Lan tỏa yêu thương từ những suất cơm chay nghĩa tình

Suốt hơn 3 năm qua, đều đặn vào mỗi sáng mùng một và ngày rằm, nhóm cơm chay miễn phí Hương Từ Bi lại tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm nóng cùng nước sâm trao tặng bệnh nhân nghèo.

Nhóm Hương Từ Bi tặng cơm chay cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung

Nhóm Hương Từ Bi tặng cơm chay cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Hạnh Dung

Những phần quà giản dị nhưng đong đầy yêu thương ấy không chỉ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Ấm lòng người nhận

Sáng sớm tinh mơ, khi nhiều người còn đang say giấc, các thành viên nhóm Hương Từ Bi đã bắt đầu một ngày mới với công việc quen thuộc gồm: sơ chế nguyên liệu, nấu nướng, đóng gói từng hộp cơm chay nóng hổi.

Chị Lê Thị Thuận, người sáng lập nhóm chia sẻ: Xuất phát từ việc ăn chay trường, chị nhận thấy quanh khu vực Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai rất khó tìm được quán cơm chay. Điều này khiến nhiều bệnh nhân, người nhà có cùng thói quen ăn chay gặp không ít bất tiện. Từ trăn trở đó, nhóm Hương Từ Bi ra đời với mong muốn “cho đi để nhận lại niềm an lạc”.

Từ vài thành viên ban đầu, nhóm đã duy trì hoạt động đều đặn suốt 3 năm qua. Mỗi đợt, hàng trăm suất cơm cùng nước sâm được trao tận tay người bệnh. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng lại mang đến sự ấm áp và động viên tinh thần vô giá.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền (ở xã Phước An, người thường xuyên nhận cơm chay của nhóm Hương Từ Bi) xúc động kể: Con trai bà năm nay 32 tuổi nhưng đã có “thâm niên” nằm viện 25 năm. Không chỉ bị tật bẩm sinh không nói được, con bà Tuyền còn bị biến chứng tiểu đường vì nằm nhiều dẫn đến viêm loét, không đi đứng được, phải ngồi xe lăn. Suốt mấy chục năm qua, tài sản trong nhà có bao nhiêu cũng phải “đội nón ra đi” theo những lần con nhập viện. Vì vậy, những phần cơm chay của nhóm Hương Từ Bi tuy nhỏ nhưng đã giúp mẹ con bà Tuyền tiết kiệm chi phí, đỡ phần nào gánh nặng.

Còn ông Dương Huy Đàn (ở xã Định Quán) thì nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình: Con trai ông bị tai nạn giao thông mất cách đây vài năm để lại con gái nhỏ năm nay 6 tuổi bị bệnh xương đá. Do mẹ cháu đi làm ở xa nên mỗi tuần, ông bà nội phải đưa cháu lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai một lần để truyền tiểu cầu, truyền máu. Chống chọi với căn bệnh hiếm gặp này 4 năm, đến nay mắt của cháu gái đã mờ, không nhìn thấy rõ.

“Với gia đình chúng tôi, giờ ai cho gì cũng quý vì kinh tế gia đình đã rơi vào kiệt quệ, ông bà già không làm gì ra tiền. Chúng tôi rất biết ơn những mạnh thường quân như nhóm Hương Từ Bi đã sẻ chia với chúng tôi những điều tưởng nhỏ mà không nhỏ này” - ông Đàn bày tỏ.

Mỗi tháng, nhóm Hương Từ Bi trao tặng hơn 500 suất cơm chay và hơn 500 chai nước sâm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy sự sẻ chia trong cộng đồng, tô đẹp thêm hình ảnh con người Đồng Nai nghĩa tình, nhân hậu.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Cảm nhận được những việc làm tốt đẹp của nhóm Hương Từ Bi, ngày càng có nhiều người muốn tham gia nhóm. Từ vài người ban đầu đến nay nhóm Hương Từ Bi đã quy tụ khoảng 70 thành viên thuộc nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng chung một tấm lòng hướng thiện.

Để duy trì hoạt động, các thành viên không chỉ đóng góp kinh phí mà còn trực tiếp tham gia mọi công đoạn, từ đi chợ, nấu nướng đến phát cơm. Ngoài ra, nhóm còn nhận được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân khác.

Chị Lê Thị Thuận chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn được sẻ chia, được gieo duyên lành, giúp người bệnh có thêm động lực để mau khỏi bệnh, sớm xuất viện. Dù giá trị mỗi phần cơm không cao nhưng đó là tấm lòng, là nguồn năng lượng an lành của nhóm. Sau mỗi lần trao, nhóm rất hoan hỉ khi được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khen cơm ngon. Những lời cảm ơn chân thành đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cùng nhau thực hiện những việc làm thiện nguyện, giữ lửa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”.

Ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Duyên, thành viên lớn tuổi nhất nhóm Hương Từ Bi vẫn đều đặn tham gia cùng mọi người. Bà cho biết: “Từng khâu đều được thực hiện cẩn thận, đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng. Ai cần, chúng tôi đều sẵn sàng trao. Không chỉ bệnh nhân mà cả những người khó khăn cũng được hỗ trợ”.

Những việc làm thầm lặng của nhóm Hương Từ Bi đang từng ngày lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Mỗi suất cơm trao đi không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn là thông điệp về tình người, về sự đồng cảm và trách nhiệm xã hội.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202603/lan-toa-yeu-thuong-tu-nhung-suat-com-chay-nghia-tinh-8a939e6/