Lan tỏa lối sống tích cực

Sảnh chờ thang máy tòa chung cư S khu Vinhomes Smart City chiều 2-3 đông đúc. Từ tầng trên, thang máy xuống đến nơi, cửa vừa mở, người bên ngoài đã chen vào. Ông Hùng và những người bên trong chưa kịp ra đã bị chặn lại.

Ông giơ tay ngăn mấy người đang cố chen vào, giọng nghiêm nghị:

- Các cháu chờ cho bên trong ra hết đã chứ.

Mấy thanh niên trẻ mặc trang phục lịch sự dường như nhận ra sự vô ý của mình, lùi lại nhường lối.

Ra đến sảnh, nhìn thấy trên sàn có nhiều lá từ những bó hoa cúc người dân mua về chuẩn bị cúng rằm rơi rải rác, ông Hùng cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác bên cạnh. Thấy thế, một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang bế một đứa trẻ có ý kiến:

- Ông cứ để đấy, tí nữa nhân viên vệ sinh của tòa nhà họ sẽ dọn, ông bận tâm làm gì.

- Tòa chung cư này được tiếng là cao cấp thì phải cao cấp từ ý thức giữ vệ sinh chung, ý thức trong sinh hoạt cộng đồng chứ, phải không bà - ông Hùng từ tốn đáp.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng chợt nghĩ thành phố Hà Nội có hàng trăm khu chung cư, nhiều nơi dân cư đang vận động nhau giữ gìn vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, thanh lịch nhưng đó đây vẫn còn hiện tượng chưa đẹp trong sinh hoạt, khi ứng xử. Việc làm của ông Hùng tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng với nhiều người và lan tỏa lối sống tích cực tới những người xung quanh.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-loi-song-tich-cuc-737705.html