Lay ơn 'lỡ thì' nở sau Tết, nông dân Lâm Đồng thở dài
Những ngày này ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng nhiều ruộng hoa lay ơn đang bung nở rực rỡ tạo nên khung cảnh thơ mộng. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là không ít tiếng thở dài của người nông dân vùng trồng hoa lay ơn tập trung lớn nhất của tỉnh, bởi hoa nở sau Tết là hoa 'lỡ thì'.
Ông Lê Hoài Vũ, Thôn Định An, xã Hiệp Thạnh trồng 700m2 hoa lay ơn. Cuối tháng 2 vườn hoa của ông mới bắt đầu cho thu hoạch. Ông Lê Hoài Vũ cho biết thời điểm trước Tết giá mỗi bó 10 cành hoa lay ơn khá cao, từ hơn 20.000 đồng đến 50.000 đồng tùy màu. Thế nhưng sau Tết thời điểm này mỗi bó hoa chỉ bán được từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng. Là người trồng hoa giàu kinh nghiệm, nhưng theo ông Vũ, thời tiết khác thường của niên vụ khiến gia đình không thích ứng kịp.

Lay ơn nở rộ trong nỗi buồn của người trồng hoa ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng
“Do trời mưa kéo dài, tới ngày rằm tháng 10 vẫn còn mưa lụt, đất ướt không làm kịp. Rồi khí hậu cũng khắc nghiệt nữa lên rất là chậm giống y như là cây đứng lại chứ không phải là lên. Cho nên là trễ ra khỏi Tết”, ông Vũ chia sẻ.
Cùng với gia dình ông Lê Hoài Vũ là hàng trăm hộ khác ở xã Hiệp Thạnh với tổng diện tích khoảng 70ha lay ơn bị lỡ thì. Những diện tích này đang bung nở rực rỡ trong những tiếng thở dài của người trồng hoa.
“Nhà không có đất đi thuê một mẫu ở dưới Ka Đô trồng trúng bão lũ, ngập lụt trôi hết 3 sào còn có 7 sào thôi. Năm nay trời lạnh quá, một nửa ra Giêng mới nở hoa. Năm nay lỗ hết 300 triệu đồng”, ông Nguyễn Văn Đạo, Thôn Tân An, buồn rầu chia sẻ.

Mùa hoa lay ơn "lỡ thì" khiến nhiều hộ dân lao đao
Thông tin từ UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho thấy, toàn xã có 200 ha hoa lay ơn cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chỉ 2/3 trong số đó nở đúng vụ Tết. 1/3 diện tích bị lỡ đến sau Tết, giá bán gần bằng giá công thu hoạch nên đa số nông dân đã bỏ mặc không thu hoạch hoặc phá bỏ để trồng lứa hoa khác.
Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/lay-on-lo-thi-no-sau-tet-nong-dan-lam-dong-tho-dai-post1271858.vov












