KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25-8-1911 - 25-8-2026) Vị tướng của nhân dân
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 tại Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), trong một gia đình nhà nho yêu nước. Từ một thầy giáo dạy lịch sử, Đại tướng bước vào con đường cách mạng với khát vọng cháy bỏng là giải phóng dân tộc.
Năm 1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giao cho đồng chí Văn (tức Võ Nguyên Giáp) thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Kể từ đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ vai trò người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Vị tướng sống mãi trong lòng dân tộc
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân từ 34 chiến sĩ đã trở thành đội quân cách mạng ngày càng lớn mạnh, từng bước đánh bại những quân đội nhà nghề, sừng sỏ, được trang bị những vũ khí tối tân, hiện đại thời bấy giờ, giành và giữ nền độc lập, tự do cho dân tộc, vẹn toàn lãnh thổ cho Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lần về thăm Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm 2000. Ảnh tư liệu
Tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những chiến công vang dội của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tiêu biểu là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” với quyết định lịch sử “đánh chắc, tiến chắc”; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trọn cuộc đời hoạt động cách mạng, với hơn 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã để lại nhiều dấu ấn to lớn và những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, gắn với những thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với mỗi người dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh, là biểu tượng của ý chí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng chống kẻ thù xâm lược.
Những bài học giản dị mà sâu sắc
Đồng Nai - vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” đã vinh dự và tự hào được nhiều lần đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm. Lần đầu tiên là vào ngày 5-5-1975. Lúc đó, miền Nam vừa giải phóng, đất nước được hoàn toàn thống nhất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với các đồng chí: Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ đã vào Đồng Nai làm việc với Ủy ban Quân quản thành phố Biên Hòa, xem xét Sân bay quân sự Biên Hòa và đến thăm Khu kỹ nghệ Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trước đây).
Một lần khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Bảo tàng Đồng Nai. Khi nghe thuyết minh viên trình bày về lịch sử ra đời của Đảng, Đại tướng nói: “Thế này nhé, lịch sử Việt Nam thì mọi người đều biết rồi. Giờ, cháu có thể giới thiệu cho Bác về lịch sử của Đồng Nai như thế nào trong dòng mạch của lịch sử dân tộc?”.
Năm 2000, trong lần về Đồng Nai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (ở phường Tam Hiệp). Trường lúc ấy chỉ có các lớp chuyên Văn, Toán, Lý, Hóa... Lãnh đạo nhà trường cho biết, sắp tới sẽ đề xuất mở thêm lớp chuyên Sử. Nghe xong, Đại tướng nói: “Lịch sử không phải chỉ cần là bộ môn chuyên trên sách vở, mà phải là vấn đề thường xuyên, thường trực trong tâm trí của mỗi học sinh và thầy cô giáo”.
Vào năm 2003, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào Đồng Nai cho yên tĩnh, để có thời gian chuẩn bị hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rất hạn chế các cuộc giao tiếp thông thường. Hôm đó, có đại diện của một bộ phận viết lịch sử của quân đội gặp Đại tướng để xin ý kiến về việc viết tổng kết lịch sử chiến tranh nhân dân. Sau khi nghe đoàn báo cáo, Đại tướng dù đang mệt, nhưng cũng gượng bảo lấy cho một tờ giấy, rồi viết lên đó mấy chữ: Lịch sử chiến tranh nhân dân Việt Nam. Xong, Đại tướng nói: “Các chú nói, Bác đã nghe, đã biết. Nhưng bây giờ các chú cần suy nghĩ theo hướng này: Những điều các chú đã viết, phần lớn là tổng kết được các lực lượng vũ trang tham gia vào chiến tranh nhân dân. Điều Bác muốn là làm sao hình bóng của nhân dân phải được tô đậm, phải làm chủ đạo. Các chú chỉ mới làm cho người khác thấy được chữ trên nền của tờ giấy trắng, mà chưa làm cho mọi người thấy được tờ giấy trắng - ở đây, chính là nhân dân”.
Một lần khác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam nay là Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Khu công nghiệp Biên Hòa 2). Sau khi nghe ban giám đốc công ty và lãnh đạo tỉnh (nay là thành phố) giới thiệu về nền công nghiệp với công nghệ hiện đại, Đại tướng chỉ về phía những công nhân của nhà máy đang làm việc, nhẹ nhàng nói: “Vấn đề phát triển hiện nay, các chú nói nhiều đến công nghiệp và công nghệ hiện đại. Nhưng công nghiệp và công nghệ có hiện đại mấy cũng không bằng nhân tố là đội ngũ công nhân, những người đang làm việc ở kia. Phải đào tạo ra những công nhân hiện đại, có kỷ luật, lao động có năng suất cao”.
Đại tướng với Đồng Nai
PGS.TS Huỳnh Văn Tới, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai xúc động chia sẻ: “Tôi thuộc thế hệ hậu sinh, thời điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp lập nên những chiến công oanh liệt, mà đỉnh cao là trận Điện Biên Phủ lẫy lừng thế giới năm 1954, tôi vẫn chưa ra đời. Sau này, đọc sách viết về Đại tướng và sách do chính Đại tướng viết (Từ nhân dân mà ra, Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử, Những năm tháng không thể nào quên, Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng…), hình ảnh Đại tướng đã trở thành một huyền thoại trong lòng tôi”.
Quá trình công tác sau này, PGS.TS Huỳnh Văn Tới có may mắn nhiều lần được tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào những dịp Đại tướng về thăm Đồng Nai. PGS.TS Huỳnh Văn Tới kể: “Những lần tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại ý nghĩa và bài học lớn, luôn khiến tôi phải kính phục và suy ngẫm. Chính điều đó đã góp phần đổi mới tư duy cho những lãnh đạo địa phương như tôi”.
Sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời năm 2013, hòa cùng tình cảm của nhân dân cả nước, Đồng Nai hướng về Đại tướng với lòng tri ân sâu sắc.
Ngay trong tháng 10-2013, Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành tập sách ảnh Đồng Nai với Đại tướng Võ Nguyên Giáp do tác giả Huỳnh Văn Tới chủ biên, lưu lại nhiều thông tin về Đại tướng, kỷ niệm của Đại tướng với Đồng Nai.
Sau gần 3 tháng Đại tướng về cõi vĩnh hằng và kỷ niệm 69 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2013), Đồng Nai khánh thành Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (trong khuôn viên công viên nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng, xã Tân An). Đây là công trình do các doanh nghiệp và nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng, nhằm tưởng nhớ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị tướng lĩnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã ngã xuống trên mảnh đất Đông Nam Bộ.
Năm 2014, Đồng Nai đã đặt tên tuyến đường giao thông huyết mạch qua địa phận Đồng Nai là đường Võ Nguyên Giáp.
Khi được giao nhiệm vụ đứng đầu Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Võ Nguyên Giáp 33 tuổi. 4 năm sau, vào ngày 28-5-1948, đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng đầu tiên trong Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân - mãi mãi là tấm gương sáng muôn đời về tinh thần phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
Năm 2025, Đồng Nai xây dựng Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Thành ủy. Trong không gian trang trọng này, bên cạnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, có chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Công trình được xây dựng từ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc tinh thần đoàn kết, khơi dậy quyết tâm xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai càng thêm tự hào, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế mới trong hệ thống chính trị - hành chính quốc gia.
