Làng tôi có những ngọn cờ
Một thôn nhỏ nằm yên bình ngay dòng Đồng Nai đang đẹp lên mỗi ngày. Đẹp lên từ sự đoàn kết của Nhân dân, bởi tình yêu Tổ quốc trong tim mỗi cư dân, từ lá cờ đỏ tung bay trong nắng sớm.

Cờ Tổ quốc tại mỗi gia đình
Đẹp từ lòng dân
“Thôn Phú Hiệp 1 chúng tôi nằm ngay sát bên sông Đồng Nai, cư dân sinh sống chủ yếu bằng cây cà phê, cây cà ri. Đời sống ngày càng tốt lên, Nhân dân cũng ngày càng đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương”, ông Nguyễn Đức Khiêm - Trưởng thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp tự hào.
Con đường mới được mở năm 2025 là kết quả từ sự đoàn kết của cư dân Phú Hiệp 1, ông Khiêm vừa soạn từng lá cờ vừa chia sẻ. Ông Khiêm nhớ lại, con đường thôn vốn nhỏ, chỉ có 3 m, xe ô tô đi qua rất khó khăn. Bởi vậy, khi có nguồn vốn của xã đổ về để mở rộng con đường, cư dân Phú Hiệp 1 đã sẵn sàng đồng hành, hiến đất mở đường, xây dựng con đường đẹp chạy từ đầu thôn tới sát bên sông Đồng Nai.
“Con đường mới mở dài 600 m, rộng 8 m, vì vậy cư dân dọc tuyến nhà nào cũng hiến đất, nhà nhiều hiến vài chục mét, nhà ít cũng 10 - 15 m2. Ngoài hiến đất, các hộ còn đóng tiền theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ 80%, Nhân dân đóng góp 20% với số tiền gần 500 triệu đồng”, ông Khiêm tự hào. Con đường bê tông to, đẹp, với hệ thống mương được xây dựng bài bản đã hoàn thành vào năm 2025, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho cư dân toàn thôn, nhất là vào mùa thu hoạch cà phê.
Trước đó, năm 2024, một con đường nhánh của thôn Phú Hiệp 1 được xây dựng xong cũng với phương thức người dân hiến đất và đóng góp kinh phí đối ứng, Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Những con đường được hoàn thành với rất nhiều tinh thần tự nguyện đóng góp của cư dân, những người sống và gắn bó với mảnh đất cao nguyên.
“Không chỉ hiến đất làm đường, mọi công trình chung như nhà văn hóa, sân chơi, các dãy cây xanh, đường hoa cũng được bà con ủng hộ nhiệt tình, góp công góp của để hoàn thành. Chúng tôi rất tự hào về thôn Phú Hiệp 1 đoàn kết, một lòng vì cái chung”, Trưởng thôn Nguyễn Đức Khiêm khẳng định.
Rực rỡ cờ, hoa
“Hiến đất, đóng tiền làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng xong, cư dân thôn Phú Hiệp còn làm đẹp cho từng ngôi nhà, từng xóm, từng ngõ với những con đường hoa, đường xanh, đường cờ rực rỡ”, anh Bùi Văn Nam - cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ thôn Phú Hiệp 1 cho biết. Người bí thư trẻ tâm sự, tình yêu quê hương của bà con Phú Hiệp luôn tràn đầy trong từng hành động.
“Thôn chúng tôi lúc nào cũng sạch, đẹp vì bà con rất có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây theo lời kêu gọi của xã, của thôn. Vào ngày lễ, tết, nhà nào cũng chủ động treo cờ Tổ quốc ngay ngoài cổng, tạo nên con đường rất đẹp với sắc đỏ. Xóm làng đẹp màu cờ, chúng tôi giáo dục lòng yêu nước cho con cháu từ chính lá cờ đỏ trên quê hương”, bà Trần Thị Hoa - cư dân thôn Phú Hiệp 1 chia sẻ. Bà Hoa cho biết thêm, cứ thứ bảy, chủ nhật, khi các tổ chức đoàn thể kêu gọi “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, bà con lại kéo nhau ra đường dọn vệ sinh sạch sẽ, trồng thêm hoa, chăm cây để đường làng ngõ xóm luôn sạch, đẹp. Mục tiêu năm 2026 của thôn Phú Hiệp 1 là xây dựng một đường cờ thật đẹp, làm dấu ấn của thôn, Bí thư Chi bộ Bùi Văn Nam tâm đắc. Anh chia sẻ, bà con rất nhiệt huyết với công việc chung của thôn, của xã, sẵn sàng đồng hành với các tổ chức đoàn thể để xây dựng thôn Phú Hiệp 1 ngày càng đẹp, trù phú, thấm đẫm tình yêu quê hương.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lang-toi-co-nhung-ngon-co-423413.html












