Kỳ nghỉ hè đặc biệt của trẻ em vùng dự án
Với nhiều em nhỏ thuộc các gia đình nằm trong diện di dời để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, mùa hè năm nay trở nên đặc biệt khi các em phải rời ngôi nhà quen thuộc đến sống ở nơi tạm cư. Dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiều gia đình và các em nhỏ đã dần thích nghi với môi trường sống mới.
Thích nghi với môi trường mới
Có mặt tại Kho bạc Nhà nước huyện Gia Bình cũ hiện là chỗ ở tạm của gần 40 hộ dân các thôn Lương Pháp, Thủ Pháp, Ngô Thôn, Mỹ Thôn, chúng tôi bắt gặp những tiếng cười giòn tan của các em nhỏ vang lên giữa khoảng sân rộng. Hơn chục em nhỏ đang nô đùa, chơi trò bịt mắt bắt dê.

Trẻ em tham gia các trò chơi trong khu tạm cư tại xã Gia Bình.
Em Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thôn Mỹ Thôn chia sẻ: “Những năm trước, nghỉ hè, con thường chơi cùng các bạn trong xóm và được bố mẹ cho đi học các môn năng khiếu. Năm nay, gia đình chuyển đến khu tạm cư. Hằng ngày, con cùng các bạn chơi một số trò chơi như: Ô ăn quan, kéo co, bịt mắt bắt dê, chơi đồ hàng... Dù không được gặp các bạn cũ nhưng con có thêm nhiều bạn mới để cùng chơi mỗi ngày”.
Mùa hè này có lẽ sẽ có nhiều kỷ niệm và ý nghĩa hơn với em Nguyễn Thị Hồng Anh (thôn Lương Pháp). Rời ngôi nhà gắn bó nhiều năm qua, gia đình em đang dần ổn định ở căn nhà mới thuê cách nhà cũ gần 10 km. Chưa có nhiều bạn, 3 chị em Hồng Anh lựa chọn dành mùa hè cho việc học tập, giúp đỡ gia đình. Hồng Anh tâm sự: “Năm nay điều kiện sinh hoạt không được như trước nên cháu dành thời gian nghỉ hè để ôn bài, học thêm ngoại ngữ, giúp bố mẹ làm việc nhà và kèm các em học bài”.
Không chỉ học cách thích nghi với nơi ở mới, nhiều em còn có thêm những trải nghiệm mà trước đây hiếm khi có được. Gia đình em Ngô Hoàng Nam ở thôn Tử Nê (xã Lương Tài) có ngôi nhà nằm trong diện di dời. Trong thời gian chờ ổn định nơi ở mới, Nam được bố mẹ gửi về sống cùng ông bà nội. Nếu như những năm trước, kỳ nghỉ hè bên ông bà chỉ kéo dài khoảng một tuần để chuẩn bị cho việc học thêm văn hóa và các môn năng khiếu thì năm nay, em đã có nhiều thời gian hơn để quây quần bên gia đình.
Những buổi chiều, ông nội thường dạy Nam đọc sách, làm đồ chơi thủ công và kể cho em nghe những câu chuyện về tuổi thơ với bao khó khăn nhưng chan chứa niềm vui của thế hệ trước. Với Hoàng Nam, đó là những bài học giản dị mà sâu sắc, để em hiểu hơn về giá trị của tình thân và sự sẻ chia trong cuộc sống.
Để mùa hè vẫn trọn vẹn yêu thương
Với hàng nghìn trẻ em ở các xã Gia Bình và Lương Tài, mùa hè năm nay mang một dấu ấn thật khác. Rời xa ngôi nhà thân thuộc nằm trong vùng thực hiện Dự án Sân bay Gia Bình, có em sống tại các khu tạm cư do chính quyền địa phương sắp xếp tại các trụ sở dôi dư, có em ở nhờ nhà người thân, cũng có nhiều gia đình phải thuê nhà trong thời gian chờ các khu tái định cư hoàn thiện.

Một số bạn nhỏ ở khu tạm cư xã Gia Bình dành thời gian hè để học tập và giúp bố mẹ việc nhà.
Nhiều ngôi làng, khu vui chơi và địa điểm sinh hoạt cộng đồng nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng nên những sân chơi quen thuộc của trẻ em không còn. Tuy vậy, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em một mùa hè ý nghĩa.
Mùa hè năm nay của các em ở Gia Bình và Lương Tài có lẽ sẽ đặc biệt hơn bởi có thêm những bạn mới và hành trình làm quen với một cuộc sống có nhiều thay đổi, xáo trộn. Nhưng chính trong những ngày hè đáng nhớ ấy, các em đã học được bài học đầu đời về sự thích nghi, nghị lực vượt qua hoàn cảnh, lòng sẻ chia và tình yêu thương của cộng đồng.
Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Bình cho biết: “Thời gian qua, cùng với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã không chỉ tham gia hỗ trợ các gia đình trong quá trình di dời mà còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hướng dẫn học tập và tổ chức nhiều trò chơi tập thể cho thiếu nhi tại các khu tạm cư. Những bài hát, trò chơi vận động, tràng pháo tay đã phần nào xua đi cảm giác bỡ ngỡ, giúp các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống mới”.
Song song với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đồ chơi, đồ dùng học tập, giao lưu văn nghệ và sinh hoạt tập thể dành cho thiếu nhi.
Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Bình cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng việc phải thay đổi nơi ở, thay đổi môi trường sống khiến các em không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì vậy, Hội luôn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các em được vui chơi, giao lưu”. Mùa hè năm nay của các em ở Gia Bình và Lương Tài có lẽ sẽ đặc biệt hơn bởi có thêm những bạn mới và hành trình làm quen với một cuộc sống có nhiều thay đổi, xáo trộn. Nhưng chính trong những ngày hè đáng nhớ ấy, các em đã học được bài học đầu đời về sự thích nghi, nghị lực vượt qua hoàn cảnh, lòng sẻ chia và tình yêu thương của cộng đồng.
Mai đây, khi những khu dân cư mới được hình thành, những ngôi trường, khu vui chơi mới được xây dựng, các em sẽ có một cuộc sống mới đủ đầy. Song có lẽ, những ký ức về mùa hè năm nay sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ các em. Đó không chỉ là mùa hè của những đổi thay, mà còn là mùa hè của tình người, của sự đồng hành và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp đang dần hiện hữu.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ky-nghi-he-dac-biet-cua-tre-em-vung-du-an-postid449416.bbg











