Lan tỏa yêu thương từ những hành động nhỏ
Mỗi bộ quần áo trong 'Quầy quần áo 0 đồng' ở Trường THCS Nguyễn Du (phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đang mang theo một vòng đời đặc biệt - vòng đời của sự tái sinh và giá trị sẻ chia.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du sắp xếp, lựa chọn quần áo tại “Quầy quần áo 0 đồng”.
Món đồ “0 đồng” trong trường học
Không bảng hiệu cầu kỳ, không lời kêu gọi rầm rộ, quầy quần áo ấy duy trì bằng tấm lòng của thầy, cô giáo, phụ huynh và hơn 2.600 học sinh đang theo học ở ngôi trường mang tên của đại thi hào Nguyễn Du. Để rồi hơn 2 năm nay, những bộ đồng phục, mỗi chiếc áo khoác, chiếc váy, chiếc túi xách… trở thành hành trang nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho rất nhiều học sinh, nhất là những học trò nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Võ Thị Mỹ Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết: “Trường có rất đông học sinh theo học và trong số này, nhiều hoàn cảnh là hộ nghèo, hộ khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, các em đang ở cùng ông bà, mồ côi cha hoặc mẹ… Để lo cho con cháu cái chữ, chuyện ăn, chuyện mặc là một gánh nặng, nên không ít trường hợp nhiều năm liền chỉ có 2 - 3 bộ đồng phục cũ”.
Tận dụng không gian Phòng Tư vấn học đường, nhà trường đã đặt “Quầy quần áo 0 đồng” ngay tại đó. Với không gian rộng, vị trí thuận lợi, các em vừa có thể tìm các bộ quần áo theo nhu cầu, vừa kết hợp nhờ thầy, cô giáo giải đáp vấn đề tâm lý mà không sợ bạn bè phát hiện. Với thông điệp “Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận”, dòng chữ giản dị ấy nhắc nhở nhẹ nhàng rằng ở đây không có sự phân biệt, không có ranh giới giữa người cho và người nhận, chỉ có những tấm lòng cùng hướng về nhau. Bởi thế, quầy quần áo chật rồi vơi, vơi rồi chật.
Cô giáo Huỳnh Trần Hồng Ngọc - Giáo viên phụ trách Tổ tư vấn tâm lý học đường và “Quầy quần áo 0 đồng” chia sẻ, tất cả quần áo đều được các em giặt giũ sạch sẽ, không còn mùi ẩm hay dấu vết cũ kỹ. Những chiếc khuy được kiểm tra lại cẩn thận. Trên sào, hơn 100 bộ treo ngay ngắn, phân chia rõ ràng từng loại, từng cỡ tạo cảm giác gọn gàng, dễ chọn. Số còn lại vì không đủ chỗ treo cũng được gấp gọn, phân loại theo kích cỡ. Chính sự tinh tươm ấy khiến “Quầy quần áo 0 đồng” không mang dáng dấp của một nơi nhận đồ cũ, mà giống như một tủ đồ chung ấm áp, nơi mỗi học sinh đều tùy ý lựa chọn cho mình bộ quần áo phù hợp nhất. Tuy vậy, ai cũng ý thức lấy vừa đủ. Sau khi lựa xong sẽ sắp xếp lại ngay ngắn, gọn gàng theo vị trí để người tới sau dễ chọn.
Chọn cách sống sẻ chia
Nhiều phụ huynh đánh giá, mô hình này rất thiết thực, ý nghĩa. Bởi khi những rào cản vật chất được san sẻ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ tự tin và tiếp sức cho hành trình học tập của các em. Họ khuyến khích con em mình cân nhắc sử dụng đồ dùng và lựa chọn mang đến ủng hộ. Em Nguyễn Ngọc Hoàng Kim (lớp 8/5) tâm sự: “Các sản phẩm tại “Quầy quần áo 0 đồng” còn khá mới, trong đó có nhiều bộ váy, đầm rất đẹp. Em cũng đã mang những bộ đồng phục không còn vừa hỗ trợ vào quầy, mong rằng sẽ góp thêm niềm vui với một bạn nào đó”.
Bà Võ Thị Mỹ Thanh thông tin thêm: “Rác thải từ quần áo hiện là một trong những vấn đề môi trường lớn trên thế giới. Tại trường học, nơi học sinh thay đổi quần áo theo lứa tuổi, nhu cầu, hoạt động ngoại khóa, lượng trang phục không dùng đến ngày càng nhiều. Vì thế, mô hình “Quầy quần áo 0 đồng” đang góp phần giải quyết bài toán này ngay từ gốc. Bên cạnh đó, khi được tiếp xúc thường xuyên với mô hình này, các em hình thành ý thức trân trọng đồ dùng, chọn lựa có trách nhiệm và sống tiết kiệm hơn”.
Từ một góc nhỏ trong trường học, “Quầy quần áo 0 đồng” đã vượt ra khỏi ý nghĩa của một hoạt động thiện nguyện đơn thuần để trở thành biểu tượng của sự yêu thương, của tinh thần “trường học là mái nhà chung”. Ở đó, điều đọng lại lâu bền nhất chính là niềm tin, sự tử tế, về tình thầy trò, về cách cho và nhận đang được nuôi dưỡng mỗi ngày. Và cho dù giá trị vật chất có thể vơi dần, nhưng giá trị tình người thì cứ thế được bồi đắp, lan xa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-toa-yeu-thuong-tu-nhung-hanh-dong-nho-409932.html











