Lặng lẽ góp hương cho đời
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những bàn tay lặng lẽ dệt nên những mảng màu tươi sáng cho cuộc đời bằng lòng tốt không phô trương.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Phùng (ngoài cùng bên phải) cùng những người dân thôn Phước Lộc bên cây cầu thứ 34 vừa hoàn thành. Ảnh: VINH ANH
Giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những bàn tay lặng lẽ dệt nên những mảng màu tươi sáng cho cuộc đời bằng lòng tốt không phô trương.
Còn sức còn cống hiến
Ở tuổi 82 với hơn 60 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh Nguyễn Đình Phùng (trú tổ dân phố 2, phường Tam Kỳ) vẫn chưa cho phép mình nghỉ ngơi. Tham gia cách mạng từ năm 19 tuổi, bước ra từ khói lửa chiến tranh với những thương tật trên mình, nhưng khi rời công sở, ông tiếp tục cống hiến 23 năm trong vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố (1994 - 2017) và hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh. Ông tâm niệm: “Còn sức còn cống hiến, phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, như lời tuyên thệ dưới cờ Đảng năm xưa”.
Ông Phùng còn khiến đồng đội, đồng chí nể phục bởi tấm lòng thiện nguyện bền bỉ. Suốt hai thập kỷ, vợ chồng ông đã dành dụm lương hưu, cùng con cái chung tay xây dựng 34 cây cầu dân sinh bắc qua những vùng quê nghèo tại Phú Ninh, Tam Kỳ, Tiên Phước, Thăng Bình... với kinh phí hàng tỷ đồng.
Tháng 3 này, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quê hương, cây cầu “Phùng Hiệp 34” tại thôn Phước Lộc, xã Chiên Đàn (xã Tam Thái cũ) chính thức hoàn thành. Công trình bằng bê tông cốt thép kiên cố này đã tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông cho hơn 20 hộ dân tổ 6 vốn bấy lâu phải lội suối hoặc đi đường vòng xa xôi.
Bà Phạm Thị Hoài Thương, Trưởng thôn Phước Lộc cho biết, cây cầu của ông Phùng thực sự là món quà ý nghĩa. Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, công trình còn mang lại sự an toàn, mở ra con đường đến trường thuận lợi hơn cho các cháu học sinh và ổn định đời sống sinh hoạt cho bà con nơi đây.
Ông Nguyễn Đình Phùng kể, những năm 2014 - 2015, ông từng thực hiện nhiều chuyến trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào vùng cao. Nhận thấy những hỗ trợ này chưa mang lại giá trị bền vững, ông quyết định chuyển hướng sang xây dựng cầu dân sinh từ năm 2016.
Mỗi cây cầu được xây đều xuất phát từ nhu cầu thiết thực, dựa trên nguyện vọng của nhân dân và sự thống nhất của chính quyền địa phương. Đáng nể hơn, dù tuổi cao, ông Phùng vẫn thường xuyên tự chạy xe máy đến tận công trường để giám sát kỹ lưỡng chất lượng trước khi bàn giao.
“Tôi có đội thợ đã đồng hành suốt thời gian qua. Họ làm việc rất khoa học và trách nhiệm. Tin tưởng là vậy, nhưng khi thi công, tôi vẫn trực tiếp kiểm tra xem cách làm có đúng ý mình, chất lượng có đảm bảo không”, ông Phùng tâm sự.
Hơn 10 năm làm thiện nguyện, ông luôn chọn cách thầm lặng. Toàn bộ kinh phí đều từ tiền lương hưu dành dụm của hai vợ chồng và sự tiếp sức của các con, tuyệt đối không vận động bên ngoài gia đình. Ông chia sẻ: “Tôi xuất thân từ quân ngũ, từng chiến đấu và được nhân dân che chở. Trong khi nhiều đồng đội đã ngã xuống hoặc mang thương tật, tôi may mắn còn sống trở về. Vì vậy, tôi giúp dân đơn giản là từ tình thương và lòng biết ơn”.
“Thanh niên sống đẹp”
Tiếp nối mạch nguồn nhân ái của thế hệ cha anh, ở vùng đất Việt An, chàng thanh niên Trần Oai Tiên (30 tuổi) cũng đang miệt mài viết nên những câu chuyện tử tế của riêng mình. Với những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng, năm 2023, Tiên vinh dự là một trong 20 gương mặt tiêu biểu được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” toàn quốc.
Bên cạnh công việc kinh doanh tiệm bánh, Tiên cùng nhóm bạn trẻ thành lập CLB Tâm Nguyện để thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Đáng chú ý nhất là chương trình đỡ đầu các cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được anh duy trì suốt 5 năm qua.
Tiên nhớ lại, sau những đợt bão lụt năm 2019, 2020, anh cùng CLB kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa mái ấm cho các cụ già đơn thân. Chứng kiến hoàn cảnh ngặt nghèo của các cụ, một số nhà hảo tâm ngỏ ý nhờ Tiên làm cầu nối để hỗ trợ kinh phí hằng tháng. “Thấy việc làm này thiết thực, tôi quyết tâm theo đuổi cho đến bây giờ. Trước đây, chương trình hỗ trợ thường xuyên cho 30 cụ, đến nay còn 23 cụ với mức 500.000 đồng/người bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm”, Tiên chia sẻ.
Gần 5 năm gắn bó, Tiên thuộc lòng từng hoàn cảnh, như trường hợp cụ Phan Thị Thu Thanh (thôn Bắc An Sơn, xã Việt An). Cụ không con cháu, lại mất một chân do thương tật, sống chật vật dựa vào trợ cấp xã hội. Mới đây, Tiên rất mừng khi cụ Thanh đã được chuyển về nuôi dưỡng tại làng Hòa Bình (xã Chiên Đàn).
Thời gian gần đây, một số nhà hảo tâm không còn điều kiện đồng hành, Tiên và các thành viên CLB vẫn tự nguyện trích quỹ cá nhân, chắt chiu chi tiêu để duy trì sự hỗ trợ. “Dù bận đến mấy, cứ ngày 1, 2 hằng tháng tôi đều dành thời gian đến tận nơi thăm các cụ. Có trễ lắm cũng không quá ngày 5, vì tôi biết các cụ đang ngóng chờ mình, không đến thương lắm”, chàng thanh niên bộc bạch.
Nói về hành trình đã qua, Trần Oai Tiên mỉm cười: “Tôi thấy hạnh phúc vì đã dành quãng thời gian thanh xuân để làm những việc ý nghĩa cho quê hương. Nếu không có nhiệt huyết, dù có điều kiện vật chất đến mấy cũng khó lòng chia sẻ dài lâu với những mảnh đời khốn khó. Với tôi, còn duyên là còn gắn bó, còn cơ hội là còn sẻ chia”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-le-gop-huong-cho-doi-3329979.html











