Quảng Ngãi: Công an xã vùng khó nắm tay các em nhỏ Xơ Đăng tựu trường
Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới, những bàn tay nhỏ của các em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng khó ân cần nắm chặt, dắt vào trường, mở đầu một năm học đầy yêu thương.
Hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu học sinh cả nước, sáng nay (5/9), hơn 440 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.


Học sinh xã vùng khó Tu Mơ Rông hân hoan bước vào năm học mới
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi), từ sáng sớm, phụ huynh từ các thôn, làng trên địa bàn đã đưa con em đến trường. Trong trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, những học sinh nhỏ tuổi vui vẻ bước vào sân trường, háo hức chờ đón lễ khai giảng.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông hiện có hơn 900 học sinh, trong đó khoảng 98% là người Xơ Đăng và 665 em thuộc diện bán trú. Với nhiều học sinh vùng cao, ngày khai trường không chỉ là thời khắc bắt đầu một năm học mới mà còn là dịp được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày nghỉ.

Công an xã Tu Mơ Rông nắm tay các em nhỏ Xơ Đăng tựu trường
Không khí ngày khai giảng càng thêm rộn ràng khi tiếng cồng chiêng vang lên giữa sân trường. Đội cồng chiêng của trường gồm 10 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 biểu diễn chào mừng năm học mới. Những tiếng chiêng ngân vang, hòa cùng nụ cười và bước chân nhún nhảy của các em, tạo nên một ngày khai trường đậm sắc màu văn hóa Xơ Đăng.
Đặc biệt, trong số những học sinh đến trường sáng nay có nhiều em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cùng các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt từ sớm, ân cần nắm tay, đưa các em vào trường dự lễ khai giảng
Những bàn tay nhỏ được cán bộ, chiến sĩ Công an xã ân cần nắm chặt. Không có khoảng cách giữa màu áo xanh và những học sinh vùng khó, chỉ có sự gần gũi, sẻ chia và yêu thương. Hình ảnh ấy khiến ngày khai trường ở vùng cao thêm phần ấm áp.
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, nhiều năm qua, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Thấu hiểu những thiếu thốn của các em, Công an xã Tu Mơ Rông đã triển khai mô hình “Bạn đồng hành áo xanh”, phối hợp cùng nhà trường chăm lo đời sống và việc học tập cho các em.
“Năm học này, đơn vị phối hợp chăm lo, nuôi dưỡng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đang ăn ở tại trường; đồng thời trực tiếp tham gia nấu ăn, tổ chức dạy kèm, hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm, giúp các em yên tâm đến trường và theo đuổi ước mơ”, Thiếu tá Hạnh chia sẻ.

Các em học sinh người Xơ Đăng biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai giảng năm học mới

Những bàn tay nhỏ được cán bộ, chiến sĩ Công an xã vùng khó ân cần nắm chặt trong ngày tựu trường
Trong ngày khai giảng, Công an xã Tu Mơ Rông cũng trao tặng 500 cuốn vở, 500 bút và 80 áo ấm, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.
Bà Hồ Thị Thùy Vân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông cho biết, học sinh người Xơ Đăng trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh việc dạy học, nhà trường xác định phải dành nhiều hơn tình cảm, sự yêu thương để đồng hành cùng các em.
Năm học 2026-2027, nhà trường dự kiến tổ chức nấu ăn trưa miễn phí cho khoảng 235 học sinh không thuộc diện bán trú; đồng thời nuôi dưỡng khoảng 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi tại trường từ thứ hai đến thứ sáu.

Công an xã Tu Mơ Rông đã và đang triển khai mô hình “Bạn đồng hành áo xanh”, phối hợp cùng nhà trường chăm lo đời sống và việc học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Nhà trường cũng chủ động trồng rau, chăn nuôi để bổ sung nguồn thực phẩm, góp phần bảo đảm những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Công tác chăm lo cho các em được thực hiện với sự phối hợp của Công an xã và các lực lượng, tổ chức trên địa bàn.
Điểm nhấn đặc biệt trong ngày khai trường năm nay là sự kiện đồng loạt khánh thành các Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Quảng Ngãi mang đến niềm vui trọn vẹn và khí thế phấn khởi cho thầy và trò vùng cao.

