Tự hào, vững tin dưới lá cờ Tổ quốc

Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, từ thành thị đến nông thôn sắc đỏ màu cờ Tổ quốc, cờ Đảng lại rực rỡ tung bay. Việc treo cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước mà còn thể hiện niềm tự hào vững tin của mỗi người, mỗi nhà vào cuộc sống hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cựu chiến binh Lê Minh Điểu nâng niu lá cờ Tổ quốc, biểu tượng thiêng liêng gắn với một đời chiến đấu và ký ức không quên của ông

Cựu chiến binh Lê Minh Điểu nâng niu lá cờ Tổ quốc, biểu tượng thiêng liêng gắn với một đời chiến đấu và ký ức không quên của ông

Sắc cờ từ những ký ức không quên

Với cựu chiến binh Lê Minh Điểu (SN 1947) ở tổ dân phố 6, phường Phan Thiết, lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc gắn với một trong những dấu mốc sâu sắc nhất của cuộc đời. Đó là ngày ông đứng dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc để tuyên thệ khi được kết nạp Đảng. Lời thề năm nào đến nay vẫn khắc sâu trong tâm trí người đảng viên có hơn 80 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng. “Đứng dưới lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc để tuyên thệ ngày kết nạp Đảng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời tôi. Chính lá cờ thiêng liêng đã thôi thúc tôi hăng say chiến đấu, góp sức giải phóng quê hương”, ông Điểu chia sẻ.

Với người cựu chiến binh, lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nguồn động viên, thôi thúc ông và đồng đội trong những năm tháng chiến đấu. Dưới màu cờ ấy, ông đã cùng đồng đội vượt qua gian khổ, góp sức tiêu diệt kẻ thù, giải phóng quê hương. Bởi vậy, mỗi khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những ký ức về một thời chiến đấu lại trở về. Đó là ký ức về đồng đội, về những năm tháng gian khổ và cả niềm vui khi quê hương, đất nước hòa bình, thống nhất. Với ông, giá trị của lá cờ càng trở nên thiêng liêng bởi phía sau màu đỏ ấy là máu xương và sự hi sinh của biết bao thế hệ.

Tình yêu với lá cờ cũng được tiếp nối trong những gia đình hôm nay. Trước mỗi dịp Quốc khánh, cha mẹ cùng con chuẩn bị lá cờ mới, chỉnh trang trước hiên nhà. Từ những việc làm giản dị ấy, các em được nghe thêm những câu chuyện về ngày 2/9, về lịch sử dân tộc và giá trị của cuộc sống hòa bình.

Khi từng mái nhà cùng khoác lên sắc đỏ, những con đường trở nên rực rỡ và trang trọng hơn. Mỗi lá cờ tuy hiện diện trước một ngôi nhà, nhưng hàng trăm, hàng ngàn lá cờ cùng tung bay lại tạo nên hình ảnh đầy sức lay động về niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Màu cờ Tổ quốc luôn hiện diện trong tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam

Màu cờ Tổ quốc luôn hiện diện trong tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam

Từ màu cờ đến trách nhiệm hôm nay

Nếu với thế hệ đi trước, lá cờ gợi nhớ những năm tháng đấu tranh giành độc lập thì với thế hệ hôm nay, lá cờ còn nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những thành quả ấy. Đất nước đã hòa bình, nhưng tinh thần yêu nước vẫn cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống.

Theo anh Nguyễn Lê Gia Lin - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Phan Thiết, lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay được thể hiện từ những việc làm gần gũi, thiết thực như: học tập, lao động, tình nguyện vì cộng đồng, hiến máu, bảo vệ môi trường hay hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số. “Chúng tôi may mắn được sống trong hòa bình nên càng phải biết trân trọng những gì thế hệ cha anh đã vun đắp, từ đó biến tình yêu nước thành động lực để sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn”, anh Gia Lin chia sẻ.

Trong những hoạt động ấy, màu cờ Tổ quốc không chỉ hiện diện trên những tuyến đường trong ngày lễ. Nó còn hiện diện trong tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người. Từ ký ức của những người như ông Lê Minh Điểu đến những việc làm của thế hệ trẻ hôm nay là một mạch nối bền bỉ của tình yêu quê hương, đất nước.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng

Đoàn viên, thanh niên thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng

Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để mỗi người nhớ về một dấu mốc trọng đại của dân tộc, mà còn là thời điểm thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Với người đã đi qua chiến tranh, lá cờ là ký ức. Với thế hệ hôm nay, lá cờ là niềm tự hào và trách nhiệm. Với những đứa trẻ, đó có thể là một trong những hình ảnh đầu tiên giúp các em cảm nhận về hai tiếng thiêng liêng: Tổ quốc. Và khi những lá cờ cùng tung bay, đó cũng là lúc niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp được tiếp nối qua các thế hệ.

Ngọc Hân .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-hao-vung-tin-duoi-la-co-to-quoc-462669.html