Xúc động chương trình trao tặng di ảnh liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh và Team Lee tổ chức chương trình Nét ảnh tri ân - Hồi sinh ký ức, trao tặng ảnh liệt sĩ phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ. Chương trình để lại nhiều xúc động và sự tri ân...

Đến dự chương trình đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đại diện sở, ngành thành phố...

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Bộ Tư lệnh Thành phố.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Bộ Tư lệnh Thành phố.

Trước khi chương trình diễn ra, các đại biểu đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Thành phố.

Chương trình diễn ra với những cảm xúc chia sẻ xúc động của thân nhân liệt sĩ khi được nhận những tấm di ảnh thật rõ nét, thật sống động… Qua đó, góp phần lưu giữ hình ảnh, thông tin và ký ức về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Các thành viên Team Lee với những di ảnh liệt sĩ được phục dựng.

Các thành viên Team Lee với những di ảnh liệt sĩ được phục dựng.

Chia sẻ với phóng viên, Cô Dương Thị Chung (cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) cho biết gia đình cô có 3 chị em gái. Cha cô là Liệt sĩ Dương Đức Bổ, nhập ngũ năm 1966 (khi cô 3 tuổi) và hy sinh năm 1968 (khi cô 5 tuổi). Theo lời kể của gia đình, năm 1968 (Chiến dịch Mậu Thân), đơn vị của cha cô tham gia đánh vào Sài Gòn. Khi rút quân từ khu vực chân cầu Sài Gòn (Thủ Đức) về Biên Hòa thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Gần như toàn bộ trung đoàn bị tổn thất, giấy tờ thất lạc. Đến năm 1976, một, hai đồng đội sống sót trở về quê nhà báo cáo cơ quan chức năng, gia đình mới chính thức nhận giấy báo tử.

Cô Dương Thị Chung cùng tấm di ảnh của người cha - Liệt sĩ Dương Đức Bổ.

Cô Dương Thị Chung cùng tấm di ảnh của người cha - Liệt sĩ Dương Đức Bổ.

Giai đoạn 1984-1988, cô Nhung cùng người thân đã trực tiếp tìm kiếm tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đồng thời liên hệ Phòng Chính sách Quân khu 7 nhưng chưa tìm thấy hồ sơ hay phần mộ.

Nhiều cảm xúc nghẹn ngào của các đại biểu tham dự chương trình.

Nhiều cảm xúc nghẹn ngào của các đại biểu tham dự chương trình.

Hôm nay nhận được tấm ảnh phục dựng của cha mình, cô Nhung bày tỏ sự xúc động bởi trước đó gia đình không có ảnh thờ riêng của ông mà dùng ảnh chụp chung. Cô Nhung luôn mong mỏi tìm được hài cốt, danh tính của cha, dù biết hành trình còn nhiều khó khăn do đặc thù chiến trường và các khu mộ tập thể tại Đồng Nai.

Người thân, gia đình liệt sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận tấm di ảnh liệt sĩ.

Người thân, gia đình liệt sĩ chia sẻ cảm xúc khi nhận tấm di ảnh liệt sĩ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình sáng cùng ngày 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình Họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”, với sự có mặt của 168 đại biểu là vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng, tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh...

Tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát biểu ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đại biểu cùng người thân, gia đình liệt sĩ.

Đại biểu cùng người thân, gia đình liệt sĩ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết xúc động chia sẻ, những thành quả của TP Hồ Chí Minh hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lịch sử luôn ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường, đồng thời trân trọng những người âm thầm ở phía sau, gánh vác gian lao, mất mát để người lính yên tâm chiến đấu. Đó là những Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến dâng những người con thân yêu cho Tổ quốc; những người vợ liệt sĩ vượt qua mất mát, thay chồng nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ và gìn giữ truyền thống cách mạng của gia đình.

Những cảm xúc xúc động khi nhận những tấm di ảnh liệt sĩ.

Những cảm xúc xúc động khi nhận những tấm di ảnh liệt sĩ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình. Hàng chục năm qua, các dì, các cô đã lặng lẽ chăm sóc người chồng mang thương tật chiến tranh, vừa vun vén gia đình, nuôi dạy con cháu, vừa là chỗ dựa tinh thần giúp các thương binh vượt qua đau đớn, mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống...

TP Hồ Chí Minh tự hào là địa phương có 8.867 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng; hiện còn 65 Mẹ còn sống. Dịp này, thành phố tổ chức gặp mặt 168 đại biểu, đại diện cho 570 người vợ thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng đang sinh sống trên địa bàn. Mỗi người là một tấm gương về lòng thủy chung, đức hy sinh và nghị lực, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, nghĩa tình của thành phố.

 Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ tại chương trình.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ tại chương trình.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chăm lo cho người có công là trách nhiệm chính trị, đạo lý và mệnh lệnh từ trái tim. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” cần được thực hiện bằng tình cảm chân thành, những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và bền vững, như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa, đồng hành cùng gia đình chính sách. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, biết ơn và niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ...

Qua đó, giúp mỗi người nhận thức sâu sắc rằng hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và được gìn giữ bằng sự hy sinh, đức thủy chung cùng những cống hiến lặng thầm của biết bao người mẹ, người vợ nơi hậu phương.

 Ba tấm gương vợ thương binh nặng giao lưu đầy xúc động với những câu chuyện đời thường nhưng vô cùng phi thường.

Ba tấm gương vợ thương binh nặng giao lưu đầy xúc động với những câu chuyện đời thường nhưng vô cùng phi thường.

Chương trình giao lưu đầy xúc động chia sẻ những câu chuyện đời thường nhưng vô cùng phi thường của 3 tấm gương vợ thương binh nặng tiêu biểu. Đó là cô Phạm Mỹ Lan (phường Bình Tiên), hậu phương vững chắc chăm sóc cho chú Lê Văn Miền - thương binh hạng 1/4 là hạng thương tật nặng nhất. Nhưng đồng thời, cô cũng là một cán bộ Hội Phụ nữ vô cùng thân thương, là nguyên Ủy viên Ban chấp hành, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, người đã gắn bó miệt mài với công tác phong trào từ năm 1976 đến nay.

Đó là cô Vũ Thị Kiều Hương đến từ phường Chợ Lớn, vợ thương binh 2/4 Hoàng Văn Khánh. Cô là hiện thân của sự nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang, là điểm tựa vững chắc của gia đình và là người giữ lửa phong trào tại cơ sở. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống, có mẹ ruột là cán bộ tiền khởi nghĩa – người chiến sĩ kiên trung với 75 năm tuổi Đảng, và có người bạn đời là thương binh hạng 2/4, cô đã cùng gia đình xây dựng nên một mái ấm 3 thế hệ hòa thuận, kiểu mẫu.

 Trao tặng quà cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương binh.

Trao tặng quà cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương binh.

Với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trưởng Khu phố 3, cô Hương luôn miệt mài với các hoạt động an sinh xã hội: từ những suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai nâng bước em thơ, những phần quà thiết thực cho chị em phụ nữ khó khăn, cho đến 500 chiếc nón len ấm áp gửi về vùng cao Điện Biên xa xôi…

Đó là cô Trần Thị Thanh Thủy (phường Bình Thạnh), vợ thương binh 2/4 Trần Văn Lời. Cô hiện là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 29. Đối với bà con khu phố và các hội viên phụ nữ, cô Thủy không chỉ là một cán bộ Hội gương mẫu, trách nhiệm mà còn là một biểu tượng của nghị lực phi thường. Chồng cô là thương binh hạng 2/4 (nhập ngũ năm 1983), hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do bệnh tật, việc đi lại hoạt động rất khó khăn. Hoàn cảnh gia đình dù còn nhiều chật vật, gánh nặng lo toan kinh tế và chăm sóc chồng bệnh đè nặng lên vai, nhưng cô Thủy chưa bao giờ từ bỏ tinh thần lạc quan và trách nhiệm với cộng đồng…

 Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tại chương trình.

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tại chương trình.

Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, những người lính trở về mang theo những vết thương bom đạn. Và đồng hành cùng họ trên chặng đường gian khó, đầy thử thách ấy chính là người vợ - hậu phương vững chắc và kiên cường, đúng như lời chia sẻ chân thành của đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết: “Có những chiến công được ghi vào lịch sử, cũng có những hy sinh được ghi trong lòng người. Các dì, các cô chính là những người đã lặng lẽ viết nên một phần đẹp của lịch sử bằng tình yêu thương, lòng thủy chung và sự hy sinh không điều kiện”.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/xuc-dong-chuong-trinh-trao-tang-di-anh-liet-si-post817537.html