Kỳ 4: Bí mật trong những chiếc thùng muối dưa

Căn hộ ở tầng 2 của 1 chung cư trên phố Radwanska, TP.Lodz (Tây Bắc Ba Lan) luôn là ẩn số với những người xung quanh. Không ai biết cặp vợ chồng sống ở đó làm nghề gì vì họ thường xuyên vắng nhà hoặc đến khuya mới về, nghe nói đi phát tờ rơi. Suốt nhiều năm chẳng ai thấy mặt những đứa con của họ vì chúng chẳng hề ra ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng có đứa con gái úp mặt vào kính nhìn từ cửa sổ xuống.

Tội ác bị chôn giấu

Bất ngờ ngày 26/4/2003, lực lượng cứu hỏa - cứu nạn kéo đến khi những người sống trong tòa nhà nghe tiếng la hét kêu cứu, đập phá từ bên trong. Lính cứu hộ phải vào nhà bằng chính cửa sổ, nơi bé gái đứng nhìn xuống sân. Trong nhà chỉ có cô vợ Jadwiga N. mang thai tháng thứ 6 đang kêu cứu vì bị động thai.

Do chồng của Jadwiga là Krzysztof N. từng bị kết án 2 năm tù treo vì đánh gãy chân Kamil - 1 trong 2 đứa con trai song sinh của họ, khiến cậu bé ngạt thở bằng cái bao nylon trùm lên đầu nên CS và nhân viên xã hội rất quan tâm tới số phận của những đứa trẻ. Jadwiga trả lời rằng chúng đang ở Warsaw với bà ngoại, nhưng các vị đại diện chính quyền không tin vào lời giải thích này.

Vô tình, 1 CS mở tủ quần áo và ngạc nhiên khi thấy trong đó có 4 chiếc thùng nhựa màu xanh thường được dùng để muối dưa cải, tất cả bịt kín bằng keo silicon, buộc bằng dây và kẹp. Khi chiếc đầu tiên được mở ra, mùi hôi xộc thẳng vào mũi các CS, bên dưới lớp quần áo có thể nhìn rõ cái đầu được bọc trong bó giấy bạc dán băng dính. Sau khi kiểm tra, CS tìm thấy cả thảy 4 xác trẻ em, trong đó có 2 trẻ sơ sinh nằm trong 4 chiếc thùng.

Jadwiga bị bắt giam, chồng của cô ta không có nhà, khi biết tin đã bỏ trốn cùng đứa con gái lớn tên Monika lên 11 tuổi, nhưng qua ngày hôm sau cũng bị bắt. Những lời khai của vợ chồng Jadwiga - Krzysztof N. và cô con gái 11 tuổi cho thấy thảm cảnh do rượu đã đẩy Krzysztof N. tới hành vi tội ác với chính những núm ruột của mình.

Jadwiga gặp Krzysztof ở Lodz năm 1990 khi anh này 17 tuổi, đang bán băng đĩa ở chợ trời. Từ nhỏ, dù là con nuôi được cha dượng đối xử rất tốt nhưng do mặc cảm, Krzysztof N. đã bỏ trốn khỏi nhà, trộm cắp và phải vào trại. Còn Jadwiga là con thứ 6 trong số 7 anh chị em, cô làm việc ở xưởng dệt, thấy Krzysztof N. lịch sự, ít nói đã đem lòng yêu thương, mặc dù người mẹ từng cảnh báo con gái về tật nhậu nhẹt của người thanh niên này. Krzysztof N. hứa sẽ thay đổi nên khi Jadwiga muốn chia tay sau 6 tháng hẹn hò, anh ta đã tự sát, nhưng được ngăn chặn kịp thời. Họ lấy nhau, sinh Monika năm 1992, hai năm sau cặp con trai song sinh Kamil - Adas chào đời khi cả nhà đã dọn tới căn hộ trên phố Radwanska. Krzysztof N. là người siêng năng, có thể sửa chữa căn hộ, lát lại sàn, ngăn phòng và làm gian bếp nhỏ, đi làm nuôi cả gia đình; còn Jadwiga ở nhà chăm con, mọi chuyện diễn ra êm đẹp.

Jadwiga, Krzysztof N. tại tòa và 4 chiếc thùng đựng thi thể các con

Jadwiga, Krzysztof N. tại tòa và 4 chiếc thùng đựng thi thể các con

Sống... bên thi thể!

Không lâu sau khi cặp song sinh chào đời, Krzysztof N. bắt đầu uống rượu ngày càng nhiều và dần trở thành lãnh chúa cai trị trong nhà, đánh vợ bầm tím thân thể và cả các con, nhất là Kamil, vì tội đái dầm. Với Krzysztof N., việc đó chẳng có gì sai cả vì anh ta từng bị dạy dỗ theo kiểu này từ bé.

Một buổi tối năm 1999, Kamil đau bụng nhưng Krzysztof N. không đưa đi bệnh viện, mà cho con 1 thanh sô-cô-la và bảo uống thêm viên thuốc hạ sốt. Đến sáng thì cậu bé không qua khỏi. Sau 3 ngày, thi thể đứa bé bắt đầu phân hủy, người cha nảy ra ý tưởng giấu trong chiếc thùng nhựa màu xanh mà anh ta đặt dưới tầng hầm. Sau đó, Krzysztof N. quyết định cả nhà phải "lên thiên đường cùng Kamil". Sau khi uống thuốc ngủ, sáng hôm sau tất cả đều thức dậy, trừ Adas - anh em song sinh với Kamil. Krzysztof N. úp mặt Adas xuống bồn nước, thấy cậu bé không thở, người cha nhẫn tâm liền nhét đứa trẻ vào 1 cái thùng nhựa.

Một năm trôi qua, Jadwiga sinh Karolinka nhưng Krzysztof N. không hài lòng, vì họ đã cạn tiền. Cô bé không được tắm rửa trong vòng 3 ngày sau khi cất tiếng khóc chào đời. Cuối cùng, Krzysztof N. đưa con vào phòng tắm; trước đó để ngăn tiếng khóc, người cha này đã nhét miếng bông gòn vào miệng bé. Krzysztof N. đặt cơ thể lạnh ngắt của Karlinka vào cái thùng màu xanh, vì mùi hôi bốc ra nên Krzysztof N. bịt kín chúng lại bằng keo silicon. Do xảy ra vụ trộm trong tầng hầm, Krzysztof N. đã đem cất tất cả thùng vào tủ.

Một năm sau nữa, Jadwiga chuyển dạ sinh Maciej, ban đêm cô đau bụng và vỡ ối. Krzysztof N. từ chối yêu cầu gọi xe cứu thương của vợ, tự cắt dây rốn và lấy nhau thai ra. Sau khi vỗ mông mà đứa bé không khóc, cả hai kết luận nó đã chết nên bỏ vào chiếc thùng thứ 4 cất trong tủ. Tổng cộng, có 4 chiếc thùng mà Krzysztof N. đã mua với giá rất hời.

Vụ án từng gây tranh cãi và kéo dài nhiều năm tại Ba Lan: Vợ chồng Jadwiga - Krzysztof N. đáng thương hay là những kẻ máu lạnh đã giết con? Jadwiga một mực bảo vệ chồng, cho rằng khi rượu vào, Krzysztof N. không còn là người chồng - người cha chịu khó làm việc, chăm sóc nhà cửa, chơi đùa với các con. Về phần mình, Krzysztof N. khai anh ta không cố tình giết Kamil và giấu xác vì sợ khi mọi việc lộ ra, những đứa con còn lại sẽ bị đưa vào trại trẻ, rằng anh ta giấu xác đám trẻ trong thùng cất vào tủ để "có cảm giác gia đình gần gũi". Nhiều ý kiến của các tầng lớp xã hội khác đã liên kết vụ án với tác hại của rượu, tình trạng nghèo khó, bạo hành gia đình đối với phụ nữ, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ trẻ em...

Mặc dù vậy, tòa án vẫn xét xử theo luật. Tháng 6/2004, cả Jadwiga lẫn Krzysztof N. đều bị kết án tù chung thân. Tháng 3/2005, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án chung thân đối với Krzysztof N. với khả năng được trả tự do sau 35 năm nếu cải tạo tốt, còn Jadwiga được giảm xuống còn 25 năm. Các phán quyết này sau đó nhiều năm đã được tòa án tối cao giữ nguyên.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-4-bi-mat-trong-nhung-chiec-thung-muoi-dua_164013.html