Họa sĩ Lê Thiết Cương, Tào Linh, Phạm Trần Quân, Hoàng Phương Liên sẽ cùng nhau tổ chức triển lãm tranh với tên gọi Kết nối với... tại phòng trưng bày nghệ thuật đương đại TomuraLee tại TPHCM.
Có tên gọi 'Kết nối với...', 4 nghệ sĩ Lê Thiết Cương, Tào Linh, Phạm Trần Quân, Hoàng Phương Liên sẽ cùng đứng chung trong một triển lãm, khai mạc vào lúc 18 h, thứ Sáu, 6/10/2023 tại Số 24 - Đường số 1 - Bình Khánh - Quận 2 – TP.HCM .
Triển lãm đầu tiên 'Kết nối với...' của nhóm 4 nghệ sĩ Lê Thiết Cương, Tào Linh, Phạm Trần Quân, Hoàng Phương Liên sẽ giới thiệu 23 tác phẩm nhiều chủ đề, phong cách.
Đạo diễn Đào Trọng Khánh của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trưng ương qua đời tại quê nhà ngày 20/9, để lại khối di sản đồ sộ phim tài liệu, một chút thơ, được thế hệ sau yêu mến và thương nhớ mãi.
Đạo diễn, NSND Đào Trọng Khánh vừa qua đời tại nhà riêng ở Hải Phòng, hưởng thọ 84 tuổi.
Nghệ sỹ Nhân dân Đào Trọng Khánh là tác giả của nhiều phim tài liệu về danh nhân Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp... với phong cách kể đặc trưng.
'Tôi đi qua mỗi ngày, vui buồn đều có cả. Tôi có những ước mơ nhỏ, có những niềm vui nhỏ, có những yêu thương lớn, có những run rẩy tận tâm can, có những bí mật để giấu kín, có những say mê để đắm chìm, cũng có cả những món tài sản mà tôi trân quý, có đầy lòng biết ơn nữa. Sống một cuộc đời như thế này, chẳng phải đáng lắm sao. Và tôi thích, mình là viên than đỏ vùi sâu dưới lớp tro tàn, khi cần sẽ nhóm lên một ngọn lửa', Nhà văn Đỗ Bích Thúy (tập tản văn 'Than đỏ dưới tro tàn', NXB Hội Nhà văn liên kết Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, 2023).
'Một đoạn đường' - Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu, sẽ giới thiệu tới người xem 24 bức tranh chất liệu tổng hợp, bao gồm có sử dụng kỹ thuật sơn mài trên toan và trên tấm nhựa công nghiệp Nhật Bản, hòa quyện cùng nhiều chất liệu khác do anh thử nghiệm và hoàn thiện trong vòng hai năm qua.
Triển lãm CHƠI của 13 nghệ sỹ nhóm họa sỹ G39 sẽ kéo dài từ ngày 7/9 đến 12/9/2023 tại Trung tâm Triển lãm nghệ thuật 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Nghệ thuật luôn tồn tại ở trạng thái lưỡng thể: Trong riêng có chung. Trong chung có riêng. Một trong tất cả. Tất cả trong một. Thử nhìn qua triển lãm 'Chuyện Mình' sẽ thấy, từ câu chuyện rất riêng của họa sĩ Đoàn Đức Hùng đã trở thành câu chuyện chung của mọi người. Bởi không chỉ kể chuyện riêng của mình, họa sĩ Đoàn Đức Hùng kể những câu chuyện của cõi người.
Hoa hậu Ngọc Hân là người tổ chức triển lãm cho họa sĩ Đoàn Đức Hùng tại Đà Lạt, cô cũng đóng vai trò MC trong buổi khai mạc.
Triển lãm 'Chuyện Mình' của họa sỹ Đoàn Đức Hùng trưng bày 80 tác phẩm chất liệu sơn dầu trên vải do giám tuyển Lê Thiết Cương tuyển chọn diễn ra tại Phòng tranh Le Lycee Ana Mandara Villas, Đà Lạt.
Lê Thiết Cương là một trong những tên tuổi hàng đầu của mĩ thuật đương đại Việt. Với thông điệp mĩ thuật phải hiện đại, không ít lần anh đã gây ra những tranh luận trong giới mĩ thuật. Ít ai hiểu rằng, hơn ai hết, Lê Thiết Cương là người yêu đau đáu văn hóa truyền thống của cha ông.
'Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca' là cuốn chân dung văn học - đàm luận văn chương thứ ba của nhà thơ Khuất Bình Nguyên. Với tinh thần lao động nghiêm túc và một tình yêu văn chương sâu sắc, Khuất Bình Nguyên đã lần lượt dựng nên chân dung trọn vẹn của các thế hệ nhà văn.
Triển lãm 'Niêm hoa' tại Huế đem lại cho người yêu thích nghệ thuật những chiêm nghiệm độc đáo về nghệ thuật và Phật giáo.
Đến với hội họa đương đại, thương hiệu Lê Thiết Cương xứng đáng với những con đường anh đã đi qua. Tài hoa và khác biệt của họa sĩ Lê Thiết Cương đã làm nên những diện mạo nghệ thuật độc đáo. Anh đã kiến tạo nên một đường tranh Lê Thiết Cương.
Chiều 6/6, nhóm họa sĩ G39 tổ chức triễn lãm nghệ thuật 'Niêm hoa' tại Lan Viên Cổ Tích (đường Bạch Đằng). Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế tham dự.
Tròn một năm kể từ triển lãm 'Miền không', nay họa sĩ Trần Nhật Thăng tiếp tục với triển lãm mới mang tên 'Trong cái Không có gì không'.
Là một tên tuổi lớn của mỹ thuật đương đại Việt, họa sĩ Lê Thiết Cương thuộc về số ít những họa sĩ sau Đổi mới sớm định hình cho mình con đường đi riêng, một phong cách riêng - Đó là hội họa tối giản. Họa sĩ Cương hay thích nhìn ở rất nhiều góc độ mà hiếm có nghệ sĩ trẻ cùng thời có cái nhìn độc đáo như thế.
Sự thăng hoa quyện hòa của âm nhạc Phú Quang và Đỗ Bảo cùng ánh sáng và mỹ thuật đã làm nên dấu ấn sáng tạo đặc biệt của Live concert 'Hà Nội mùa chuyển' diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 21-22/4/2023.
Việt Nam có nhiều tiềm năng để có thể biến di sản thành tài sản. Việc xây dựng thương hiệu văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế giúp khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị Việt.
Gần đây, Thanh Lam thường xuyên cover các bài hát của giới trẻ để làm món quà tinh thần tặng chồng cho dù khán giả khen chê nhưng chị bảo đơn giản vì bạn đời thích thì mình... làm.
Sáng tạo trong hình thái kể chuyện, tập tản văn mới của Đỗ Bích Thúy - 'Than đỏ dưới tro tàn' - sau cùng cũng vẫn về nguồn, về lại miền núi rừng quen thuộc của tác giả.
Chiều 13/4, tại Laca café (24 Lý Quốc Sư, Hà Nội), nhà văn Đỗ Bích Thúy ra mắt tập tản văn 'Than đỏ dưới tro tàn'.
Từ ngày 7-25.4, triển lãm cá nhân của họa sĩ Hà Minh với chủ đề Ouroboros sẽ được diễn ra tại Work Room Four. Trong khi đó, từ ngày 8-20.4, tại Son Art & Culture Space sẽ diễn ra triển lãm tranh và gốm Niêm Hoa, tập hợp các tác phẩm nghệ thuật của 8 nghệ sĩ từ nhóm G39.
Tuyển tập sách tranh và gốm 'Niêm Hoa' của 8 nghệ sĩ từ nhóm G39: Bình Nhi, Nguyễn Quốc Thắng, Hồng Phương, Vũ Hữu Nhung, Đinh Công Đạt, Chu Hồng Tiến, Phương Bình, Lê Thiết Cương sẽ đồng thời ra mắt với lễ khai mạc trưng bày cùng chủ đề của cuốn sách vào ngày 8/4.
Triển lãm lấy tên từ điển tích 'Niêm hoa vi tiếu,' kể về sự ra đời của hoạt động thiền trong Phật giáo, coi câu chuyện này là mối đồng cảm chung về quan niệm sáng tác của mỗi thành viên nhóm họa sỹ.
'Niêm hoa', triển lãm của nhóm họa sĩ G39 sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tranh và gốm xung quanh đề tài về hoa.
Theo tiết lộ của nghệ sĩ piano Trinh Hương, trong đêm nhạc tới đây, nhạc sĩ Đỗ Bảo sẽ thoải mái sáng tạo 3-4 bài hát của bố cô - nhạc sĩ Phú Quang.
Triển lãm 'Tay níu thời gian' của cố họa sĩ Bửu Chỉ khai mạc tại Ana Mandara Đà Lạt, có khá nhiều sự tham gia của khách mời có tên tuổi trong giới hội họa Việt Nam.
Triển lãm 'Tay níu thời gian' của cố họa sĩ Bửu Chỉ khai mạc chiều 26.3 tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, với khá nhiều khách mời tên tuổi trong giới hội họa Việt Nam tham dự.
Sau 'Tướng về hưu', Nguyễn Huy Thiệp cho ra những tác phẩm khác, cái nào cũng gây tranh cãi gay gắt. Dù gay gắt đến đâu, mọi người đều công nhận văn ông là khác biệt.
Một 'gia đình' nhà… mèo diện áo xanh điểm hoa, điểm cá quấn quýt. Một chú mèo khoác bộ lông mượt như nhung, vàng như tơ, bâng quơ cuộn tròn.
Những sắc màu biến ảo của linh vật Mèo qua 365 nhịp mặt trời biểu trưng cho niềm khát khao, ước vọng cống hiến, sáng tạo.
Các tác phẩm tại triển lãm đều là độc bản, là những sáng tạo cá nhân hết sức độc đáo và mang chứa những ý nghĩa sâu sắc, nhưng cũng là thành quả của sự phối hợp, kết nối của nhiều người, nhiều thế hệ.