Lan tỏa điều tích cực từ những ổ bánh mì 'treo' ở Đà Nẵng

Một ổ bánh mì đôi khi chỉ là món lót dạ đơn giản, nhưng với nhiều người lao động nghèo, đó có thể là cả một bữa ăn cho một ngày dài vất vả.

Tấm lòng từ một xe bánh mì chay

Trên con đường Trần Tống (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), chị Võ Thị Thanh Thảo (30 tuổi) – chủ một xe bánh mì chay – đã khởi xướng mô hình bánh mì "treo" từ cuối tháng 10/2024. Cùng với một khách hàng, chị quyết định thực hiện ý tưởng này để giúp đỡ những người lao động nghèo.

 Cô Tâm (bên phải) vui vẻ nhận ổ bánh mì “treo” từ chị Thảo trong lúc mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Ảnh: Ngọc Thắm

Cô Tâm (bên phải) vui vẻ nhận ổ bánh mì “treo” từ chị Thảo trong lúc mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Ảnh: Ngọc Thắm

Bánh mì "treo" nghĩa là khách có thể mua trước và để lại cho những người cần. Không phân biệt ngành nghề hay hoàn cảnh, ai cũng có thể nhận bánh miễn phí. Những vị khách quen thuộc của xe bánh mì thường là những cô bán vé số, bác xe ôm, cô nhặt ve chai, có khi là những người bán rau ghé qua.

 Bánh mì có đầy đủ rau, dưa, nước tương, chả, pate chay. Ảnh: Lệ Thủy

Bánh mì có đầy đủ rau, dưa, nước tương, chả, pate chay. Ảnh: Lệ Thủy

Mỗi ngày, chị Thảo gửi đi từ 10-20 ổ bánh mì, tùy vào số lượng người cần. Vì là bánh mì chay nên lượng thực khách không quá đông, thường nhộn nhịp hơn vào ngày rằm và mùng Một.

Chị Thảo tâm sự: “Chỉ mong nhiều người biết đến để ai cần thì đừng ngại ghé vào. Có hôm tôi đang dọn dẹp thì một bác xe ôm đến, ngập ngừng một lúc rồi hỏi ‘Hôm nay còn bánh mì không con?’. Khi tôi đưa bác ổ bánh, bác cười nhẹ rồi nói ‘Cảm ơn con, nay chạy cả buổi sáng chưa có khách, bụng đói mà ngại quá’. Những lúc như vậy, tôi thấy công việc này thực sự có ý nghĩa”.

 Cô Huỳnh Thị Cam (75 tuổi) mua bán ve chai ở khu vực Thanh Khê thường xuyên đến nhận bánh, xúc động nói: “Những hôm bán được, tôi có tiền mua đồ ăn. Hôm nào ế ẩm, tôi lại ghé đây, nhận một ổ bánh mì mà lòng ấm áp vô cùng. Với người khác, đó là chuyện bình thường, nhưng với những người lao động như tôi, một bữa ăn miễn phí là rất quý.” Ảnh: Ngọc Thắm

Cô Huỳnh Thị Cam (75 tuổi) mua bán ve chai ở khu vực Thanh Khê thường xuyên đến nhận bánh, xúc động nói: “Những hôm bán được, tôi có tiền mua đồ ăn. Hôm nào ế ẩm, tôi lại ghé đây, nhận một ổ bánh mì mà lòng ấm áp vô cùng. Với người khác, đó là chuyện bình thường, nhưng với những người lao động như tôi, một bữa ăn miễn phí là rất quý.” Ảnh: Ngọc Thắm

 Không chỉ bánh mì “treo”, chị Thảo còn chu đáo nghĩ đến món bánh bột lọc “treo”. “Ăn bánh mì hoài cũng ngán, nên tôi làm thêm bánh bột lọc chay. Ai cần cứ lấy, đừng ngại”. Ảnh: Ngọc Thắm

Không chỉ bánh mì “treo”, chị Thảo còn chu đáo nghĩ đến món bánh bột lọc “treo”. “Ăn bánh mì hoài cũng ngán, nên tôi làm thêm bánh bột lọc chay. Ai cần cứ lấy, đừng ngại”. Ảnh: Ngọc Thắm

Mô hình lan rộng, thêm nhiều người chung tay

Không chỉ dừng lại ở xe bánh mì chay của chị Thảo, mô hình bánh mì "treo" cũng xuất hiện ở nhiều nơi khác trong thành phố Đà Nẵng. Tại số 89 Phạm Tu (quận Sơn Trà), vợ chồng anh Nguyễn Vũ cũng triển khai hình thức này ngay tại tiệm bánh mì của mình.

 Mô hình bánh mì “treo” tại tiệm bánh của vợ chồng anh Nguyễn Vũ. Ảnh: Ngọc Thắm

Mô hình bánh mì “treo” tại tiệm bánh của vợ chồng anh Nguyễn Vũ. Ảnh: Ngọc Thắm

Chị Lê Thị Phước, 32 tuổi vợ anh Vũ chia sẻ: “Tiệm bánh của vợ chồng tôi mới mở được hai tháng. Khi thấy mô hình bánh mì treo trên mạng xã hội, tôi cảm nhận được sự nhân văn và quyết định thực hiện. Dù chỉ mới áp dụng vài ngày, nhưng bà con xung quanh thương lắm, người ủng hộ 1 ổ, người ủng hộ 5 ổ. Có anh chị còn chuyển khoản trước để treo bánh mì cho người cần”.

Chị Đan và anh Trung, dù sống xa tiệm bánh mì nhưng vẫn thường xuyên gửi tiền ủng hộ để treo thêm bánh. Anh Trung chia sẻ: “Chừng nào còn mô hình bánh mì treo, chừng đó anh vẫn sẽ san sẻ với các cô chú. Ai cũng mưu sinh vất vả, anh chẳng giúp được nhiều, chỉ mong mỗi ngày góp một chút, để các cô các chú có thêm một bữa no. Một ổ bánh mì tuy nhỏ, nhưng có thể mang lại chút niềm vui...”.

 Nhiều khách hàng chuyển khoản thêm tiền để “treo” những chiếc bánh mì cho những người cần giúp đỡ. Ảnh: Ngọc Thắm

Nhiều khách hàng chuyển khoản thêm tiền để “treo” những chiếc bánh mì cho những người cần giúp đỡ. Ảnh: Ngọc Thắm

Ngọc Thắm - Lệ Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/lan-toa-dieu-tich-cuc-tu-nhung-o-banh-mi-treo-o-da-nang-post1725197.tpo