Lào Cai: Nỗ lực ngăn sà lan đâm vào cầu, một chiến sĩ bị dòng lũ cuốn trôi

Mới đây, đoạn clip một chiến sĩ bộ đội bị dòng lũ cuốn trôi khi tìm cách ngăn chặn sà lan trôi dạt đâm vào cầu tại Lào Cai đã làm không ít người xúc động.

Hiện nay, mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video clip từ truyền hình QPVN ghi lại hình ảnh dũng cảm của người chiến sĩ bộ đội trong bão lũ tại thành phố Lào Cai. Cụ thể, trong quá trình nỗ lực ngăn không cho sà lan đâm vào cầu Cốc Lếu, một chiến sĩ đã không may bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Rất may mắn, đồng đội sau đó đã kịp thời cứu được anh.

Ngay lập tức, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân nỗ lực "Vì nước quên thân vì dân phục vụ" đã khiến cộng đồng mạng xã hội không khỏi xót xa. Sau khi biết tin anh đã được cứu sống, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng, xúc động.

Chiến sĩ bị dòng lũ cuốn trôi đã may mắn được cứu sống. Nguồn ảnh: Truyền hình Hà Nội

Chiến sĩ bị dòng lũ cuốn trôi đã may mắn được cứu sống. Nguồn ảnh: Truyền hình Hà Nội

Theo thông tin từ Truyền hình Lào Cai, những ngày qua trên sông Hồng đoạn qua địa phận TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai liên tục xuất hiện các tàu lạ trôi dạt tự do vì lũ lên cao, đe dọa an toàn đường thủy và an toàn giao thông của các cầu bắc qua qua sông.

Vì vậy, ngay từ sáng sớm ngày 10/9, các chiến sĩ từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã ứng trực tại cầu Cốc Lếu để kịp thời lai dắt các phương tiện trôi trên sông vào bờ để tránh nguy cơ va vào các dầm cầu và trụ cầu qua sông Hồng.

Trước đó, vào ngày 9/9, đoạn qua cầu Cốc Lếu cũng đã xuất hiện hai tàu hút cát, thuộc loại tàu vận tải khoảng 100 tấn, trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng.

Theo Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, hai con tàu này đến từ nước bạn Trung Quốc, sau khi bị đứt neo đã trôi dạt đến địa phận tỉnh. Hiện tại, 2 con tàu hút cát trên đã được lực lượng chức năng đưa neo đậu tại khu vực xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Phú Quý

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lao-cai-no-luc-ngan-sa-lan-dam-vao-cau-mot-chien-si-bi-dong-lu-cuon-troi-344840.html