Lên núi cao Y Tý với cờ Tổ quốc tung bay ngày Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, rất nhiều bạn trẻ đã mang cờ Tổ quốc cùng nhau lên vùng núi cao Y Tý, tỉnh Lào Cai lưu lại hình ảnh ý nghĩa và khám phá cảnh sắc núi non hùng vĩ và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Hà Nhì đen ở vùng đất biên giới phía bắc đất nước.

Cờ Tổ quốc tung bay trên núi cao Y Tý (Lào Cai) ngày 2/9

Y Tý được mệnh danh là "xứ mưa" của vùng biên giới phía bắc, tỉnh Lào Cai. Mưa nhiều, nhưng nơi đây lại được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú được bảo tồn. Nổi bật là những cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng; đỉnh Lảo Thẩn cao 2.860 m được ví như "Nóc nhà Y Tý" với vẻ đẹp nguyên sơ, là thiên đường "săn mây" đã được nhiều người biết tới. Lảo Thẩn cũng là 1 trong 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và có tiềm năng phát triển loại hình du lịch thể thao mạo hiểm.

Trong hành trình trải nghiệm Y Tý, du khách cũng có cơ hội khám phá các thác nước hùng vĩ, như: thác Xanh, Thiên Sinh, Lao Chải, Hồng Ngài. Ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Y Tý có nhiều loài cây và hoa đặc trưng, như: đỗ quyên, đào rừng, sơn tra, phong lá đỏ và các loài thảo dược quý hiếm…

Bên cạnh đó, Y Tý là nơi hội tụ của văn hóa dân tộc Hà Nhì đen, với những nét độc đáo về kiến trúc nhà ở, trang phục và đời sống sinh hoạt đặc trưng. Trong đó, lễ hội Khô Già Già (Lễ hội Cầu mùa) của người Hà Nhì đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2014; Lễ Gạ Ma Do (Cúng rừng) và nhiều nghi lễ truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Y Tý (Lào Cai) là vùng đất hoang sơ, với nhiều cảnh quan đẹp và đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Dịp 2/9 năm nay rất nhiều bạn trẻ đã chọn Y Tý làm điểm đến với lá cờ Tổ quốc tung bay trên núi cao đại ngàn hùng vỹ. Ảnh: Lý Nam

Y Tý (Lào Cai) là vùng đất hoang sơ, với nhiều cảnh quan đẹp và đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Dịp 2/9 năm nay rất nhiều bạn trẻ đã chọn Y Tý làm điểm đến với lá cờ Tổ quốc tung bay trên núi cao đại ngàn hùng vỹ. Ảnh: Lý Nam

Cờ Tổ quốc tung bay trên mỏm đá nhô cao giữa sóng lúa vàng ruộng bậc thang thật đẹp. Ảnh: Lý Nam

Cờ Tổ quốc tung bay trên mỏm đá nhô cao giữa sóng lúa vàng ruộng bậc thang thật đẹp. Ảnh: Lý Nam

Đường vào bản Choản Thẻn của người Hà Nhì đen ở xã Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Đường vào bản Choản Thẻn của người Hà Nhì đen ở xã Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Công viên Choản Thẻn của đồng bào Hà Nhì ở xã Y Tý nổi tiếng với 2 cây cô đơn, thu hút rất đông du khách dịp 2/9 năm nay. Ảnh: Lý Nam

Công viên Choản Thẻn của đồng bào Hà Nhì ở xã Y Tý nổi tiếng với 2 cây cô đơn, thu hút rất đông du khách dịp 2/9 năm nay. Ảnh: Lý Nam

Các bạn trẻ cùng nhau ghi lại những tấm hình trong sắc cờ đỏ tung bay giữa đồng lúa vàng trên con đường vào bản làng đồng bào dân tộc vùng cao Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Các bạn trẻ cùng nhau ghi lại những tấm hình trong sắc cờ đỏ tung bay giữa đồng lúa vàng trên con đường vào bản làng đồng bào dân tộc vùng cao Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Đôi bạn trẻ chụp ảnh với cờ Tổ quốc trên tay. Ảnh: Lý Nam

Đôi bạn trẻ chụp ảnh với cờ Tổ quốc trên tay. Ảnh: Lý Nam

Dạo chơi trong cánh rừng tống quá sủ đẹp nhất Tây bắc, ở Phìn Hồ. Ảnh: Lý Nam

Dạo chơi trong cánh rừng tống quá sủ đẹp nhất Tây bắc, ở Phìn Hồ. Ảnh: Lý Nam

Thiếu nữ Hà Nhì ở xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Thiếu nữ Hà Nhì ở xã Y Tý, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Du khách trẻ ghi lại những tấm hình trên núi cao Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Du khách trẻ ghi lại những tấm hình trên núi cao Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Khám phá, trải nghiệm đi trên con đường đá cổ được làm từ thời Pháp thuộc. Ảnh: Lý Nam

Khám phá, trải nghiệm đi trên con đường đá cổ được làm từ thời Pháp thuộc. Ảnh: Lý Nam

Ngắm cây cô đơn ở Công viên Choản Thẻn, xã Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Ngắm cây cô đơn ở Công viên Choản Thẻn, xã Y Tý. Ảnh: Lý Nam

Cầu Thiên Sinh là cây cầu biên giới ngắn nhất Việt Nam, ở xã Y Tý. Phía sau bức ảnh này là lối mở vào đất Trung Quốc. Ảnh: TL

Cầu Thiên Sinh là cây cầu biên giới ngắn nhất Việt Nam, ở xã Y Tý. Phía sau bức ảnh này là lối mở vào đất Trung Quốc. Ảnh: TL

Bản làng người Hà Nhì mùa lúa chín vàng thật đẹp và thơ mộng. Ảnh: TL

Bản làng người Hà Nhì mùa lúa chín vàng thật đẹp và thơ mộng. Ảnh: TL

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/len-nui-cao-y-ty-voi-co-to-quoc-tung-bay-ngay-quoc-khanh-2-9-17925090210200534.htm