Kỷ niệm 50 năm giải phóng Đức Lập - trận đánh mở màn cho Chiến dịch Tây Nguyên

Tối 9-3, tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đức Lập (9-3-1975 - 9-3-2025).

 Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil cho biết, quận lỵ Đức Lập (tỉnh Quảng Đức cũ, nay là huyện Đắk Mil) có vị trí hết sức quan trọng trên tuyến đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, là cầu nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với miền Đông Nam bộ.

Đầu năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên xác định việc đánh Đức Lập nhằm đập tan tuyến phòng thủ phía Nam, bảo đảm thắng lợi cho trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột. Rạng sáng 9-3-1975, Sư đoàn 10 phối hợp với bộ đội địa phương và lực lượng du kích dồn dập bắn vào căn cứ chỉ huy hành quân của Sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn, căn cứ Núi Lửa và quận lỵ Đức Lập. Một ngày sau, quân ta làm chủ hoàn toàn các cứ điểm Đắk Song, Đắk Sắk. Tuyến phòng thủ Đức Lập phía Tây Nam Buôn Ma Thuột hoàn toàn bị đập tan. Phối hợp với đòn tiến công quân sự, Đảng bộ huyện và các đội công tác đã phát động nhân dân các dân tộc nổi dậy giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn Đức Lập.

 Ông Phạm Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil phát biểu tại buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ, cựu chiến binh Hoàng Xuân Liên bồi hồi xúc động kể lại thời điểm năm xưa ông cùng đồng đội chiến đấu ở chiến trường Đức Lập, "Đơn vị tôi giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng bộ đội địa phương, du kích đánh chiếm quận lỵ Đức Lập. Trong sáng ngày 9-3, chúng tôi đồng loạt nổ súng tấn công vào các căn cứ của địch ở Đức Lập. Đến 9 giờ 30 thì quân ta đánh chiếm được các căn cứ của địch giành thắng lợi vang dội, cắm cờ quyết chiến, quyết thắng tại Đức Lập”, ông Hoàng Xuân Liên nhớ lại.

 Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, đánh giá sau 50 năm giải phóng, từ một địa phương có cơ sở hạ tầng lạc hậu, quy mô kinh tế nhỏ, đời sống của nhân dân rất nhiều khó khăn, Đắk Mil hôm nay đã và đang đổi thay từng ngày.

 Nhiều cựu chiến binh về tham dự buổi lễ

Nhiều cựu chiến binh về tham dự buổi lễ

Đến nay, Đắk Mil đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong năm nay, một diện mạo của đô thị “sinh thái, bản sắc, văn minh” đang dần hình thành. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Huyện đã hình thành được những sản phẩm nông sản chủ lực và khẳng định được thương hiệu trong và ngoài nước như cà phê, sầu riêng, xoài gắn với địa danh Đắk Mil...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị huyện Đắk Mil rà soát lại chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, để bảo đảm góp phần cùng với tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng của năm 2025 là trên 8%. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nhất là về thổ nhưỡng, khí hậu, các giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch, sớm đưa Đắk Mil trở thành cực tăng trưởng phía Tây Bắc của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-niem-50-nam-giai-phong-duc-lap-tran-danh-mo-man-cho-chien-dich-tay-nguyen-post785262.html