Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, từ thành thị đến nông thôn sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, cờ Đảng lại rực rỡ tung bay. Việc treo cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước mà còn thể hiện niềm tự hào vững tin của mỗi người, mỗi nhà vào cuộc sống hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Khi còn nhỏ, tôi yêu lá cờ đỏ sao vàng bởi một điều thật giản dị: hình ảnh lá cờ tung bay trên sân trường trong ngày khai giảng luôn khiến tôi thấy thật đẹp và thiêng liêng. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng phía sau lá cờ Tổ quốc là cả một hành trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ và hy sinh của dân tộc. Lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của đất nước, mà còn nhắc nhở mỗi người về sự cống hiến của các thế hệ đi trước.
Lá cờ được kiều bào tại Paris may mừng Việt Nam độc lập năm 1945, với ngôi sao vàng lệch vị trí nhưng tình yêu Tổ quốc thì không bao giờ lệch hướng.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, ngày 27.8, tại Công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân đã cùng tham gia ghép mô hình bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc.