng rất có năng lực và uy tín trong chi bộ, trong khu dân cư. Lời nói và việc làm của đồng chí thể hiện một con người năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ; gần dân, sát dân, biết quan tâm, chia sẻ và bảo vệ lợi ích của dân. Chúng tôi rất cảm phục và luôn tin tưởng, ủng hộ đồng chí, sẵn sàng sát cánh, đồng hành với đồng chí để đưa khu 20 ngày một phát triển đi lên” - Ông Hoàng Văn Tuấn (63 tuổi), một đảng viên cao tuổi của Chi bộ khu 20 khẳng định.

Danh hiệu đảng viên và sứ mệnh “trồng người” Sôi nổi, trẻ trung, nhiệt tình, tự tin và đầy trách nhiệm - đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc và trò chuyện với đảng viên Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1991) - Phó Bí thư Đoàn Trường, giáo viên bộ môn Sinh học Trường THPT Chuyên Hùng Vương. An Nguyễn Duy Khánh từng là một trong những học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Hùng Vương, được tuyển thẳng vào lớp cử nhân tài năng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 2013 với tấm bằng giỏi, anh Khánh không chọn ở lại thủ đô để lập nghiệp mà trở về gắn bó với sự nghiệp “trồng người” ở mái trường xưa. Sau 6 năm phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường sư phạm, năm 2019, anh chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Ban Khoa học Tự nhiên - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.Hiện anh là 1 trong 4 giáo viên cốt cán bộ môn Sinh học của tỉnh, được phân công chủ nhiệm lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đặc biệt, 7 năm công tác tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũng là 7 năm anh được nhà trường tin tưởng giao phụ trách giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi. Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của anh, nhiều học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế, đóng góp vào bảng thành tích chung của nhà trường nói riêng, của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nói chung.Anh chia sẻ: Tôi mong muốn học sinh của mình mỗi ngày đến trường, mỗi giờ lên lớp đều vui tươi, hào hứng, sẵn sàng làm chủ tri thức mới. Muốn vậy, người giáo viên phải chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy từ chuẩn bị giáo án đến cách truyền đạt, khơi gợi niềm hứng thú cho học sinh. Đồng thời nắm bắt, thấu hiểu những tâm tư, tình cảm, trở thành người bạn lớn của các em, có những định hướng đúng đắn giúp các em hoàn thiện hơn cả về đức, trí, thể, mĩ. Nhận xét về người đồng chí, đồng nghiệp của mình, thầy giáo Phạm Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: Trong quá trình công tác tại nhà trường, thầy Khánh là một đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ, Đảng bộ nhà trường. Đồng thời là một giáo viên trẻ, có chuyên môn vững vàng, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp quý trọng, học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng. Trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên của ngày hôm ấy chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên một “người cộng sản”. Con đường phía trước còn dài, thử thách còn nhiều, anh Trung, anh Khánh và mỗi đảng viên trẻ trên quê hương Phú Thọ hôm nay nguyện noi gương các thế hệ đảng viên đi trước, thấm nhuần đạo đức cách mạng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường cho mọi hành động, phấn đấu trở những đảng viên gương mẫu, đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Thanh Hòa - Thu Hương (Cổng thông tin điện tử)

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202011/ky-2-tran-day-ly-tuong-va-nhiet-huyet-173696