Kỳ 4: Vững một niềm tin

PTĐT - Sự đồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Mỗi hành động đều thể hiện lòng quyết tâm, thắp lên niềm tin yêu, hy vọng: Chúng ta sẽ chiến thắng!

Trong rất nhiều tập thể, cá nhân đang lan tỏa những hành động đẹp chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi thấy rõ thêm bao tấm lòng tử tế, trong đó có cháu bé 6 tuổi đến bạn trẻ tuổi mười tám đôi mươi hay các cụ cao niên... Những việc làm mà họ cho là bình thường xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, giản dị góp phần động viên mạnh mẽ tuyến đầu chống dịch.

Cụ Lê Ngọc Trân ở khu Tràng Đông, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì năm nay 92 tuổi vẫn thường xuyên đọc báo nghe đài để cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé để làm vững chắc hơn phòng tuyến chống dịch, cụ Trân đã gom góp lương hưu, tự mình đạp xe đến trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh để ủng hộ tiền cho quỹ phòng, chống dịch COVID-19...

Góp phần vào sự lan tỏa, còn có rất nhiều các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức trong và ngoài tỉnh. Ngay từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn tỉnh, anh Nguyễn Văn Bẩy - Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Đầu tư địa ốc An Bình, huyện Hạ Hòa đã bắt đầu hành trình trao tặng 200.000 khẩu trang y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch.

Tại xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, khi mà hơn 2.000 hộ dân của khu 2 và khu 10 bị phong tỏa, cách ly để phòng, chống dịch, chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương đã cùng lực lượng quân đội, dân quân chung tay giúp người dân thu hoạch lúa.

Tại Phú Thọ, sau khi phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng, người dân được chứng kiến sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của các cấp, ngành; trong đó lãnh đạo tỉnh và các ngành Y tế, quân đội, công an đã trực tiếp có mặt ở “điểm nóng” để chỉ đạo và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Tại các cơ sở cách ly tập trung, những địa phương đang bị phong tỏa, người dân nơi đây vẫn nhận được tình cảm sẻ chia từ bên ngoài, đó là những thùng mì tôm, những chai nước sát khuẩn, là lương thực thực phẩm để “dù cách ly nhưng không cách lòng”.

Hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước nói chung và cử tri trong tỉnh nói riêng, những ngày qua, hơn 2.000 cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại khu 2 và khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì và khu 7 xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy cũng tất bật chuẩn bị cho ngày hội non sông. Những lá cờ Tổ quốc, những khẩu hiệu đỏ được gửi từ bên ngoài vào và sự sáng tạo của người dân nơi đây khi lấy lá dừa kết thành cổng chào đã tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

Cuộc chiến với dịch bệnh còn lâu dài. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Thời gian tới đây, chúng ta có thể còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa”. Để vượt qua và chiến thắng, chỉ có thể đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận, mới có thể biến nguy thành cơ.

Ta nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Có đoàn kết, có đồng lòng, chúng ta ắt sẽ chiến thắng dịch bệnh COVID- 19!

Nhóm PV Điện tử

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phong-su-ghi-chep/202105/ky-4-vung-mot-niem-tin-177253