Cuộc hành trình 'hồi sinh ký ức' là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc.
Sau hàng chục năm, nhiều người vợ, người con, anh em lần đầu được nhìn rõ khuôn mặt chồng, cha, người thân của mình qua những bức di ảnh liệt sĩ được phục dựng, mang theo niềm vui, xúc động và cả những nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.
'Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình/ Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình/ Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng/ Có bao cái tên nằm lại nơi đây…'.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và Team Lee tổ chức chương trình Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức, trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ. Chương trình để lại nhiều xúc động và sự tri ân...
Tổ chức 'Trái tim người lính' và Câu lạc bộ 'Mãi mãi tuổi 20' phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện chương trình Trao tặng chân dung di ảnh của 10 nữ Anh hùng liệt sĩ dân quân Lam Hạ; giới thiệu 'Hồ sơ Chứng tích chiến tranh 2026', và ra mắt tác phẩm 'Ký ức tháng Năm' của cựu chiến binh Nguyễn Duy Hiền.