Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thăm cô giáo gặp tai nạn khi xả thân cứu trẻ

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm cô giáo Hoàng Thị Hiền - người bị xe tải cán sau khi dũng cảm cứu một em nhỏ.

Lao mình cứu học trò, cô giáo bị xe tải cán qua hai chân

Sau khi lao ra cứu học sinh nhỏ tuổi chạy theo chị gái ra cổng trường và bị xe tải cán qua hai chân, cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cô giáo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên cô giáo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ảnh: CSCC

Chiều 8/9, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm hỏi, động viên cô Hoàng Thị Hiền.

Tại bệnh viện, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với những khó khăn mà cô Hiền và gia đình đang trải qua, đồng thời động viên cô yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Dịp này, lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quà của ngành Giáo dục Nghệ An và chuyển trao quà thăm hỏi của ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến cô giáo gặp nạn.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết, sự việc xảy ra ngày 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn.

Thời điểm đó, cháu bé được chị gái đưa đến trường. Khi người chị rời đi, cháu bé bất ngờ chạy theo ra phía cổng.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi tới. Không kịp nghĩ đến sự an toàn của bản thân, cô Hoàng Thị Hiền nhanh chóng lao ra cứu cháu bé. Tuy nhiên, do đường trơn, cô không may bị ngã và trượt ra ngoài đường, khiến hai chân bị bánh xe tải cán qua.

Dù đau đớn, cô Hiền vẫn cố gắng ôm cháu nhỏ trở lại phía trong cổng trường để bảo đảm an toàn.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa cô Hiền đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cô được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Người mẹ đơn thân đối diện biến cố lớn

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, cô Hoàng Thị Hiền có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ. Con lớn đang học lớp 2, con nhỏ mới 4 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai con sống cùng mẹ tại nhà ông bà ngoại.

Những ngày qua, nhà trường, học sinh, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình cô Hiền.

Chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô Hiền), hiện đang chăm sóc em tại bệnh viện cho biết, từ ngày cô gặp nạn, hai con nhỏ được ông bà ngoại chăm sóc. Xa mẹ, các em thường xuyên gọi điện hỏi thăm.

"Các con hỏi mẹ còn đau không, rồi xin được nhìn chân mẹ", chị Thắm kể. Tuy nhiên, cô Hiền không dám cho các con xem vì sợ những đứa trẻ còn quá nhỏ sẽ buồn và hoảng sợ khi nhìn thấy đôi chân của mẹ sau tai nạn.

Theo chị Thắm, sức khỏe cô Hiền những ngày qua rất yếu. Do phải điều trị bằng kháng sinh, cô thường xuyên nôn ói, không ăn uống được nên các bác sĩ phải truyền đạm để duy trì sức khỏe.

Đáng lo ngại, chân phải của cô Hiền bị dập nát, hoại tử nặng và dự kiến phải cắt bỏ.

Từ cú lao mình cứu học trò, người mẹ đang một mình nuôi hai con nhỏ có thể phải đối diện với một cuộc sống hoàn toàn khác. Phía trước cô là những ngày điều trị kéo dài, phục hồi chức năng và nhiều thay đổi trong cuộc sống.

Trong khi đó, ở quê nhà, hai đứa con nhỏ vẫn đang mong ngóng ngày mẹ trở về.

Những ngày qua, ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học chung tay ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh của cô Hiền, giúp cô có thêm điểm tựa trong hành trình điều trị và sớm trở về với các con.

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm hỏi, động viên và xúc động biểu dương hành động cao đẹp của cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hành động của cô là tấm gương về lòng dũng cảm, tinh thần hy sinh, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền thống của đội ngũ nhà giáo, đồng thời thể hiện tình yêu nghề, trách nhiệm với học sinh.

Hồ Lài

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lanh-dao-so-gddt-nghe-an-tham-co-giao-gap-tai-nan-khi-xa-than-cuu-tre-post791960.html