Làng Lại Yên Hà Nội: Sôi nổi hội thi bắt vịt truyền thống tại đầm Kính Thiên Đài dịp đầu năm
Chiều 28/2, hàng chục trai tráng tham gia hội thi bắt vịt tại đầm Kính Thiên Đài (Hoài Đức), tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt và đậm chất văn hóa dân gian.
Vào chiều ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng), không gian đầm Kính Thiên Đài tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm diễn ra hội thi bắt vịt truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đến tham gia và cổ vũ.

Sức hút từ lễ hội truyền thống đầu xuân
Trò chơi bắt vịt bắt đầu từ 14h tại đầm nước trước sân đình làng Lại Yên. Ngay từ sớm, khu vực quanh bờ đầm đã chật kín khán giả. Những tràng vỗ tay và tiếng hò reo vang dội tạo nên một bầu không khí lễ hội náo nhiệt, đậm chất làng quê Bắc Bộ. Để phục vụ phần thi, hơn 20 con vịt do người dân địa phương đóng góp đã được đưa ra từ chuồng và lần lượt thả xuống ao.

Sau khi bắt được vịt, bên cạnh niềm vui chiến thắng, các đội tham gia còn được mang thành quả về nhà. Đây không chỉ là một trò chơi giải trí mà còn là dịp để thanh niên trong làng phô diễn sức khỏe và sự khéo léo của mình.
Màn tranh tài quyết liệt dưới mặt nước
Mỗi lượt thi, ban tổ chức sẽ thả một con vịt xuống hồ và ba người chơi đồng loạt xuống nước để truy bắt. Thời gian cho mỗi lượt kéo dài 8 phút. Trò chơi đòi hỏi người tham gia phải có khả năng bơi lội tốt, đồng thời phải quan sát nhanh nhạy hướng di chuyển của con mồi.

Mỗi lần bắt vịt thành công, người chơi sẽ nhận được phần thưởng trị giá từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng, tùy thuộc vào mức tài trợ của người dân địa phương. Thông thường, các đội sẽ phối hợp nhịp nhàng để dồn vịt về một góc hồ trước khi áp sát và bắt gọn.


Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi những con vịt liên tục lặn mất tăm ngay khi người chơi vừa áp sát. Điều này đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm rất lớn từ các chàng trai tráng kiện dưới làn nước mát của đầm Kính Thiên Đài.

Trải nghiệm đáng nhớ của người trong cuộc
Tuấn Anh (21 tuổi), một người lần đầu tham gia, chia sẻ rằng dù chưa có kinh nghiệm nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp và tóm gọn được một chú vịt, giành phần thưởng 200.000 đồng. Với những người chơi lâu năm như Vũ Tiến Quyết (22 tuổi), việc bắt vịt dường như đã trở thành sở trường khi anh có 3 năm liên tiếp giành chiến thắng.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Tiến cho biết mình đã phải mất gần 7 phút rượt đuổi dưới nước mới có thể chạm tay vào con vịt trị giá 3,3 triệu đồng. Theo anh, cái khó nhất là dự đoán được vị trí vịt ngoi lên sau khi lặn.

Năm nay, nhiều người tham gia nhận định vịt dễ bắt hơn mọi năm nên số lượng người giành được phần thưởng cũng tăng đáng kể. Không khí lễ hội càng thêm vỡ òa khi ban tổ chức thả toàn bộ số vịt còn lại xuống hồ vào cuối chương trình, tạo nên màn tranh tài tổng lực vô cùng náo nhiệt.


Hội thi bắt vịt tại làng Lại Yên không chỉ đơn thuần là một cuộc thi thể chất, mà còn là nét sinh hoạt văn hóa dân gian quý báu được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm và bảo tồn bản sắc quê hương.











