Lâm Đồng tưng bừng ngày hội khai trường
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, hơn 830.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nô nức đến trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2026 - 2027.

Rợp cờ hoa trong lễ khai giảng ở Trường Tiểu học và THCS Đạ M Rông, xã Đam Rông 3
Từ phố hoa Đà Lạt, Gia Nghĩa, Phan Thiết đến những vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa như Quảng Trực, Thuận An, Tuy Đức, Đam Rông và đặc khu Phú Quý, sắc cờ hoa rực rỡ trên từng con đường dẫn về trường học. Không khí ngày khai trường hiện diện ở khắp nơi, từ những ngôi trường giữa đô thị đến các điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Rộp cờ hoa trong lễ khai giảng ở Trường Tiểu học và THCS Đạ M Rông, xã Đam Rông 3
Học sinh trong những bộ đồng phục mới, khăn quàng đỏ trên vai, háo hức bước qua cổng trường. Ở nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của học sinh Cơ Ho, Cil, Chu Ru, M’nông..., tạo nên một ngày hội khai trường vừa rộn ràng vừa đậm đà bản sắc.

Sắc màu Tổ quốc trong ngày khai giảng
Trang trọng, gọn nhẹ, đong đầy cảm xúc
Đúng 7h30, lễ khai giảng diễn ra tại tất cả các cấp học. Theo chỉ đạo của ngành giáo dục, chương trình diễn ra gọn nhẹ, trang trọng và lấy học sinh làm trung tâm trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Học sinh Trường TH Chu Văn An, phường Xuân Trường - Đà Lạt đón khai giảng trong những bộ đồng phục mới
Tại các sân trường, sau nghi thức chào cờ là những phút lắng đọng khi thầy cô và học sinh cùng nghe Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục. Rồi tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và đầy háo hức.

Rộn ràng Khai giảng năm học mới ở Lâm Đồng
Tiếng trống như lời thúc giục thầy trò bước vào hành trình mới với niềm tin, sự kỳ vọng và quyết tâm đổi mới.
Ước mơ từ những ngôi trường nội trú
Không khí khai trường tại các trường dân tộc nội trú cũng rộn ràng không kém. Những bộ trang phục truyền thống, tiếng nói cười và những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc tạo nên sắc màu riêng trong ngày đầu năm học.

Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An
Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT tỉnh Lâm Đồng, Rơ Ông K Thiên Kim, học sinh lớp 6A, đến từ xã Lạc Dương, hào hứng chia sẻ mục tiêu trong năm học mới: chăm ngoan, học tốt và tích cực tham gia các hoạt động.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT tỉnh Lâm Đồng diện trang phục truyền thống đến lễ khai giảng
Với Kơ Să Nê Va, học sinh lớp 12B, lễ khai giảng năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần cuối em được dự ngày khai trường dưới mái trường phổ thông.
“Em rất tự hào khi được biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Em tự hứa sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện năng khiếu để theo đuổi ước mơ”, Nê Va tâm sự.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú N’ Trang Lơng biểu diễn cồng chiêng trong lễ khai giảng
Tại Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (phường Đông Gia Nghĩa), hơn 500 học sinh thuộc 40 dân tộc anh em cùng đón năm học mới trong những bộ trang phục truyền thống.

Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng, phường Đông Gia Nghĩa háo hức tham dự lễ khai giảng
Vàng Thị Xuân, dân tộc Mông, học sinh lớp 10A1 cho biết môi trường nội trú giúp em học cách tự chăm sóc bản thân và chủ động hơn trong cuộc sống.
“Em muốn thi đậu đại học nên sẽ cố gắng ngay từ lớp 10 để bố mẹ không phải lo lắng”, Xuân nói.

Em Vàng Thị Xuân (dân tộc Mông), học sinh lớp 10A1
Trường mới khởi đầu mới
Một dấu ấn đáng chú ý trong ngày khai giảng năm nay là việc tổ chức lễ khai giảng gắn với lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền.
Tại Thuận An, niềm vui của thầy trò được nhân lên khi ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho khoảng 900 học sinh.

Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng (phường Đông Gia Nghĩa) háo hức tham dự lễ khai giảng
Những phòng học mới, khu vui chơi, khu nội trú khang trang trở thành điểm nhấn đặc biệt trong ngày đầu tiên của năm học.
Trực tiếp trải nghiệm không gian học tập mới, em Phạm Thị Khánh Băng không giấu được niềm vui: “Em rất vui vì trường mới có đầy đủ phòng học, khu vui chơi và khu nội trú khang trang. Em mong năm học này sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bạn bè”.

Em Phạm Thị Khánh Băng, học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An
Từ những ngôi trường mới ở vùng biên giới, câu chuyện về một năm học mới hiện lên gần gũi qua niềm vui của học sinh, sự kỳ vọng của phụ huynh và tâm huyết của thầy cô.
Thầy Bùi Hữu Trực, giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thuỷ) chia sẻ: “Trước thềm năm học mới, tôi kỳ vọng mỗi thầy cô sẽ tự nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh học tốt hơn, thầy cô dạy giỏi hơn và góp phần phát triển nguồn nhân lực cho đất nước”.

Thầy Bùi Hữu Trực, Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và học trò trong ngày khai giảng
Ngoài sân trường, tiếng trống khai giảng đã lắng xuống. Những lá cờ vẫn tung bay trong nắng sớm.
Từ phố hoa, xứ biển đến vùng biên giới, một năm học mới đã bắt đầu bằng những sắc màu rực rỡ, những ánh mắt háo hức và những ước mơ đang được viết tiếp.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lam-dong-tung-bung-ngay-hoi-khai-truong-463228.html

