Lão nông có trách nhiệm với đường biên, cột mốc

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên có hàng ngàn hộ gia đình có đất dọc biên giới đã tự nguyện đăng ký và được trao quyết định tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, các cụ có uy tín trong họ tộc, xóm làng, phum ấp… cùng tham gia. Nổi bật là ông Huỳnh Văn Suôl, lão nông có trách nhiệm với đường biên, cột mốc.

Ông Huỳnh Văn Suôl ngụ ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành. Dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông rất tích cực trong phong trào toàn dân tự quản đường biên, mốc giới do đồn biên phòng phát động. Nhiều năm qua, trước mỗi buổi ra đồng, ông Suôl đều ghé qua mốc chủ quyền 302, đây là đoạn biên giới mà ông cam kết với chính quyền địa phương có trách nhiệm giữ gìn.

Từ khi có một người cao tuổi lui tới cột mốc, nhiều nông dân khu vực gần đó cũng tìm đến hỏi han nhiều việc. Lâu dần thành thói quen, khi ông Suôl xuất hiện, nông dân gần đó kéo đến xung quanh mốc chủ quyền càng đông hơn. Người thì hỏi về chuyện đồng áng, ruộng vườn, còn các thanh niên địa phương thì nghe ông tuyên truyền về quy chế khu vực biên giới. Lực lượng biên phòng tranh thủ động viên, gửi gắm ông tiếp giúp việc trông coi đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh chính trị khu vực.

Ông Huỳnh Văn Suôl (bìa phải) tham gia cùng lực lượng phụ nữ, cựu chiến binh, cán bộ biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ông Huỳnh Văn Suôl (bìa phải) tham gia cùng lực lượng phụ nữ, cựu chiến binh, cán bộ biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Ngoài việc cùng những nông dân trong khu vực tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc giới, xây dựng nông thôn mới, tham gia tố giác tội phạm…, ông Suôl còn là trung tâm hòa giải những mâu thuẫn, mối bất hòa trong một bộ phận, nhân dân. Trên vùng quê biên giới, nếu có gia đình nào mâu thuẫn, ông liền tìm tới. Với tình cảm, lời lẽ chân chất, mộc mạc, hiểu luật pháp, ông động viên họ, gắn kết những vết rạn nứt gia đình, nối lại tình làng nghĩa xóm…”, Thượng tá Danh Kim Huôl - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết.

Những năm qua, hàng ngày đi thăm đồng, thăm họ hàng, ông Huỳnh Văn Suôl kịp thời phát hiện báo cho đồn biên phòng hàng trăm tin có liên quan đến chủ quyền hai bên biên giới. Ông Suôl còn động viên, thuyết phục và hướng dẫn hàng ngàn lượt người dân qua lại làm ăn, thăm thân nhân đúng quy định, đúng luật pháp; đứng ra hàn gắn cho nhiều cặp vợ chồng có mâu thuẫn trong tình cảm.

Ông Suôl còn tham gia giải thích, chỉ ra cái đúng, cái sai cho nhiều hộ gia đình trong tranh chấp ranh đất, làm ăn, mua bán… Ông còn cảm hóa hàng chục đối tượng buôn lậu, hay có dấu hiệu trộm cắp, vi phạm hiện trạng vùng biên…

Từ câu chuyện về tấm gương lão nông Huỳnh Văn Suôl cho thấy được hiệu quả trong tuyên truyền của người cao tuổi, người có uy tín trong họ tộc. Tuy tuổi đã cao, ngày 2 buổi lao động trên những thửa ruộng của cha ông để lại, ông Suôl tích cực tham gia cùng với lực lượng biên phòng, chính quyền, đoàn thể địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia với tất cả tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

Bài và ảnh: TIẾN VINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/quoc-phong-an-ninh/lao-nong-co-trach-nhiem-voi-duong-bien-cot-moc-21982.html