Làng nghề gốm Gia Thủy đỏ lửa phục vụ thị trường cuối năm
Những ngày này, toàn bộ lò nung tại làng nghề gốm Gia Thủy (Ninh Bình) luôn đỏ lửa để kịp phục vụ cho thị trường cuối năm.

Làng nghề gốm Gia Thủy (xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) được hình thành vào năm 1959 do một số thợ gốm ở Thanh Hóa đã di cư về đây và mở ra các lò gốm chuyên làm các vật dụng phục vụ đời sống sinh hoạt cho bà con nhân dân như chum, vại, nồi, niêu…

Gốm Gia Thủy có nét riêng, độc đáo và khác lạ so với nhiều loại gốm nổi tiếng khác là do chất đất nơi đây vô cùng đặc biệt khi được pha trộn ba màu đất nâu, xanh, vàng, có độ kết dính cao, mịn và chịu nhiệt tốt

Đất sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được đem phơi khô, sau đó đập nhỏ và cho vào bể ngâm 5 – 7 giờ, rồi lọc qua sàng để chọn lấy mộng đất, chất đất tốt nhất đem phơi ra sân hoặc dán lên tường. Tiếp đến, đất được chuyển vào xưởng, lúc này người thợ đạp nhuyễn đất thêm ba lần nữa, lúc đó đất mới sẵn sàng để tạo hình

Nghệ nhân Nguyễn Thị Mai cho biết: Từ nhiều tháng qua chúng tôi đã phải tất bật làm liên tục để kịp phục vụ cho thị trường dịp cuối năm. Không như mọi năm thị trường ưa chuộng chum, vại đựng rượu… Năm nay các đơn hàng tập trung nhiều vào đồ gia dụng như: ấm chén, bình hoa, nồi… đồng thời khối lượng đơn hàng cũng nhiều hơn

Do được nung theo phương pháp thủ công nên số lượng gỗ, củi được tập kết rất nhiều để cung cấp nhiên liệu cho lò

Nhiều sản phẩm sau khi được phơi khô tự nhiên đã sẵn sàng chờ vào lò nung

Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng vì nhiều lò nung được đốt cùng một lúc nên những người thợ canh lửa ướt đẫm mồ hôi

Những chum đựng rượu cỡ lớn của gốm Gia Thủy được thị trường ưa chuộng nhờ có tác dụng làm rượu êm, thơm ngon hơn và giảm độ gắt của rượu

Hơn 60 năm trôi qua nhưng gốm Gia Thủy vẫn giữ được nét riêng có, đây là dòng gốm không tráng men mà để mộc đem nung. Các sản phẩm gốm Gia Thủy nhìn đơn giản không nhiều họa tiết cầu kỳ, hay mạ vàng như nhiều sản phẩm gốm khác, nhưng vẫn đảm bảo tính hài hòa, tinh tế, mộc mạc và giá trị sử dụng cao












