Lao xuống hồ băng Alaska, điều giúp phi công và 2 trẻ em sống sót thần kỳ
Một phi công và 2 trẻ em gái đã sống sót trên cánh máy bay trong khoảng 12 giờ sau khi máy bay bị rơi xuống hồ băng Alaska.

Một người tên là Terry Godes cho biết anh đã thấy một bài đăng trên Facebook vào tối 23/3 kêu gọi mọi người giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích vốn không có đèn hiệu định vị.
Sáng 24/3, khoảng một chục phi công gồm cả Godes đã lên đường để tìm kiếm địa hình gồ ghề. Godes đã hướng đến Hồ Tustumena gần chân một sông băng và phát hiện ra thứ mà anh nghĩ là xác máy bay.
“Tôi thực sự đau lòng khi chứng kiến cảnh đó, nhưng khi tôi đến gần hơn và hạ thấp độ cao, tôi có thể thấy 3 người trên đỉnh cánh máy bay”, anh nói với AP. Sau khi cầu nguyện, anh tiếp tục tiến lại gần và chứng kiến một phép màu.
“Họ vẫn còn sống, phản ứng và di chuyển xung quanh”, Godes nói, đồng thời nói thêm rằng họ đã vẫy tay chào anh.
Máy bay Piper PA-12 Super Cruiser mất tích, do một người đàn ông lái chở 2 thành viên gia đình trẻ tuổi trên máy bay, đang trong chuyến tham quan từ Soldotna đến Hồ Skilak trên Bán đảo Kenai.
Ba người đã được Lực lượng Vệ binh Quốc gia Quân đội Alaska giải cứu ở rìa phía đông của Hồ Tustumena ngày 24/3 sau khi Godes thông báo các phi công tìm kiếm khác rằng anh đã thấy máy bay.
Cảnh sát tiểu bang Alaska cho biết 3 người đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không được coi là nguy hiểm đến tính mạng.
Godes cho biết có nhiều phép màu đã xảy ra, từ việc máy bay không bị chìm, những người sống sót có thể ở trên cánh, đến việc họ sống sót qua nhiệt độ ban đêm xuống dưới 0 độ C.
Theo AP