Kỳ diệu người đàn ông sống sót sau thảm kịch Air India
Trong số 242 người trên chuyến bay định mệnh của Air India gặp nạn tại Ahmedabad hôm 12/6, chỉ một người sống sót. Ông Vishwashkumar Ramesh, quốc tịch Anh gốc Ấn, đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hồi phục và ổn định.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 787 nằm vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn ở Ahmedabad, Ấn Độ, khi lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tập trung theo dõi công tác tìm kiếm. Ảnh: Xinhua
Chiếc Boeing 787-8 mang số hiệu AI171 cất cánh từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ấn Độ vào chiều 12/6, nhưng chỉ vài phút sau đã rơi tại khu dân cư gần trường y khoa ở Ahmedabad, khiến 241 người thiệt mạng. Đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua.
Bất chấp sức công phá khủng khiếp từ vụ nổ và va chạm, ông Vishwashkumar Ramesh đã được tìm thấy còn sống. Bác sĩ Dhaval Gameti tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad cho biết bệnh nhân “bị đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”. Người nhà nạn nhân xác nhận Ramesh đi nghỉ cùng người anh em ruột, người đã không qua khỏi. “Cả gia đình hoàn toàn suy sụp và sốc nặng,” em trai ông chia sẻ.
Video hiện trường sau tai nạn được người dân ghi lại. Nguồn: The Guardian (tổng hợp)
Ramesh là một trong 53 công dân Anh trên chuyến bay, bên cạnh 169 người Ấn Độ, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Air India xác nhận ông là hành khách duy nhất sống sót và đã được đưa đi cấp cứu ngay trong chiều cùng ngày.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần đuôi máy bay nằm chênh vênh trên mái nhà, trong khi phần thân vỡ nát bao trùm một khu nhà ở sinh viên. Ít nhất 5 người dưới mặt đất cũng thiệt mạng do bị vạ lây từ cú rơi.
Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay mất tín hiệu ở độ cao khoảng 190 mét. Phi công Sumeet Sabharwal được xác nhận đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi. Chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất năm 2013 và đã có hơn 41.000 giờ bay.
Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Ram Mohan Naidu Kinjarapu cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã đến bệnh viện thăm hỏi người sống sót. Trong khi đó, các nhóm điều tra quốc tế từ Mỹ, Anh và Canada đang được cử đến để phối hợp làm rõ nguyên nhân.
Tập đoàn Tata, chủ sở hữu Air India, cho biết mỗi gia đình nạn nhân sẽ được hỗ trợ hơn 116.000 USD. Hãng hàng không khẳng định sẽ “đồng hành cùng các gia đình trong thời điểm đau thương nhất”.