Lần đầu tiên sân khấu Việt có cuộc đối đầu âm nhạc giữa 3 nhóm nhạc thế hệ mới của K-Pop, J-Pop và V-Pop
Tập 3 của Tân binh toàn năng là cuộc chạm trán giữa dàn tân binh Việt Nam với hai nhóm nhạc quốc tế: KID PHENOMENON (Nhật Bản) và JUSTB (Hàn Quốc) ở vòng 1 của công diễn 2.
Trước hai đối thủ mạnh, các Tân binh toàn năng và Nhà sản xuất toàn năng Soobin Hoàng Sơn không khỏi lo lắng. Đội trưởng Wonbi nhận xét JustB trình diễn rất chuyên nghiệp, độ chính xác và đồng đều trong từng động tác rất cao. Trong khi Kid Phenomenon lại mang màu sắc riêng, mỗi thành viên đều vô cùng cá tính.
Tại công diễn 2, các Tân binh toàn năng không chia đội mà 11 thành viên sẽ cùng tập luyện và trình diễn cả hai tiết mục. Cả hai tiết mục nhóm Tân binh mang đến trong công diễn 2 đều mang nhiều năng lượng. Việc phải phối hợp giữa hát và nhảy liên tục khiến các thành viên đuối sức.

Nói về độ khó của hai bài, Swan Nguyễn thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Tân binh Duy Lân cho biết đây là một trong những phần thi cần tập luyện căng nhất. Cả nhóm đã đi tập từ 8h đến 22h với thầy, sau đó lại tự tập luyện đến 24h.
Trong quá trình tập luyện, Minhtin nhận thấy cả nhóm có rất nhiều lỗ hổng và dễ thấy nhất là phần nhảy. Đây cũng là thách thức lớn nhất của Thái Lê Minh Hiếu. Chàng tân binh không giấu được sự thất vọng. Dẫu vậy, tinh thần quyết tâm của anh vẫn không giảm sút.
Đội trưởng Wonbi đã kèm riêng cho Minh Hiếu. Sự tận tâm, tinh tế và phương pháp "dạy" nhẹ nhàng, không gay gắt của Wonbi đã giúp Minh Hiếu tiến bộ trong việc nhảy và lên tinh thần hơn.
Trước những khó khăn mà các Tân binh toàn năng gặp phải, Soobin Hoàng Sơn đã mời (S)Trong đến chia sẻ kinh nghiệm. Các Tân binh đã có dịp nói về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Long Hoàng khiến cả hội trường bật cười bởi sự tự tin 300% khi khẳng định điểm mạnh của bản thân là Vocal và Visual. Trong khi Duy Lân gây ấn tượng bởi tự tin mình có thể nhảy một cách đẹp trai.
Chia sẻ về việc kiểm soát biểu cảm gương mặt, (S)Trong Trọng Hiếu khuyên các tân binh rằng trước hết phải hiểu được tinh thần của bài hát, từ đó mới tìm ra được biểu cảm phù hợp. Việc tập luyện biểu cảm là cần thiết nhưng nó chỉ là một phần, quan trọng là phải dám thể hiện biểu cảm đó mà không lo sợ hay ngại ngùng.
Cũng tại đây, các thành viên đã có một màn trình diễn để (S)Trong nhận xét. Chỉ sau 15 giây, vị "giám khảo" này đã nhận ra vấn đề nhóm đang gặp phải. Đó là mỗi thành viên đều có tiềm năng, nhưng khi trình diễn theo nhóm thì lại chưa thể hiện được tinh thần đồng đội, thiếu sự đồng điệu và kết nối.
Để khắc phục điều này, (S)Trong khuyên cả nhóm hãy lấy người yếu nhất để làm tiêu chuẩn. Những bạn mạnh về nhảy như Minhtin, Wonbi, Hồ Đông Quan nên thường xuyên tập luyện với các bạn nhảy yếu và xem họ đang ở mức độ nào để điều chỉnh đúng mức đó. Đây chính là tinh thần đồng đội.

Càng gần đến ngày công diễn, cường độ tập luyện của các Tân binh càng tăng lên. Tại buổi rehearsal, các thành viên vẫn chưa thể làm các huấn luyện viên hài lòng bởi động tác chưa "bung hết sức".
Soobin nhận ra vấn đề là do thể lực các bạn không đảm bảo. Chính bởi lịch trình tập luyện dày đặc, các thành viên có phần mệt mỏi. Đội trưởng Wonbi thậm chí đã bị tụt đường và phải nằm xuống sân khấu.

Đứng trước hai đối thủ mạnh, bên cạnh việc tập luyện để biểu diễn thật bùng nổ, các Tân binh và Soobin cũng phải có những chiến thuật hợp lý.
Tại công diễn 2, nếu chiến thắng với mức 100%, các Tân binh sẽ mở khóa được 1 vị trí ra mắt, còn với mức 115%, số vị trí ra mắt sẽ là 2. Tuy nhiên, nếu để thua 1 trong 2 vòng, 3 thành viên thấp điểm nhất sẽ bị đóng băng.

Và chiến thuật của Soobin cùng với sự nỗ lực của 11 Tân binh đã được đền đáp khi họ giành chiến thắng ở vòng 1 công diễn hai. Tiết mục Không cần nói nhiều thực sự bùng nổ và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại trường quay lẫn khán giả online.
Vòng đấu thứ hai của công diễn hai sẽ được bắt đầu ở tập 4 tuần sau. Vòng thi này sẽ quyết định đội hình Tân binh có thể bảo toàn "lực lượng" không hay sẽ có 3 thành viên bị đóng băng.