Kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Thượng Đức

Xã Thượng Đức vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Thượng Đức (7/8/1974 - 7/8/2026). Đến dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam.

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức vào chiều 6/8. Ảnh: XUÂN TRINH

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức vào chiều 6/8. Ảnh: XUÂN TRINH

Cách đây 52 năm, vào ngày 7/8/1974, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, lực lượng bộ đội chủ lực của ta (Sư đoàn 304, Sư đoàn 324) đã hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với quân và dân địa phương, đập tan Chi khu quân sự Thượng Đức. Cứ điểm này vốn được mệnh danh là “cánh cửa thép” bất khả xâm phạm bảo vệ căn cứ quân sự Đà Nẵng của địch.

Chiến thắng Thượng Đức vang dội không chỉ giải phóng hoàn toàn một vùng đất chiến lược quan trọng, mà còn tạo cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức khẳng định: “Chiến thắng Thượng Đức là bản hùng ca của ý chí, lòng quả cảm và khát vọng độc lập dân tộc. Thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ và tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì tự do của Tổ quốc”.

Phát huy hào khí anh hùng năm xưa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đức đã đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực vượt khó. Từ một vùng “đất lửa” bị bom cày đạn xới, Thượng Đức hôm nay “thay da đổi thịt” với cơ sở hạ tầng từng bước đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được địa phương chú trọng. Xã tích cực phối hợp tổ chức trùng tu, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

KHẢI KHIÊM - XUÂN TRINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ky-niem-52-nam-chien-thang-thuong-duc-3347655.html