Lạc bước giữa vườn hoa lê đẹp như cổ tích ở Na Hang, Tuyên Quang
Vào tháng 3 hằng năm, vùng núi Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi của hoa lê, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà thơ mộng. Những vườn lê cổ thụ nở rộ trên sườn núi, hòa quyện cùng bản làng người Dao Tiền, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

Những ngày giữa tháng 3, hoa lê bung nở trắng muốt tại nhiều bản làng ở Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang), tạo nên khung cảnh nên thơ, mơ mộng, thu hút du khách thập phương. Sớm bình minh, chen giữa lớp mây mù mờ ảo, những cành hoa lê như bông tuyết lơ lửng giữa lưng chừng trời

Tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, những năm gần đây đã đưa cây lê - một loại cây ăn quả xứ lạnh vào trồng để vừa lấy quả, vừa tạo cảnh quan phát triển du lịch.

Hoa lê mang sắc trắng tinh khôi và vẻ đẹp trong trẻo của núi rừng Tây Bắc. Mùa hoa lê chỉ kéo dài vài tuần sau Tết nên chẳng ngoa khi nói rằng phải đi "săn" mới được chứng kiến thời điểm rừng lê trắng muốt, bung nở rực rỡ nhất.

Du khách ghé thăm vườn hoa lê có thể mặc trang phục dân tộc và check-in tại vườn hoa.

Hoa lê gắn liền với đời sống văn hóa của người dân tộc. Xã Hồng Thái cũng là nơi sinh sống của đa số dân tộc Dao Tiền. Đối với họ, hoa lê không chỉ là một loài cây đẹp mà còn là một phần quan trọng trong các hoạt động văn hóa. Vào mùa hoa nở, người dân thường tổ chức các lễ hội, múa hát, giao lưu để chào đón mùa xuân.

Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, xã Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang) là xã cao nhất của tỉnh, có khí hậu mát mẻ quanh năm, khá giống với thị trấn mờ sương Sa Pa (Lào Cai). Nhờ đó, cây lê phát triển tốt. Hiện nay, bà con không chỉ trồng lê để thu hoạch quả mà còn tận dụng mùa hoa lê để làm du lịch.

Du khách thích thú đến chiêm ngưỡng và check-in tại vườn hoa lê ở xã Hồng Thái.

Lạc giữa rừng lê trắng du khách dù mặc trang phục sắc màu nào cũng đẹp rạng rỡ

Theo chị Thúy, quãng đường từ Hà Nội tới rừng lê Hồng Thái khoảng 300km trong đó nhiều đoạn đường đèo núi. Tổng thời gian chị di chuyển lên tới 6-7 giờ. "Mình chọn trang phục áo dài trắng để đồng điệu với cảnh sắc nơi đây. Buổi sáng, mình thức dậy trong không khí trong lành, ngắm hoa khoe sắc trong sương và nắng sớm. Thi thoảng, có cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi nhẹ, vô cùng lãng mạn".

Từ Hà Nội, bạn sẽ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ đi ôtô để lên tới huyện Na Hang trải qua những cung đường đèo núi khúc khuỷu. Nhưng công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng khi được đứng giữa triền lê bạt ngàn đẹp như trong truyện cổ tích.

Hoa lê nở trắng xóa như dải pha lê tuyệt đẹp trên những triền đồi.

Trước đây, vườn hoa lê chỉ được trồng để lấy quả, thế nhưng từ khi du lịch phát triển, nhờ sự chia sẻ của nhiều du khách cũng như quảng bá của địa phương, hiện nay, vườn hoa lê đã trở thành hình ảnh "thương hiệu" của xã Hồng Thái - Na Hang.

Những bông hoa lê trắng tinh khôi, say đắm lòng người. Hoa lê có nhiều cánh mỏng, màu trắng tinh khôi, nở thành từng chùm.

Lạc bước giữa vườn hoa lê trắng đôi lúc có thể bắt gặp hình ảnh những cô gái và trẻ em dân tộc Dao Tiền vui đùa. Đối với họ, hoa lê không chỉ là một loài cây đẹp mà còn là một phần quan trọng trong các hoạt động văn hóa. Vào mùa hoa nở, người dân thường tổ chức các lễ hội, múa hát, giao lưu để chào đón mùa xuân.

Na Hang là một huyện vùng cao nằm ở phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, cách TP Tuyên Quang khoảng 110km. Ngoài rừng lê, Na Hang còn nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp như hồ thủy điện Na Hang, ruộng bậc thang Hồng Thái...