Lễ chào cờ thiêng liêng của những chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam tại Abyei
Tại Abyei, vùng đất xa xôi còn in hằn dấu vết xung đột, buổi chào cờ của những chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ là một nghi thức quân sự mà còn là minh chứng sống động về bản lĩnh kiên cường, biểu tượng của kỷ luật thép, lời thề son sắt, ý chí kiên cường hướng về Tổ quốc thân yêu.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Abyei
Vượt lên trên những khắc nghiệt của vùng đất châu Phi, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam không chỉ miệt mài kiến thiết, xây dựng những cây cầu vững chắc, những con đường huyết mạch, hay những lớp học khang trang - những biểu tượng của hy vọng và sự phát triển hạ tầng.
Hơn thế nữa, họ còn là những sứ giả thầm lặng của văn hóa Việt, gieo mầm tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai dân tộc. Buổi chào cờ thiêng liêng không chỉ đơn thuần là một nghi thức quân sự, mà còn là khoảnh khắc lắng đọng để mỗi người lính hướng trọn tâm hồn về Tổ quốc thân yêu, về gia đình nơi xa và về những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp đã hun đúc nên cốt cách con người Việt Nam, lan tỏa bản sắc ấy đến với bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi lễ chào cờ. (Ảnh: Tô Trầm)
Trong bộ quân phục chỉnh tề, dưới ánh nắng của Abyei, từng động tác chào cờ được thực hiện trang nghiêm, dứt khoát. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng gió và những âm thanh quen thuộc của vùng đất này, tạo nên một ảnh hòa âm đặc biệt. Đó là âm thanh của lòng yêu nước, của sự hy sinh và của niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
“Việc duy trì nghiêm kỷ luật quân đội không chỉ là trách nhiệm mà còn là ý chí kiên định, là nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quốc tế”, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 nhấn mạnh.

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 Việt Nam phát biểu tại lễ chào cờ (Ảnh: Đinh Hoàng)
Đối với những người lính xa nhà, xa quê hương hàng ngàn cây số, buổi chào cờ trở thành một điểm tựa tinh thần vững chắc. Buổi lễ nhắc nhở họ về mục đích cao cả của nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, về trách nhiệm của mình với đất nước và với cộng đồng quốc tế. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khó khăn, thử thách, mọi nỗi nhớ nhà dường như tan biến, chỉ còn lại sự quyết tâm và ý chí sắt đá.
Sứ mệnh gìn giữ hòa bình
Thượng úy Nguyễn Thanh Tiến, Phân đội Bảo vệ, xúc động trước khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Abyei. Là một đảng viên trẻ vừa được kết nạp, lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất xa xôi để thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Thượng úy Tiến cảm nhận sâu sắc niềm vinh quang khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mang trên vai sứ mệnh gìn giữ hòa bình.
“Buổi chào cờ đầu tiên nơi xa Tổ quốc mang đến niềm vinh dự, tự hào và nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm ý chí để tôi và đồng đội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả”, Thượng úy Nguyễn Thanh Tiến nói.

Lễ chào cờ thiêng liêng của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam tại Abyei
Sau lễ chào cờ, những người lính lại bắt tay vào công việc thường ngày với tinh thần hăng hái. Họ tiếp tục xây dựng cầu đường, sửa chữa trường học, bệnh viện, mang lại hy vọng và sự sống mới cho người dân địa phương. Những công trình do bàn tay người lính Việt Nam dựng nên không chỉ là vật chất mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, của sự sẻ chia và của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
Buổi chào cờ nơi xa xứ của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei là một minh chứng sống động cho bản lĩnh và tinh thần của người Việt, những người con ưu tú của dân tộc, mang trong mình hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” đang viết tiếp câu chuyện hòa bình. Mỗi buổi chào cờ là một lời hứa thiêng liêng, một cam kết sắt son về hòa bình bền vững, về sự phát triển phồn vinh và về một tương lai tươi sáng.











