Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4): Sẵn sàng cho ngày đại lễ

Sau các lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cấp quốc gia, các lực lượng diễu binh, diễu hành cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu, sẵn sàng phục vụ cho ngày đại lễ.

Khối sĩ quan lục quân trong ngày tổng hợp luyện. Ảnh:N.Hà

Khối sĩ quan lục quân trong ngày tổng hợp luyện. Ảnh:N.Hà

Qua các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cho thấy, quân nhân các đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ bằng quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao. Niềm vinh dự, tự hào là minh chứng rõ nhất cho sự biết ơn của thế hệ hôm nay với cha ông ta, xứng với truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của quân đội nhân dân (QĐND) anh hùng.

Gác lại tình riêng

Những ngày này, tại Sư đoàn 309, Quân khu 7, quân nhân khối cờ Đảng, hồng kỳ động viên nhau nỗ lực, luyện tập tốt, vì ngày đại lễ đang đến rất gần. Binh nhất Sùng Mí Sùng, dân tộc Mông, đến từ Quân khu 2 trong đội hình khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc rất vui khi được chỉ huy khối kết nối gọi điện video qua Zalo để anh được nhìn thấy vợ, con trai vừa chào đời.

Anh Sùng cho biết, trước ngày nhận nhiệm vụ cơ động hành quân vào Nam, vợ anh chuẩn bị bước vào phòng sinh con đầu lòng. Mặc dù có chút tâm tư nhưng nhờ xác định rõ được nhiệm vụ và niềm tự hào, vinh dự vì được lựa chọn tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đất nước nên anh vẫn lên đường theo kế hoạch với đồng đội. “Tôi sẽ nỗ lực thật tốt để cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mong muốn sau dịp công tác dài ngày ở phía Nam, tôi sẽ được thưởng phép về ôm con nhỏ vào lòng” - anh Sùng bộc bạch.

Sau Lễ Tổng duyệt cấp quốc gia ngày 27-4, lực lượng A50 các đơn vị tiếp tục luyện tập theo kế hoạch, chỉnh sửa những điểm được góp ý, rút kinh nghiệm, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng 30-4-2025 tại đường Lê Duẩn và trận địa pháo Bến Bạch Đằng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ, trung úy Phan Đức Bảo, Sư đoàn 316, Quân khu 2, thuộc khối cờ Đảng nhận tin cha bị tai biến phải nhập viện. Xác định rõ nhiệm vụ của người quân nhân, đặc biệt là vinh dự khi được đứng trong hàng quân tham gia A50, anh Bảo vẫn cùng đồng đội quyết tâm lên đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau mỗi ngày huấn luyện trong thời tiết nắng nóng, mồ hôi rơi thao trường bỏng rát càng hun đúc trong tâm thế người sĩ quan trẻ sự quyết tâm phải nỗ lực vượt qua khó khăn.

Anh Bảo chia sẻ: “Tôi gọi về nhà và được biết gần 1 tuần điều trị, cha tôi đã ổn định, sức khỏe khá dần lên. Cùng với đó, đơn vị động viên, thăm hỏi giúp tôi yên tâm khi thực hiện nhiệm vụ”.

Mồ hôi rơi đổi lấy vinh quang

Để có những phút đi duyệt binh đều tăm tắp, hùng dũng, oai nghiêm trước lễ đài và hàng ngàn người dân dõi theo, mỗi chiến sĩ đã phải trải qua hàng tháng trời tập luyện trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt của thời tiết.

Sáng 27-4-2025, tại trục đường Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tổng duyệt Lễ Diễu binh, diễu hành. Trong ảnh: Các lực lượng tham gia tổng duyệt.Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN

Sáng 27-4-2025, tại trục đường Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức tổng duyệt Lễ Diễu binh, diễu hành. Trong ảnh: Các lực lượng tham gia tổng duyệt.Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN

Theo thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, khi huấn luyện diễu binh, diễu hành phải đảm bảo chặt chẽ, đúng, đều, đẹp. Quân nhân phải luôn giữ mắt nhìn thẳng, vai ngang, cằm cao, khuôn mặt phải nghiêm túc tuyệt đối, có ngày tập từ 8-10 tiếng kể cả khi thời tiết 39-400C.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải cho biết, để có những phút diễu binh diễu hành đẹp trong lòng nhân dân không chỉ là bước đi đẹp mắt mà là biểu tượng của tinh thần thép, ý chí kiên cường và lòng trung thành vô điều kiện đối với Tổ quốc. Mỗi cú giậm chân vang dội không chỉ thể hiện kỹ thuật điêu luyện mà còn là minh chứng cho niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm lớn lao của người chiến sĩ trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Lần thứ 2 được tham gia lễ diễu binh, diễu hành, thượng úy Phan Tùng Lâm, khối nam sĩ quan Phòng không - không quân cho biết, lần đầu là trong đội hình huấn luyện phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2024 và lần này là Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Càng vinh dự, tự hào bao nhiêu, chúng tôi càng phải nỗ lực tập cho chuẩn, đúng, đẹp, xứng đáng với niềm tin của cấp trên, sự mong đợi của nhân dân” - anh Tùng Lâm nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương:

Các lực lượng đã nỗ lực, quyết tâm rất lớn

Kết quả sau những lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cho thấy, các lực lượng đã nỗ lực, quyết tâm rất lớn. Thay mặt đoàn công tác Trung ương, tôi biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả mà các đồng chí đạt được trong thời gian qua và tin tưởng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua nhiệm vụ này, chúng ta càng gần gũi với nhân dân hơn, gần gũi với đồng chí, đồng đội, các đơn vị phía Nam, gần gũi với bạn bè quốc tế. Quá trình luyện tập và diễu binh, diễu hành trên đường phố chúng ta để lại những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm đặc biệt của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và để lại tình cảm với bạn bè quốc tế…

Trung úy chuyên nghiệp Đinh Văn Đạt, khối diễu binh Quân chủng Phòng không - không quân:

Nỗ lực lớn để đáp lại tình cảm của nhân dân

Được lựa chọn tham gia sự kiện có ý nghĩa lớn của đất nước, với tôi là vinh dự, tự hào của mỗi quân nhân khi được lựa chọn tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành. Chúng tôi hứa trước Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn dân sẽ quyết tâm nỗ lực thật tốt để đáp lại tình cảm mà đồng bào dành cho chúng tôi những ngày qua.

Học viên Cao Thị Thảo Linh, Khối trưởng Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm:

Vinh dự, tự hào được tham gia nhiệm vụ A50

Thời gian huấn luyện khá dày, nhất là giai đoạn sát đến ngày kỷ niệm, chúng tôi phải tập trung nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Để hoàn thành đường diễu binh dài, đi nghiêm và thực hiện thêm các động tác diễu binh khó, đòi hỏi mỗi người phải có một thể lực rất tốt. Quá trình luyện tập, các nữ chiến sĩ còn phải đeo dây kháng lực ở cổ chân để tập động tác đá chân cho đều và đẹp, đồng thời rèn luyện sự dẻo dai cho tay và chân bằng cách đeo tạ tay, tạ chân… Dù khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào khi được tham gia khối diễu binh thực hiện nhiệm vụ A50. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng quý trong những năm tháng của tuổi trẻ. So với sự gian khổ, hy sinh của cha ông ta thì những khó khăn hôm nay chỉ là phần nhỏ. Những thử thách này sẽ là động lực để tôi và đồng đội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nam Anh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202504/ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-san-sang-cho-ngay-dai-le-1e02cb3/