Lá thư từ Hà Nội hé lộ câu chuyện ấm lòng về người đàn ông bị trầm cảm lưu lạc hơn 1.000km, co ro giữa đêm Đà Lạt
Phát hiện một người đàn ông lớn tuổi trong tình trạng suy kiệt, mất phương hướng giữa đêm lạnh Đà Lạt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lâm Viên đã tận tình chăm sóc, động viên suốt 3 ngày đêm trước khi giúp ông đoàn tụ với gia đình ở Hà Nội.
Câu chuyện về một người đàn ông mắc bệnh trầm cảm lưu lạc từ Thủ đô vào vùng đất ngàn hoa, được các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ suốt 3 ngày đêm, khiến ai nghe cũng cảm động.
Theo đó, 23h đêm ngày 10/7, trong đêm lạnh, tại đường Nguyễn Hữu Cầu, người dân phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang bước đi những bước vô định. Khác với những du khách dạo chơi đêm, người đàn ông này ở trong tình trạng sức khỏe suy kiệt và tinh thần hoàn toàn mất phương hướng.

Ông Thành được đưa về trụ sở Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ảnh: CA.
Ngay khi tiếng chuông điện thoại trực ban reo lên, không một phút chậm trễ, Tổ công tác của Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt đã lập tức lên đường.
Tiếp cận hiện trường, bằng sự nhạy bén, các anh nhận ra người đàn ông đang cần sự trợ giúp khẩn cấp về y tế và tâm lý. Ngay trong đêm, ông được đưa về trụ sở Công an phường, được sưởi ấm, chăm sóc y tế và ăn uống để phục hồi thể trạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính của người đi lạc nhanh chóng được xác minh. Đó là ông Nguyễn Hà Thành (sinh năm 1965), quê ở Hà Nội.

Ông Thành co ro trong đêm lạnh Đà Lạt.
Ông Thành mắc hội chứng trầm cảm, đã bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với gia đình nhiều ngày qua, lưu lạc hơn nghìn cây số vào tận Đà Lạt. Nhận được tin báo, gia đình ông Thành ở Hà Nội vỡ òa trong hạnh phúc.
Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý quá xa xôi, việc sắp xếp phương tiện di chuyển vào Nam đón ông gặp không ít khó khăn, cần nhiều thời gian.
Và trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, trụ sở Công an phường Lâm Viên đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của ông Thành.
Suốt 3 ngày đêm (từ 10/7 đến 13/7/2026), các cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã thay phiên nhau tận tình chăm sóc. Họ không chỉ lo cho ông từng bữa ăn, giấc ngủ, bảo đảm an toàn sức khỏe mà còn như những người thân trong gia đình, kề cận động viên, xoa dịu những bất ổn trong tâm lý của người bệnh.

Thư cảm ơn của gia đình ông Thành gửi Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt.
Thư cảm ơn của người thân ông Nguyễn Hà Thành gửi Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt viết:
"Trong những ngày lưu lại trụ sở, nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt của người đàn ông đi lạc. Ông không còn là một người vô gia cư bơ vơ giữa đường phố lạ, mà là một công dân đang được chở che bởi những người chiến sĩ mang sắc phục màu mạ non."
Ngày 13/7, khoảnh khắc người thân đón ông Thành trở về đoàn tụ tại quê hương đã khép lại một hành trình dài đầy ắp tình người.
Từ Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Hải Lực, anh trai của ông Thành đã gửi lời cảm ơn đến tập thể Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt: "Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình cảm mà các đồng chí đã dành cho em trai tôi trong những ngày khốn khó nhất. Nếu không có các anh, chúng tôi không biết sẽ phải đối mặt với điều tồi tệ gì...".












