Làm đẹp làng quê từ phế liệu

Hơn 10 năm qua, anh Hà Duy Hưng, thôn Lù Thẳm, xã Na Sầm vẫn miệt mài thu gom những vật dụng cũ mà nhiều người bỏ đi để tạo nên những tiểu cảnh độc đáo.

Anh Hà Duy Hưng (bên phải) chỉnh trang lại đèn chiếu sáng tại hàng rào bằng xe đạp

Anh Hà Duy Hưng (bên phải) chỉnh trang lại đèn chiếu sáng tại hàng rào bằng xe đạp

Chiều cuối tháng Năm, chúng tôi tìm đến nhà anh Hà Duy Hưng (sinh năm 1981) để tìm hiểu về những sản phẩm tái chế từ rác thải của anh. Trong lúc trò chuyện tại góc sân gia đình, một người dân trong thôn mang đến chiếc chum nhỏ đã bị sứt miệng nhờ anh tận dụng làm chậu hoa.

Với anh Hưng, chuyện này đã trở nên quen thuộc. Nhiều năm nay, hễ có vật dụng cũ không còn sử dụng được, thay vì đem bỏ, nhiều người dân trong thôn lại mang đến nhờ anh tận dụng. Có lẽ bởi vậy mà khoảng sân rộng chừng 30m² của gia đình lúc nào cũng có người ghé qua.

Anh Hưng chia sẻ: Tôi làm nghề sửa chữa điện nước dân dụng, thường bắt gặp nhiều chiếc xe đạp hỏng, ti vi cũ, can nhựa, lốp xe, chum vại… bị bỏ đi. Thấy tiếc, tôi mang về nhà rồi tìm cách tận dụng. Ý tưởng đầu tiên xuất phát từ nhu cầu của gia đình. Do nhà nằm ở vị trí cao, lo các con nhỏ vui chơi có thể gặp nguy hiểm nên nảy ra ý định làm hàng rào bảo vệ.

Từ hơn 10 chiếc xe đạp cũ thu gom được, năm 2016 anh bắt đầu gia cố rồi dựng thành hàng rào dọc lối lên nhà. Trên những chiếc xe đạp, anh tận dụng chum vại cũ làm chậu trồng hoa, cây cảnh, kết hợp lắp đèn chiếu sáng tạo nên không gian độc đáo.

Những ngày đầu, khoảng sân gia đình thường xuyên chất đầy đồ cũ khiến người thân không khỏi băn khoăn. Thế nhưng anh vẫn kiên trì chế tác để những vật dụng ấy có thêm một vòng đời mới thay vì trở thành rác thải.

Đến nay, khuôn viên gia đình anh đã có gần 200 sản phẩm được tạo nên từ các vật dụng đã qua sử dụng. Chiếc ti vi cũ được cải tạo thành bể cá cảnh; chai bia, can nhựa, lốp xe hay chum vại vỡ đều được anh tìm cách “hồi sinh” theo những công năng mới.

Điều anh Hưng tâm đắc nhất lại không phải những sản phẩm cầu kỳ mà là góc nhỏ lưu giữ các vật dụng gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp trước đây như nia, mẹt, quang gánh, chum vại hay những nông cụ cày cấy.... Nhiều đồ dùng từng gắn bó với đời sống người dân nông thôn đang dần biến mất. Vì vậy, ngoài việc tận dụng để trang trí, anh muốn giữ lại để con cháu biết ngày xưa ông bà sinh hoạt, sản xuất như thế nào.

Từ khoảng sân của gia đình, những sản phẩm tái chế của anh dần xuất hiện ở không gian chung của thôn. Đường dẫn vào nhà văn hóa thôn được anh làm hàng rào từ xe đạp cũ kết hợp với các chậu hoa, cây cảnh, tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu dân cư.

Theo chị Trung Kiều Linh, người dân thôn Lù Thẳm, điều khiến nhiều người yêu thích mô hình của anh Hưng không chỉ là sự sáng tạo mà còn bởi mỗi sản phẩm đều mang nét gần gũi của làng quê. Qua cách làm của anh, nhiều người dân trong thôn cũng thay đổi cách nhìn về những vật dụng cũ, chủ động tận dụng để trồng hoa, làm đồ trang trí thay vì bỏ đi.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lù Thẳm cho biết: Mô hình của anh Hưng là một trong những điểm nhấn về cảnh quan môi trường của thôn. Từ hiệu quả thực tế, thôn đã lựa chọn đây là mô hình điểm để tuyên truyền, vận động người dân học tập và nhân rộng. Đến nay đã có thêm 2 hộ dân trong thôn xây dựng các tiểu cảnh từ vật liệu tái chế.

Theo ông Từ Như Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Na Sầm, mô hình tái chế vật dụng cũ của anh Hà Duy Hưng là cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, mô hình còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường sống.

Từ một ý tưởng giản dị của người dân, những vật dụng tưởng chừng bỏ đi đã có thêm giá trị mới. Không chỉ góp phần làm đẹp không gian sống, mô hình của anh Hưng còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ những hình ảnh quen thuộc của làng quê và góp phần xây dựng các khu dân cư nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

MINH KHƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-gop-suc-lam-dep-lang-que-tu-phe-lieu-5094924.html