Sau khi giúp người phụ nữ đi lang thang trên cao tốc đoàn tụ với gia đình, lực lượng công an tiếp tục làm một việc bất ngờ
Phát hiện một người phụ nữ bị suy giảm trí nhớ đi lạc trên tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh nhân thân, giúp bà đoàn tụ với gia đình.
Theo thông tin từ Trang thông tin Bộ Công an, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện, phối hợp Công an phường Nếnh giúp người phụ nữ bị suy giảm trí nhớ trở về đoàn tụ với gia đình.
Trước đó, ngày 28/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, tinh thần không ổn định, không nhớ được địa chỉ nơi cư trú và không thể cung cấp thông tin về người thân.
Nhận thấy người phụ nữ có dấu hiệu suy giảm trí nhớ, Tổ công tác nhanh chóng đưa về trụ sở Công an phường Nếnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh nhân thân.

Thư cảm ơn của gia đình bà Vũ Thị Cúc . Ảnh; CACC.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Nếnh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông rà soát hệ thống camera an ninh, xác minh đặc điểm nhận dạng và thông báo đến Công an các địa phương để tìm người thân.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định người phụ nữ là bà Vũ Thị Cúc (sinh năm 1962, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng). Gia đình bà Cúc sau đó được liên hệ và nhanh chóng đến tỉnh Bắc Ninh đón người thân trở về trong niềm vui, xúc động.
Theo người nhà, bà Cúc bị suy giảm trí nhớ nhiều năm nay và thường xuyên đi lạc. Sáng 26/7, bà điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 34C1-469.25 rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Gia đình đã nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Tưởng như câu chuyện đã khép lại khi bà Cúc được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, điều khiến người thân cảm động hơn cả là các cán bộ, chiến sĩ không dừng lại ở việc tìm thấy người mà tiếp tục kiên trì truy tìm chiếc xe mô tô bà để thất lạc.
Từ những thông tin ít ỏi, Công an phường Nếnh và Phòng Cảnh sát giao thông đã kiên trì trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera, từng bước dựng lại hành trình di chuyển của bà Cúc, khoanh vùng các địa điểm nghi vấn và tổ chức kiểm tra thực tế.

Gia đình bà Cúc đã đón bà về. Ảnh: CACC.
Đến ngày 29/7, chiếc xe mô tô của bà Cúc được tìm thấy tại tổ dân phố Trung Đồng, phường Nếnh. Chiếc xe được bảo quản nguyên vẹn và nhanh chóng trao trả cho gia đình.
Nhận lại cả người thân và tài sản sau nhiều ngày lo lắng, anh Bùi Văn Tuân, con trai bà Cúc, không giấu được niềm xúc động.
Anh đã gửi thư cảm ơn tới Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Nếnh bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ gần gũi, hết lòng vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh.
Theo Bộ Công an, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nếnh và Phòng Cảnh sát giao thông tuy bình dị nhưng đã lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Mỗi hành động tận tụy, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn, tìm lại người thân và tài sản, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.



![[Ảnh] Nỗ lực dập tắt vụ cháy lớn chợ Biên Hòa trong đêm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_08_06_14_55771948/58b68260c92b2075793a.jpg)








