Kỷ niệm chuyến thăm châu Âu với bác Trọng

Thời làm Chủ tịch Quốc hội, năm 2008, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có chuyến đi công tác sang 4 nước châu Âu (Pháp, Hungary, Bulgaria, Romania). Tôi được tòa soạn Báo Quân đội nhân dân cử đi với đoàn trong chuyến này để phản ánh các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác.

Hôm dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nghe mấy anh cán bộ trong đoàn nói: “Nước ta có mấy cái máy bay Boeing 777 rồi, lẽ ra đi máy bay ấy thì bay thẳng một mạch sang châu Âu, không phải dừng chân ở Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ”. Nhưng cũng có người nói: “Bác Trọng không muốn dùng máy bay ấy lớn quá, lãng phí nên đi máy bay A320 này thôi, vẫn còn thừa nhiều ghế mà”.

Nghe các anh nói chuyện, tôi chợt nhớ, khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, bác Trọng không đổi xe ô tô mới mà vẫn dùng tiếp chiếc xe Toyota Crown từ người tiền nhiệm là Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để lại. Chiếc xe ấy đời cũ, đã chạy được 8 năm (và tiếp sau này, khi lên các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bác Trọng vẫn đi chiếc xe đó). Tôi để ý mấy bộ vest bác Trọng mặc trong suốt chuyến đi cũng vẫn là những bộ bác đã mặc từ những năm trước, khi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đó là những bộ trang phục bình thường, không thuộc loại đắt tiền. Tôi nghĩ: Đó chính là phong cách sống giản dị của bác Trọng.

 Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với các phóng viên báo chí Việt Nam tại Shipka, Bulgaria tháng 6-2008.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với các phóng viên báo chí Việt Nam tại Shipka, Bulgaria tháng 6-2008.

Làm việc ở các nước, lúc rảnh rỗi bác thường gặp gỡ trò chuyện với một số anh em trong đoàn công tác. Biết tôi cũng từng học ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (bác học khóa 8, tôi học khóa 20), bác Trọng có thiện cảm, dễ gần. Vốn xuất thân từ nghề báo nên bác Trọng cũng rất quan tâm, tạo điều kiện cho anh em phóng viên các đài, báo đi cùng tác nghiệp được thuận lợi. Một hôm ở Pháp, tôi đang đứng chơi ngoài hành lang khách sạn thì bác Trọng ở phòng gần đó, mở cửa bước ra. Bác đến bên tôi và thân mật vỗ vai, nắn cánh tay tôi và nói vui: “Toàn ở Báo Quân đội nhân dân có khác, khỏe mạnh rắn chắc thế!”. Tôi nói lại với bác: “Em chịu khó tập luyện và cũng thường xuyên có chút lao động chân tay bác ạ”. Bác cười hiền hậu rồi đứng trò chuyện với tôi được một lát thì có người mời bác về phòng trao đổi công việc.

Hôm ở Bulgaria, trên đường đến thăm Thung lũng hoa hồng, khi đến đèo Shipka, bác Trọng bảo cho dừng xe xuống giải lao và ngắm cảnh. Trên đỉnh đèo có Đài kỷ niệm chiến thắng, mang chữ Bulgaria: Shipka. Trong lúc mọi người tranh thủ chụp ảnh ở các vị trí khác nhau thì bác Trọng quay sang bảo tôi: “Toàn ạ, hôm nay là ngày 21-6, trong nước mình đang kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đấy. Toàn gọi anh em báo chí lại đây, anh em mình chụp kiểu ảnh kỷ niệm đi”. Tôi vẫy mấy anh em báo chí lại, đứng bên bác Trọng. Anh cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria và một anh cán bộ ngoại giao đứng hai bên xin chụp cùng. Thế là anh em báo chí có bức ảnh kỷ niệm trên đỉnh đèo Shipka với Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Viện nghiên cứu dầu khí của Romania tháng 6-2008.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Viện nghiên cứu dầu khí của Romania tháng 6-2008.

Đoàn xe tiếp tục tiến về phía Kazanlak, xứ sở hoa hồng, cách thủ đô Sofia khoảng 200km. Cả một vùng rộng lớn nhìn hút tầm mắt đều là hoa hồng đang thời kỳ chính vụ thu hoạch, hương thơm man mác, dễ chịu.

Khi đến thăm nhà máy sản xuất nước hoa và tinh dầu hoa hồng xong, mọi người xúm quanh quầy bán hàng để mua các sản phẩm của nhà máy. Các bạn Bulgaria cũng thông cảm với đoàn nên ai không có tiền EUR, bạn vẫn nhận tiền USD. Mấy anh cán bộ của Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao sốt ruột giục mọi người ra xe để về nhưng bác Trọng thấy thế, nhẹ nhàng bảo: “Giờ còn sớm, chiều nay không có chương trình làm việc gì, cứ để anh chị em mua bán thoải mái đi”. Thế là có người quay lại mua thêm nước hoa và tinh dầu, sản phẩm nổi tiếng của Bulgaria. Khi lên xe trở về về thủ đô Sofia, ai cũng cảm thấy thoải mái, tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Quốc hội…

Trong suốt chuyến đi tới các nước, tôi cảm nhận được tác phong làm việc ung dung, tự tại, khoa học và thái độ điềm đạm của bác Trọng. Đến thăm và làm việc ở đâu bác cũng được lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân nước bạn đón tiếp nồng nhiệt và trọng thị.

Nay bác Nguyễn Phú Trọng đã đi xa. Nhớ về bác, tôi nhớ về một nhà lãnh đạo tâm - tài trọn vẹn!

BÙI ĐỨC TOÀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/ky-niem-chuyen-tham-chau-au-voi-bac-trong-786589